(TT&VH) - Phút 16, Lamnao Singto mở tốc độ thoát xuống và dễ dàng bỏ lại sau lưng Long Giang. Không còn cách nào khác, trung vệ đội trưởng U23 VN phải phạm lỗi. Trọng tài người Nhật Bản Tojo Minoru không ngần ngại rút thẻ đỏ trực tiếp. Đó là thời điểm mà U23 VN đang bị dẫn 0-1.
SEA Games 26 xem như đã khép lại với Long Giang, vì với chiếc thẻ đỏ trực tiếp đồng nghĩa với việc phải nghỉ 2 trận kế tiếp.
Đấy là tình huống bóng có thể dẫn tới bàn thắng và việc cản phá trái phép, nhẹ cũng thẻ vàng, còn đúng luật phải là chiếc thẻ đỏ. Hơn nữa, Giang lại tắc không trúng bóng. Không một ai có thể phản ứng quyết định của trọng tài Tojo Minoru. Long Giang cũng thế, anh lặng lẽ trao lại chiếc băng đội trưởng cho Hoàng Đình Tùng, rồi khuất vào trong đường hầm. Kỳ SEA Games thứ 3 liên tiếp của Long Giang đã lại kết thúc không có hậu, thậm chí còn có thể tệ hơn 2 lần trước đó.
Trước khi đến xứ vạn đảo, Long Giang đã dính chấn thương ở dây chằng chéo sau gối trái và mới bị tái phát trong buổi tập cận ngày lên đường trên SVĐ QK7. Cú tắc từ phía sau của Long Giang, khiến người chủ động và người bị động (Đình Tùng) đều bị đau. U23 VN tưởng như đã mất luôn 2 trụ cột. Nhưng, Giang (và cả Tùng) vẫn nhận được sự đặc cách của HLV Falko Goetz. Một suất đá chính đặt trước cho hậu vệ N.SG, bất cứ lúc nào anh sẵn sàng.

Long Giang bị đuổi khiến khó khăn thêm chồng chất với U23 VN
Sau một khoảng thời gian cần thiết xuất hiện trên sân để lấy cảm giác bóng, đến cuộc đối đầu với U23 Brunei, Long Giang lĩnh ấn tiên phong và đá suốt 90 phút. Nhưng, gần như cả trận, Giang (và đồng đội) gần như không phải chịu bất kỳ một sức ép nào. Thế nên, khi HLV Goetz quyết định xây dựng hàng phòng ngự xung quanh một cầu thủ mới lành chấn thương như Long Giang, những nghi ngại đã xuất hiện. Đó là khi U23 VN phải đối diện với đối thủ có sức công phá mạnh.
Do chấn thương chưa hoàn toàn bình phục, nên Long Giang gặp vấn đề trong xoay trở. Trong pha bóng dẫn đến chiếc thẻ đỏ, Long Giang đang đứng quay lưng với khung thành của Bửu Ngọc, nên khi bị Lamnao Singto bẻ sườn, Giang bị chậm mất một nhịp. Bản thân Long Giang cũng chỉ có tốc độ khá hạn chế, huống hồ lại đang chấn thương. Không mấy khó khăn để Singto loại bỏ Long Giang ở phía sau. Và điều phải đến đã đến.
Cho đến trước khi lĩnh thẻ đỏ trực tiếp rời sân, Long Giang đã mang những biểu hiện về tâm lý. Một trong số đó là pha bóng để sổng Keoviengpheth (11), khiến U23 VN chịu bàn thua từ rất sớm. Đội trưởng U23 VN ở trận đấu này đã không nhận được sự hỗ trợ nào từ biên phải (nơi Âu Văn Hoàn và Văn Thắng lĩnh ấn, trong đó Văn Thắng đứng rất gần Keoviengpheth ở tình huống anh này thoát xuống) cũng như người đá cặp Anh Quang.
Một trung vệ dày dạn kinh nghiệm và nhận được sự nhất trí cao như Long Giang, lại dính trạng thái ở một trận đấu thủ tục như đá với U23 Lào kể cũng lạ. Trước đây, trong màu áo các ĐTQG cũng như N.SG, Long Giang có thể chơi không thật xuất sắc, nhưng tròn vai và hiếm khi nào mắc sai lầm. Đây có thể là một trong những thẻ đỏ hiếm hoi trong sự nghiệm của Giang. Giải thích kiểu nào cũng khó. Càng nghiệt ngã hơn khi Long Giang cũng không còn cơ hội sửa sai!
CCKM