Truyền thông Malaysia: Một đội tuyển U23 'bơ phờ'

09/06/2015 10:56 GMT+7 | Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ The Star số ra ngày 9/6 đã dùng từ bơ phờ để nói về đội tuyển U23 Malaysia, dù họ đã vượt qua Brunei 2-0 ở trận đấu áp chót bảng B SEA Games 2015 trên sân vận động Bishan ngày 8/6.

Đội tuyển U23 Malaysia chỉ có thể tìm tạo ra bước đột phá sau ở phút thứ 70 với bàn thắng đá từ cú đá phạt trực tiếp của cầu thủ chạy cánh phải Mohd Nurridzuan Abu Hassan. Bảy phút sau, trung vệ Adam Nor Azlin ấn định chiến thắng 2-0 trước Brunei.

Những cầu thủ trẻ của U23 Malaysia đã mắc rất nhiều lỗi trong trận đấu này, dù họ vào cuộc với tâm thế không còn gì để mất và chơi trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Với chiến thắng Brunei, Malaysia đang đứng thứ ba tại bảng B với 6 điểm sau bốn trận. Cả U23 Malaysia và U23 Brunei đều đã bị loại ở SEA Games 2015 sau những kết quả yếu kém, trong đó có việc U23 Malaysia để thua U23 Việt Nam 1-5.

Theo lịch trình, U23 Malaysia sẽ kết thúc chiến dịch bóng đá SEA Games 2015 bằng trận đấu với Lào, đội đứng áp chót bảng B, trên sân vận động Bishan ngày 11/6.

Kim Dung
PV TTXVN tại Kuala Lumpur

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm