Thua Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam mất ngôi hậu

20/12/2013 19:12 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ tận dụng thành công một lần, tuyển nữ Việt Nam để thua Thái Lan 1-2 trong trận đấu mà đối thủ chơi thô bạo và tận dụng tốt hơn không nhiều những cơ hội họ có được.



Chúng ta đã chơi nỗ lực đến những phút cuối cùng và có quyền ngẩng cao đầu dù thất bại - Ảnh Cao Mạnh Tuấn

Phút 90: Chỉ có 3 phút bù giờ. Bóng chỉ lăn bên phần sân Thái Lan. Đối thủ tìm cách câu giờ bằng các pha ăn vạ trong lúc chúng ta vẫn đang chơi tận tình đến những giây cuối cùng. Không đủ thời gian cho các cô gái áo đỏ làm nên cú ngược dòng. Thái Lan thắng chung cuộc 2-1 và giành HCV bóng đá nữ SEA Games. Dù thua nhưng tuyển nữ Việt Nam đã chơi kiên cường và có thể ngẩng cao đầu.

Phút 85: Minh Nguyệt rời sân và Nguyễn Thị Liễu vào sân bên phía đội tuyển Việt Nam

Phút 82': Thái Lan vẫn đang chơi rất tập trung và chặt chẽ trong lúc các cầu thủ của chúng ta cố gắng phối hợp ít chạm để tiếp cận khung thành Boonsing nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn.

Phút 77': Thái Lan vừa có tình huống tấn công và dứt điểm khá nguy hiểm. Romyen tung ra cú sút ngay sát vòng 16m 50. Tuy nhiên, cú dứt điểm này đã chạm chân Hải Hòa và đi hết đường biên ngang.



Thái Lan đá rất thô bạo trong trận chung kết
- Ảnh Cao Mạnh Tuấn


Phút 73': Trong một pha va chạm trong vòng cấm Việt Nam, Nguyễn Thị Nga và Kunupatham đã có pha va chạm và cả hai đều bị đau. Trọng tài buộc phải dừng chân đấu để các bác sĩ vào chăm sóc. Sau đó hai nữ cầu thủ của chúng ta và Thái Lan đều đã trở lại sân thi đấu.

69': Trong những phút vừa qua chúng ta đã gây áp lực và tạo ra khá nhiều tình huống sóng gió trước khung thành Thái Lan nhưng vẫn chưa thể dứt điểm thành công. Rất đáng tiếc. Dù phải đá hơn 120 phút ở trận bán kết với Myanmar, nhưng cầu thủ nữ Thái Lan vẫn tỏ ra có thể lực khá tốt.

65': ĐÁNG TIẾC! Sau pha phối hợp với Minh Nguyệt, Huỳnh Như có cơ hội đối mặt thủ thành Boonsing nhưng hậu vệ Thái Lan đã kịp lùi về phá bóng ngay trong chân tiền đạo Việt Nam.

60': Trọng tài người Hàn Quốc Kim Sook Hee lại vừa nương nhẹ với pha đạp thẳng vào chân Nguyễn Thị Muôn của nữ cầu thủ Thái Lan Gaewbaen



Tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng tuyển nữ Việt Nam chỉ tận dụng thành công một lần
- Ảnh Cao Mạnh Tuấn

54': Bây giờ thì khó khăn đang dồn về phía tuyển nữ Việt Nam. Chúng ta đang gặp bất lợi về tâm lý trong khi Thái Lan vẫn tiếp tục lối chơi đá rắn và rình rập cơ hội phản công. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để ngược dòng.

52': NGUY HIỂM! Đội tuyển Việt Nam vừa được đá phạt và Kim Hồng treo bóng rất nguy hiểm vào nhưng bóng không đi vào khung thành Boonsing. Cũng không có cầu thủ áo đỏ nào chạm được vào bóng.

50': Ông Trần Vân Phát quyết định đưa Huỳnh Như vào thay Thanh Hương bên phía tuyển nữ Việt Nam

49': KHÔNG VÀO! Minh Nguyệt vừa có pha đối mặt thủ môn Boonsing nhưng cô không thể đánh bại thủ môn Thái Lan. Sau đó một cầu thủ áo đỏ đá bồi nhưng bóng đi không chính xác.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Maijaren ghi bàn đưa Thái Lan vượt lên dẫn 2-1

47': VÀO! Ngay phút thứ 2 của hiệp 2, Thái Lan đã có bàn thắng đầy bất ngờ. Sau quả phạt góc bị hậu vệ Việt Nam phá ra, Maijaren có bóng và cô treo bóng vào trước khung thành Kiều Trinh. Bóng đi rất khó, vượt tầm cản phá của thủ môn Việt Nam bay vào lưới.

45': Trọng tài vừa rút thẻ vàng dành cho Minh Nguyệt. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào. Hai đội tạm nghỉ với tỷ số 1-1.

43': Thật đáng tiếc là chúng ta để Thái Lan gỡ hòa chỉ sau vài phút. Đó là cơ hội thực sự duy nhất họ có từ đầu trận và ngay lập tức người Thái tận dụng thành công.



Thái Lan ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1

40: VÀO! Từ pha phá bóng hụt của Nguyễn Thị Nga trong vòng cấm, Seesraum rất nhanh đoạt bóng, dẫn thêm vài nhịp trước khi đánh bại Kiều Trình trong pha đối mặt.

Thái Lan gỡ hòa 1-1

36': Vừa rồi là pha phạm lỗi của Phancha với Nguyễn Thị Muôn khiến cầu thủ Việt Nam bị đau và phải rời sân bằng cáng.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Minh Nguyệt mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam

33': VÀO! Minh Nguyệt mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.Từ pha dứt điểm dội xà ngang của Nguyễn Thị Nga, Minh Nguyệt rất nhanh ập vào đá bồi tung lưới Thái Lan. Đây là bàn thắng thứ 5 của cô ở SEA Games năm nay.



Minh Nguyệt mở tỷ số 1-0 cho tuyển Việt Nam

31': Với lối đá rát của Thái Lan, chúng ta cần tận dụng hiệu quả những tình huống đá phạt để phá thế bế tắc. Rõ ràng đối thủ đã sử dụng lối chơi áp sát và thường xuyên phạm lỗi để làm chùn chân cầu thủ Việt Nam

27': Cầu thủ Thái Lan vừa có pha cao chân nguy hiểm làm Thanh Hương bị đau và chảy máu. Đối thủ đang chơi rất rắn. Người đã khiến Thanh Hương bị đau là Sritala. Tình huống đáng phải nhận thẻ vàng nhưng trọng tài không rút thẻ.

23': Cầu thủ áo đỏ vừa phạm lỗi. Thái Lan được đá phạt tầm 25m nhưng Kiều Trinh đã dễ dàng bắt gọn bóng. Pha dứt điểm đầu tiên của Thái Lan.

18': Bóng vẫn chủ yếu lăn bên phần sân Thái Lan kể từ đầu trận. Có thể thấy đội bóng áo xanh đang chơi phòng ngự phản công.

13': Từ đầu trận tới giờ tuyển nữ Việt Nam chú trọng tấn công bên cánh phải với sự tham gia tích cực của Kim Hồng và Nguyễn Thị Muôn. Tuy chưa ghi được bàn thắng nhưng chúng ta đang nhỉnh hơn Thái Lan về thế trận. Đối phương đã chủ động chơi áp sát, không ngại phạm lỗi để hạn chế lối chơi kỹ thuật của các học trò HLV Trần Vân Phát



Pha cao chân nguy hiểm của cầu thủ Thái Lan (áo xanh) - Ảnh Cao Mạnh Tuấn

12': Cầu thủ Việt Nam vừa bị phạm lỗi. Kim Hồng đá phạt cho Minh Nguyệt đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Thái Lan.

10': Cho tới thời điểm này, tuyển Việt Nam vẫn là những người chơi chủ động hơn khiến cho cầu thủ Thái Lan nhiều lần phải phạm lỗi. Vấn đề là chúng ta cần phải tận dụng được các tình huống cố định. Lối chơi rắn, không ngại phạm lỗi của Thái Lan là điều đã được tiên liệu vì chúng ta có lối chơi kỹ thuật.

7': Chúng ta vừa có pha xâm nhập vòng cấm và căng ngang vào trong nhưng hậu vệ Thái Lan đã phá bóng chịu phạt góc

5': Các cầu thủ Việt Nam là những người nhập cuộc tốt hơn, chơi chủ động hơn trong những phút đầu tiên của trận đấu

3': Cơ hội đầu tiên của trận đấu đã thuộc về tuyển nữ Việt Nam với pha dứt điểm trong vòng cấm vọt xà ngang của Thanh Hương.

-----------------------------------------------------------------

+HLV Trần Vân Phát đánh giá thế nào về cơ hội chiến thắng của tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu với Thái Lan? Xem chi tiết TẠI ĐÂY!

+Tuyển nữ Việt Nam bước vào trận chung kết sau chiến thắng 4-0 trước nữ Malaysia. Các cầu thủ của chúng ta đã chơi thế nào để làm nên chiến thắng ấy? Xem chi tiết TẠI ĐÂY!



Các CĐV Việt Nam sẵn sàng cổ vũ cho đội tuyển nữ chiến thắng - Ảnh Cao Mạnh Tuấn

So với Thái Lan, đội tuyển Việt Nam có lợi thế là không tốn nhiều sức ở vòng bán kết bởi đội bóng xứ chùa Vàng phải trải qua 120 phút thi đấu cùng thi đá luân lưu 11m mới vượt qua được chủ nhà Myanmar. Nhưng không vì thế mà đội tuyển Việt Nam có thể chủ quan trước đối thủ bởi lẽ các cầu thủ Thái Lan luôn thi đấu mạnh mẽ, đã và đang cho thấy họ là đối thủ kỵ giơ đoàn quân HLV Trần Vân Phát.

Đối đầu Thái Lan, đội tuyển Việt Nam không chỉ cần chắc chắn trong phòng ngự mà còn phải biết tận dụng tối đa các cơ hội có được. Bên cạnh Minh Nguyệt vẫn đang chứng tỏ được khả năng dứt điểm cùng những đường kiến tạo của mình cho các đồng đội thì ở vị trí người đá cặp với Minh Nguyệt trên hàng tấn công vẫn có đôi chút băn khoăn.



Kết quả các trận đấu bóng đá nữ SEA Games 27

Toàn thắng từ vòng bảng tới bán kết trong đó có chiến thắng quan trọng trước chủ nhà Myanmar, không có lí do gì mà tuyển nữ Việt Nam lại không tự tin bước vào trận chung kết với Thái Lan với mục tiêu chiến thắng để bảo vệ vương miện.

Khác hẳn với những đồng nghiệp nam, các cô gái của chúng ta trình diễn lối chơi thuyết phục hơn nhiều. Những pha phối hợp sắc nét, gắn bó là hình ảnh thường thấy trong các trận đấu của nữ Việt Nam từ đầu giải.

Đội hình xuất phát ĐTVN: Thủ môn Kiều Trinh (1); hậu vệ: Kim Hồng (23), Nguyễn Thị Nga (4), Hải Hoà (17), Ngọc Anh (15), Nguyễn Thị Xuyến (2); tiền vệ: Nguyễn Thị Muôn (13), Lê Thị Thương (16), Tuyết Dung (7); tiền đạo: Lê Thanh Hương (22), Minh Nguyệt (8)

ĐT nữ Thái Lan: Boonsing; Phetwiset, Chinwong, Sritala, Srangthaisong; Changplook; Nghoen, Phancha, Seesraum, Maijaren; Romyen.

Chúng ta có sự kết hợp hài hòa giữa sức mạnh của một tập thể khá đồng đều với những cá nhân nổi bật. Minh Nguyệt, Tuyết Dung, Huỳnh Như...là những cái tên đã gây ấn tượng mạnh ở SEA Games 27.

Dĩ nhiên, Thái Lan không phải đối thủ dễ chơi. Họ cũng đã thể hiện được ý chí quyết thắng và bản lĩnh vững vàng khi vượt qua Myanmar ở bán kết. Thế nên, dù từng hơn một lần đánh bại Thái Lan trong quá khứ, chúng ta vẫn cần bước vào trận đấu quyết định này với sự cẩn trọng và tập trung tối đa.

+Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào cho trận chung kết? Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Đội hình dự kiến

Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Nga, Ngọc Anh, Hải Hòa, Kim Hồng, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt, Huỳnh Như.

Thái Lan: Boonsing, Changplook, Sritala, Kunupatham, Khueanpet, Phetwiset, Srangthaisong, Saengchan, Boothduang, Romyen, Thongsombut.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm