Rực rỡ điền kinh tại SEA Games 31

17/05/2022 06:30 GMT+7 | SEA Games 32

“Rực rỡ điền kinh”, khó có cụm từ nào khác hơn để nói về những thành tích cùng cảm xúc đặc biệt đọng lại của môn thể thao “Nữ hoàng” sau 3 ngày tranh tài.

Lịch thi đấu và trực tiếp điền kinh SEA Games 31 hôm nay

Lịch thi đấu và trực tiếp điền kinh SEA Games 31 hôm nay

Lịch thi đấu điền kinh SEA Games 31 mới nhất. Lịch trực tiếp điền kinh SEA Games 31 năm 2022 hôm nay. Lịch thi đấu môn điền kinh SEA Games 31.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình 3 ngày qua tập trung đông phóng viên và người hâm mộ đến theo dõi môn điền kinh thi đấu. Đây là môn thể thao Olympic danh giá, hầu như quy tụ tất cả các ngôi sao sáng của Đông Nam Á. Cũng cần nói thêm, tại SEA Games năm nay, đội tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 HCV trong số 47 bộ huy chương để bảo vị ngôi số 1.

Ngày thi đấu thứ 3, điền kinh Việt Nam kỳ vọng về cú đúp vàng ở nội dung 800m nam, nữ tại SEA Games 31. Nhưng thật tiếc khi chưa thể có cú đúp này.

Đường chạy chung kết 800m nữ với sự tham gia của 6 VĐV tham dự. Việt Nam có Khuất Phương Anh, Đinh Thị Bích. Ngay trong vòng 400m đầu tiên, mọi sự bứt tốc chưa có khi tất cả VĐV cùng níu nhau. Tuy nhiên, Khuất Phương Anh đã bung sức vượt lên ở nước rút 100m cuối để về nhất với thành tích 2’08”74, giành HCV. Khuất Phương Anh đã đổi màu tấm huy chương từ Bạc sang Vàng so với năm 2017 và 2019.

Vui mừng đến rơi nước mắt ngay tại vạch đích, Khất Phương Anh xúc động: “Tôi mừng vì thành tích này của mình. Tôi đã trải qua nhiều chấn thương, đã tự hứa với mình là phải vượt lên để giành kết quả cao nhất. Tôi có được thành tích này xin cám ơn các cô, thầy trong Ban huấn luyện”.

Tấm HCV của Khuất Phương Anh là niềm vui với cá nhân tuyển thủ này. Tuy nhiên, người đồng đội của cô, VĐV Đinh Thị Bích không may mắn gặp chấn thương ở những mét cuối cùng. Đinh Thị Bích ôm chân đau đớn nhưng vẫn chia vui cùng Khuất Phương Anh. Chứng kiến hình ảnh Phương Anh ôm chầm đồng đội, cả 2 đều rơi nước mắt thật sự để lại nhiều xúc cảm. Những giọt nước mắt chia nửa buồn vui khi người này giành vàng, người kia chẳng may gặp phải chấn thương. Một hình ảnh xúc động của những đồng đội cùng nhau trên đường chạy sân Mỹ Đình.

Cô gái nhỏ nhắn Khuất Phương Anh cũng đã chạy đi tìm người mẹ của mình và nhận được bó hoa tươi thắm của người mẹ. Cô gái người Phúc Thọ (Hà Nội) hạnh phúc trong vòng tay của mẹ, trong niềm vui khó tả.

Chú thích ảnh
Điền kinh Việt Nam lại có thêm 1 ngày thành công nữa tại đấu trường SEA Games 31.
Ảnh : TTXVN

Có mặt để chứng kiến con gái thi đấu xuất sắc với tấm HCV giành được, bà Lê Thanh Hoa (mẹ VĐV Khuất Phương Anh) vui mừng với thành tích của con gái trong hạnh phúc. Bà Hoa cho biết, gia đình luôn ủng hộ con đến với thể thao: “Cho dù biết thể thao khắc nghiệt, con gái đã gặp những chấn thương nhưng Phương Anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Tôi luôn đi cùng con tới các giải đấu. Tôi động viên con cứ thi đấu tập luyện tốt nhất và nếu khi nào hết đam mê thì về với mẹ. Chúng tôi rất tự hào về con gái mình”.

Chung kết đường chạy 800m nam sau đó, Trần Văn Đảng rất được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, nhưng VĐV đội tuyển điền kinh Việt Nam đã không ở nhóm về đầu tiên. Trần Văn Đảng chia sẻ: “Tôi không thành công nhưng đây là một giải đấu tôi đã rất cố gắng. Xin cám ơn sự ủng hộ của mọi người”.

Chứng kiến những hình ảnh trái chiều cảm xúc, thật sự đã làm xúc động những ai có mặt trên đường chạy điền kinh trong buổi chiều “gặt” vàng của TTVN. Khuất Phương Anh và Đinh Thị Bích đều đã khóc. Họ khóc cho niềm vui và cho cả những điều không may mắn khi gặp chấn thương. Quả thật, thể thao luôn mang đến những điều đặc biệt như thế. Thể thao cũng thật sự mang đến những điều cao thượng.

Trước đó, chân chạy Bùi Thị Nguyên về nhất chung kết 100m rào nữ, "mở hàng" HCV điền kinh cho Việt Nam chiều 16/5. Ở cự ly này, mọi sự chú ý được đổ dồn vào Huỳnh Thị Mỹ Tiên tại đường chạy chung kết. Tại giải VĐQG năm ngoái, Mỹ Tiên giành HCV còn Bùi Thị Nguyên chỉ có HCB. Mỹ Tiên đã có bước xuất phát khá tốt nhưng sau đó tụt lại... chỉ về đích hạng 5 với thông số 13”91.

Với thành tích 13 giây 51, lần đầu tiên dự SEA Games, Bùi Thị Nguyên đã ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình tại nội dung sở trường 100m rào nữ. “Tôi bất ngờ vì kết quả này, tôi không nghĩ mình đã vô địch”, Bùi Thị Nguyên hạnh phúc khi đạt được tấm HCV trong lần đầu tiên được dự SEA Games. Như vậy sau 7 năm, điền kinh Việt Nam đã có lại tấm HCV nội dung 100m rào nữ ở SEA Games. Lần trước đó, VĐV Yến Hoa đã có HCV nội dung tại SEA Games 2017.

“Mỏ vàng” điền kinh tiếp tục gặt hái vàng trong ngày thi đấu thứ 3 của môn Olympic danh giá này với 2 tấm HCV ở nội dung nhảy xa nữ và 3.000m vượt chướng ngại vật nam.

VĐV người Hà Nam Vũ Thị Ngọc Hà giành HCV nhảy xa với thành tích tốt nhất là 6,39 mét. Trong khi Lê Tiến Long HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 02 giây 84.

Với 4 tấm HCV giành được trong ngày 16/5, điền kinh Việt Nam đã có tổng cộng 13 HCV tiến gần đến mục tiêu có được 15-17 HCV tại SEA Games 31.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm