Thư Sea Games: Những thần tượng của HLV Miura

12/06/2015 14:35 GMT+7 | Thư

(Thethaovanhoa.vn) - Có một phần mở đầu rất quen thuộc của HLV Toshiya Miura trong các cuộc họp báo sau trận đấu ở vòng bảng môn bóng đá tại SEA Games 28 là trước tiên ông luôn dành lời cám ơn tới các CĐV Việt Nam, rồi sau đó mới tới phần nhận xét và trả lời liên quan tới trận đấu cũng như U23 Việt Nam.

Ở trận đấu với U23 Thái Lan vào ngày 10/6 vừa qua, chứng kiến khán đài A sân Bishan với 4.200 chỗ ngồi được lấp kín với màu đỏ rực CĐV Việt Nam, HLV Miura đã phải thốt lên: “Các CĐV Việt Nam thật tuyệt vời. Hôm nay họ đã tới sân rất đông, tạo nên bầu không khí cực kỳ sôi động”.

Còn một sự thực khác mà HLV Miura có thể chưa biết, khi ngoài 4.200 CĐV Việt Nam có mặt ở khán đài sân Bishan vào tối ngày 10/6, vẫn còn rất nhiều CĐV Việt Nam khác phải đứng bên ngoài vì không có vé hoặc mua phải vé giả.

Nếu tất cả số CĐV này đều được vào sân ở trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Việt Nam thì con số khán giả mặc áo đỏ ủng hộ thầy trò HLV Miura còn lớn hơn thế rất nhiều lần. Đây là lần hiếm hoi ở các kỳ SEA Games gần đây trên sân trung lập mà CĐV Việt Nam lại có sự áp đảo về mặt số lượng so với CĐV Thái Lan.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa U23 Việt Nam so với các đội bóng còn lại ở bảng B là việc trận nào thầy trò HLV Miura cũng nhận được sự cổ vũ của đông đảo CĐV, trong đó đa phần là những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập tại Singapore.

Trên khán đài sân Bishan những ngày diễn ra vòng bảng môn bóng đá SEA Games 28, có thể bắt gặp rất nhiều người Việt Nam ở đây, từ những em du học sinh, cán bộ, công chức và cả những kiều bào đã định cư lâu dài ở Singapore.

Cũng không hiếm gặp hình ảnh những cặp vợ Việt chồng nước ngoài xuất hiện tại sân Bishan trong trang phục áo đỏ sao vàng để cổ vũ cho U23 Việt Nam.

Vài giờ sau khi kết thúc trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, trên hành trình từ sân Bishan trở về trung tâm thành phố, chúng tôi bắt gặp những chuyến tàu mà nguyên cả khoang đều là CĐV Việt Nam.

Có thể nói, nếu có một cuộc bầu chọn về lực lượng CĐV của môn bóng đá SEA Games 28 thì CĐV Việt Nam chắc chắn phải ở vị trí hàng đầu. Và có lẽ chẳng phải khách sáo khi ngay sau trận thắng 4-0 trước Timor Leste ở vòng bảng, HLV Miura đã nói: “Trong thành tích đoạt vé vào bán kết SEA Games của U23 Việt Nam, các CĐV Việt Nam chiếm một phần không nhỏ và thay mặt toàn đội tôi xin được gửi lời cám ơn sâu sắc tới họ”.

Với những CĐV nhiệt thành và tuyệt vời như thế, khái niệm đá trên sân khách dường như đang không tồn tại với U23 Việt Nam.

Huy Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm