Chuyện dọc đường: Tôi đã tác nghiệp như thế nào?

10/12/2013 12:41 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Số báo trước, chúng ta đã bàn về vấn đề mạng internet, từ những tiếng “tít tít, te te” dial-up networking đến thời đại ADSL, wifi, cáp quang… Cũng cần nói thêm rằng, đến năm 2012, chúng ta đã phải nói lời "vĩnh biệt" với những tiếng “tít te” đó rồi, khi dial-up networking bị khai tử. Hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến một chuyện khác: Khắc phục sự cố khi tác nghiệp ở nước ngoài. Bạn sẽ làm gì, khi chiếc “cần câu cơm” laptop bỗng dưng đổ bệnh?

Tôi đã phải đối diện với vấn đề nan giải này, ở kỳ SEA Games 24 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan, năm 2007), khi “con la già” IBM trở chứng, đúng ngay vào giai đoạn “cam go” nhất của kỳ Đại hội. Màn hình vẫn sáng, hệ điều hành chạy bình thường và chuột (nằm dính liền ngay trung tâm bàn phím) hoạt động tốt, nhưng phím… liệt. Hai ngày liền tôi phải mò ra tiệm internet viết bài, sau khi đã đưa “em” đến bệnh viện máy tính. Nhưng “bác sỹ” lắc đầu, trả về.

Chiếc laptop với các phóng viên, như đã nói, giống như “cần câu cơm”, vật bất lìa thân và trong bối cảnh mà ai ai cũng bận bịu, tôi không thể mượn của đồng nghiệp để lo việc của mình được, bởi thời gian “dead-line” bài vở không cho phép. Kinh phí công tác không đủ dư dả để tôi có thể mua một cái "cần câu" mới. Tôi cũng không thể ngồi lì ở tiệm internet hay Trung tâm Báo chí của BTC, bởi rất mất thời gian và không cơ động trong công việc được…

Và thế là tôi quyết định đầu tư một bàn phím rời, vốn dùng cho máy tính để bàn. Cứ thế, tôi xách ra các SVĐ và những điểm thi đấu khác, một chiếc laptop và một cái bàn phím to tổ chảng, khiến nhiều đồng nghiệp của tôi đã cười nắc nẻ. Cũng giống như họ từng phì cười với những thước hình mất nét mà tôi từng chụp trong trận chung kết AFF Cup lượt đi trên đất Thái, một năm sau đó, khi tưởng tôi đã “ăn” hết cả 2 dây ảnh ăn mừng bàn thắng của Vũ Phong và Công Vinh.

Bộ máy ảnh, thân 1D (thường) và “khẩu” 70 – 200mm, mà tôi mượn tạm của anh đồng nghiệp khi ấy, quá lạ lẫm với người không chuyên. Tất nhiên, tòa soạn ở nhà đã phải chỉnh sửa rất nhiều, mới có thể dùng những bức ảnh mà tôi gửi về từ Rajamangala. Tôi vốn cũng không phải là bác-sỹ-máy-tính, nên sau khi trở về từ SEA Games 24, tôi quyết định tiễn “em” IBM đi, để rước về một “cô vợ” khác giàu tính chiến đấu hơn. Cho đến tận bây giờ, “vợ mới” vẫn cứ chạy phà phà!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm