Thư SEA Games: Khi Myanmar thắng cả trên khán đài

14/06/2015 10:23 GMT+7 | Thư

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu do BTC SEA Games 28 công bố, đã có tổng cộng 13.500 vé được bán cho CĐV Việt Nam trong trận bán kết 1. Tuy nhiên, con số 13.500 CĐV Việt Nam vẫn quá lọt thỏm so với hơn 20.000 CĐV Myanmar có mặt trên SVĐ QG.

Số 13.500 CĐV này bao gồm cả những người đang sinh sống, học tập tại Singapore và những CĐV từ Malaysia hoặc Việt Nam sang. Ngoài ra còn có rất nhiều khách du lịch Việt Nam đang du ngoạn tại Singapore nhân sự kiện này đã mua vé tới sân để theo dõi trận đấu.

Trao đổi với một số phóng viên Myanmar, chúng tôi được biết số lượng người Myanmar đang sinh sống và làm việc tại Singapore là rất đông, và đa số CĐV tới SVĐ QG Singapore hôm qua đều đang ở sẵn tại Singapore chứ không có mấy người từ Myanmar bay sang.

Đây là điều hoàn toàn trái ngược với CĐV Việt Nam, bởi trò chuyện với các CĐV bên ngoài SVĐ QG, chúng tôi được biết có nhiều người chỉ bay sang Singapore để theo dõi trận bán kết SEA Games.

Với lực lượng khổng lồ trên khán đài và lại không ngồi rải rác như CĐV Việt Nam, CĐV Myanmar đã tạo nên bầu không khí ồn ào trên SVĐ QG, và 2 lần U23 Myanmar ghi bàn thắng vượt lên dẫn trước là 2 lần khán đài như rung lên bởi cơn địa chấn do các CĐV Myanmar tạo ra.

Có một sự khác biệt nữa là sau khi hết trận các CĐV Myanmar tập trung đông đảo để ăn uống ở các cửa hàng bên ngoài SVĐ QG Singapore, còn CĐV Việt Nam thì giải tán rất nhanh và chúng tôi chỉ gặp một số không nhiều còn nán lại trung tâm mua sắm ở cạnh sân.

Trao đổi với chúng tôi, chị Đỗ Hoàng Yến của Hội CĐV Việt Nam (VFS) cho biết các thành viên VFS sẽ tiếp tục ở lại Singapore cho tới khi kết thúc SEA Games để ủng hộ U23 Việt Nam, nhưng cũng có một số CĐV không nhỏ khác đã quyết định trở về Việt Nam vào hôm nay (14/6) mà không theo dõi trận tranh HCĐ.

Đây là lần đầu tiên CĐV Việt Nam bị áp đảo về mặt số lượng trên khán đài ở SEA Games 28, và CĐV Myanmar đã chứng tỏ họ không hề thua kém về mức độ cuồng nhiệt so với CĐV Việt Nam, từ việc mang đại kỳ vào sân hay việc tập trung đông đảo ở một khu vực khán đài rồi ca hát nhảy múa suốt trận đấu.

Các CĐV Việt Nam khi trao đổi với chúng tôi đều nói rằng U23 Việt Nam đã chơi một trận hay hơn hẳn U23 Myanmar, nhưng lại dứt điểm quá kém và rất nhiều giọt nước mắt đã rơi trên SVĐ QG Singapore hôm qua.

HLV Toshiya Miura nói rằng các học trò của ông không hề chịu áp lực tâm lý khi bước vào trận bán kết, và dù U23 Việt Nam đã chơi tấn công nhiều hơn, có nhiều cơ hội hơn thì U23 Myanmar vẫn giành chiến thắng nhờ tận dụng rất tốt những sai lầm của hàng thủ U23 Việt Nam.

Đúng như lời hứa của BTC, SVĐ QG Singapore đã được bật máy lạnh để các cầu thủ không bị ảnh hưởng bởi việc phải thi đấu vào giữa trưa, nhưng việc có gần 4 vạn khán giả liên tục cổ vũ la hét cũng khiến cho bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc rằng sức nóng này không phải do U23 Việt Nam và CĐV Việt Nam tạo ra mà lại đến từ các CĐV Myanmar.

Nhìn cảnh CĐV Việt Nam lủi thủi rời SVĐ QG mà thấy buồn vì một lần nữa chúng ta phải dừng bước ở bán kết theo cách không ai ngờ tới, khi tất cả đều nghĩ rằng cơ hội dự trận chung kết đang rộng mở với U23 Việt Nam.

Huy Anh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm