Cẩm Phả và niềm tin với tuyển nữ Việt Nam

12/05/2022 05:42 GMT+7 | Sắc màu

Thầy trò HLV Mai Chung đã khiến bầu không khí sân Cẩm Phả trở thành ngày hội lớn tại trận ra quân môn bóng đá nữ SEA Games 31. Hàng vạn CĐV đã đến từ rất sớm để cổ vũ cho tuyển nữ Việt Nam dù trận đấu đến 19h00 mới diễn ra.

Tuyển nữ Việt Nam nhận 700 triệu tiền thưởng sau trận thắng Philippines

Tuyển nữ Việt Nam nhận 700 triệu tiền thưởng sau trận thắng Philippines

Tuyển nữ Việt Nam nhận khoản tiền thưởng lớn sau chiến thắng 2-1 trước tuyển nữ Philippines tại SEA Games 31.

Sân Cẩm Phả thực sự là tâm điểm đối với người dân Quảng Ninh trong tối 11/5 rất đẹp trời, dù 24 giờ trước, trời mưa rất to khiến mặt sân sũng nước và Ban tổ chức buộc phải lùi trận đấu sớm bảng B giữa Lào và Myanmar lên lúc 21h30.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam, Mai Đức Chung, Thuỳ Trang, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến, HLV Mai Đức Chung, sân Cẩm Phả, môn bóng đá nữ SEA Games 31
Sân Cẩm Phả như một Ngày hội lớn khi chật kín hơn 1 vạn CĐV đến sân cổ vũ thầy trò HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Hoàng Linh

Thời tiết cũng ủng hộ thầy trò HLV Mai Đức Chung trong mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 31.

Và lòng người dân Cẩm Phả cũng mở rộng để chào đón những "người hùng" của thể thao Việt Nam, các cầu thủ từng khiến cả đất nước phát cuồng với lần đầu tiên đến World Cup.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam, Mai Đức Chung, Thuỳ Trang, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến, HLV Mai Đức Chung, sân Cẩm Phả, môn bóng đá nữ SEA Games 31
Tuyết Dung gỡ hoà 1-1 cho đội tuyển nữ Việt Nam phút 37 trước khi Thuỳ Trang nâng tỷ số lên 2-1 đầu hiệp 2. Ảnh: Hoàng Linh

Hơn 2 giờ trước khi bóng lăn, dòng người từ khắp nơi đã đổ về Cẩm Phả, nơi chốn “hẹn hò” của buổi tiệc lớn.

Không chỉ có người dân địa phương Quảng Ninh, những CĐV ở các tỉnh lân cận như Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương cũng kéo về.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam, Mai Đức Chung, Thuỳ Trang, Tuyết Dung, Huỳnh Như, Hải Yến, HLV Mai Đức Chung, sân Cẩm Phả, môn bóng đá nữ SEA Games 31
Các cô gái Việt Nam đã chơi xứng đáng với sự kỳ vọng của người yêu bóng đá. Ảnh: Hoàng Linh

Họ mang áo in màu cờ Tổ quốc và những tấm băng rôn “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam chiến thắng” để truyền thêm động lực cho các cô gái đá bóng. Những hàng quán kinh doanh bên đường với những băng rôn, khẩu hiệu, áo thi đấu... cũng ít nhiều được hưởng lợi từ không khí SEA Games lan toả. Các CĐV không tiếc tiền để đầu tư cho mình trang phục để cổ vũ cho thầy trò tướng Chung "xe ca".

Chị Hải Yến, một CĐV ở Quảng Ninh cho biết: “Tôi và gia đình đi từ sớm để có chỗ ngồi đẹp cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Quảng Ninh rất tự hào vì không khí SEA Games lan toả đến đây, chúng tôi muốn góp gì đó vào thành công của Đại hội. Chúng tôi chào đón tất cả bạn bè đến đây thi đấu, vì tinh thần thể thao cao thượng.

Về phần đội tuyển nữ Việt Nam, người dân Quảng Ninh có một lòng tin sâu sắc rằng năm nay đội sẽ bảo vệ được tấm HCV thành công ngay tại sân nhà”.

Anh Mạnh Quân, giáo viên đang công tác tại ngôi trường sát bên sân vận động Cẩm Phả cho biết: “Không khí Quảng Ninh những ngày qua rất tuyệt vời, người dân đến sân xem bóng đá phấn khởi và không chỉ xem đội tuyển Việt Nam thi đấu mà cả những đội tuyển ở bảng đấu khác.

Tôi quan sát chuyên môn ở các đội tuyển đã thi đấu thì chuyên môn của thầy trò HLV Mai Đức Chung có nhỉnh hơn những đội tuyển còn lại đôi chút. Với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV nhà, tôi nghĩ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thể giành được tấm HCV SEA Games năm nay”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm