Phi Sơn và tinh thần của 'Ronaldo mới'

08/06/2015 16:16 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Hầu hết người xem bóng đá không có thiện cảm với những pha “múa may” của Trần Phi Sơn, cầu thủ quê Hà Tĩnh được gọi là “Cristiano Ronaldo mới” của Việt Nam. Nhưng bắt chước Ronaldo không phải điều gì đó cần lên án.

Trận thứ ba được đá chính ở SEA Games 2015, Trần Phi Sơn đã ghi được bàn thứ hai ở kì đại hội lần này: đánh đầu mở tỉ số sau quả tạt của đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Đó là bàn thứ hai liên tiếp bằng đầu của Phi Sơn, cầu thủ cao chỉ 1m68, sau cú đánh đầu ở trận mở màn gặp U23 Brunei.

Sau khi ghi bàn, Phi Sơn làm động tác ăn mừng hệt Cristiano Ronaldo: nhảy lên, gồng mình, và quay một vòng trên không. Pha ăn mừng rất kiêu hãnh.

Rất dễ bắt gặp các ý kiến mỉa mai những hành động bắt chước như thế của Phi Sơn. Không chỉ là ăn mừng bàn thắng, người được CĐV bóng đá Việt Nam đặt cho biệt danh “Cristiano Ronaldo xứ Nghệ” này còn học cả nhưng pha đảo chân “rang lạc” rất đặc trưng của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Đa phần cho rằng cái hay không học, Phi Sơn lại học cái rườm rà, không đáng, của cầu thủ rất kiêu ngạo như Cristiano Ronaldo.

Nhưng quan sát Phi Sơn chơi trận gặp Timor Leste, cũng như các trận khác ở vòng bảng SEA Games này, có lẽ đa số nhìn thấy sự năng nổ, cố gắng hết mình của cầu thủ mang áo số 20 đội U23 Việt Nam.

Phi Sơn không ngại đuổi theo hậu vệ đối phương để đoạt bóng, không ngại lao vào tranh chấp ngay khi mất bóng. Cũng có đảo chân rắc rối đấy, nhưng không hề chơi cá nhân, ích kỷ. Phi Sơn vẫn thường xuyên chuyền cho đồng đội nếu có tình thế thuận lợi.

Trước U23 Timor Leste, cầu thủ quê Hương Sơn đã giành lại bóng rồi chuyền cho Thanh Bình. Để rồi sau cú sút của cầu thủ đội Thanh Hóa, Huy Toàn lao vào đá bồi nâng tỉ số lên 4-0 cho đội U23 Việt Nam.

Rồi ở hiệp 1, Phi Sơn cứa lòng đi chệch cột dọc chỉ độ vài phân; Phi Sơn đi bóng khéo léo bên cánh phải, căng ngang cho đồng đội ở bên trong. Tiếc là không thể ghi bàn.

Ngoài cái sự “rối rắm” của những pha đi bóng ấy, ít người chịu thừa nhận Phi Sơn đã học được cả tinh thần thi đấu rất “Ronaldo”. Người xem cảm nhận được khao khát cháy bỏng của Phi Sơn, thứ rất cần được khen ngợi, dù cho những pha xử lý rườm rà kia đúng là cần được tiết giảm.

Phi Sơn là một trong số những cầu thủ U23 được HLV Toshiya Miura đôn lên đội tuyển quốc gia. Rồi đích thân ông thầy người Nhật khen ngợi Sơn trên một tờ báo rằng “cầu thủ này có tiềm năng rất lớn”. Đấy cũng đã là một sự thừa nhận.

Không phải mọi sự bắt chước đều đáng bị lên án. Ronaldo hay Messi cũng không thể hoàn hảo ngay được, mà cần thời gian trui rèn, rút kinh nghiệm và học hỏi theo thời gian.

Tinh thần của Phi Sơn là đáng biểu dương. Dù bằng mắt, chúng ta thấy anh thật… khó coi.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm