Kiếm thủ Trần Thị Len: Gái một con giành 'Vàng'

05/06/2015 07:34 GMT+7 | Gương mặt

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ kiếm thủ Trần Thị Len giành tấm HCV thứ ba cho đoàn TTVN ở SEA Games 2015 là một câu chuyện của những nỗ lực phi thường của người phụ nữ 27 tuổi.

Khi trận chung kết nội dung kiếm ba cạnh nữ kết thúc với chiến thắng thuộc về Trần Thị Len, cũng là lúc nhà thi đấu OCBC Arena như vỡ òa trong niềm vui sướng của thầy trò đội tuyển đấu kiếm quốc gia. Bởi chiến công này là một nỗ lực phi thường của bà mẹ một con 27 tuổi trong hơn nửa năm qua.

Phẫu thuật buồng trứng, viêm phổi vẫn đi SEA Games

Trần Thị Len tưởng chừng như đã không thể đến với SEA Games lần này, vì 4 tháng trước đây, cô gái quê Hải Dương đã buộc phải trải qua một ca phẫu thuật và phải cắt bỏ một bên buồng trứng. Phải mất gần 2 tháng, bà mẹ một con này mới có thể hồi phục phần nào thể lực và vết mổ để trở lại tập luyện nhằm chuẩn bị cho các cuộc thi đấu ở SEA Games 28.

“Sau ca phẫu thuật, em nghĩ rằng mình sẽ phải chia tay sân chơi này, vì thấy thể lực của mình rất yếu và tâm lý thì luôn lo lắng. Nếu không có sự động viên của gia đình và các thày, các bạn trong đội, có lẽ em đã nghỉ thi đấu luôn. Cũng may, chồng em cũng là người xuất thân từ nghiệp thể thao nên anh ý động viên và chia sẻ rất nhiều nên em mới quyết định quay trở lại tập luyện”, Trần Thị Len chia sẻ trong sự xúc động.

Tuy nhiên, những khó khăn trong cuộc sống dường như vẫn muốn thử thách Trần Thị Len thêm một lần nữa. Vừa mới khỏe lên sau ca phẫu thuật, bà mẹ một con này lại bị viêm phổi phải vào viện điều trị đúng vào dịp 30-4.

“Không ai có thể nghĩ Trần Thị Len có thể tới được Singapore, nhưng quyết tâm của Len, cùng với việc điều trị diễn ra có kết quả tốt, nên BHL vẫn quyết định trao cơ hội cho Len dự SEA Games”, HLV đội tuyển đấu kiếm quốc gia Nguyễn Lê Bá Quang cho biết.

Đấu kiếm bằng… đầu

Thể lực suy giảm, nên Trần Thị Len phải thay đổi, tìm chiến thuật thích hợp nhất. “Em chỉ nghĩ rằng, mình phải tìm ra một cách đánh cho phù hợp với nền tảng thể lực yếu như hiện tại. Kinh nghiệm ở các cuộc thi đấu trước đây cho thấy, nếu đưa trận đấu vào thế giằng co về điểm số và chọn đúng thời điểm quan trọng để phát huy, vẫn có cơ hội giành chiến thắng”, Trần Thị Len khá tự tin khi nói về chiến thuật thi đấu ở SEA Games lần này.

Và thực tế trận chung kết đã diễn ra đúng như tính toán của Trần Thị Len, kể cả khi đối thủ là Raguin Harlene – một tay kiếm người Philippines đã rất nhiều lần đánh bại Len kể cả khi có phong độ tốt nhất. Cô gái này đã chọn lối đánh rất tiêu cực. Không chủ động tấn công và luôn tìm cách làm giảm hưng phấn của đối phương trong 2 hiệp đầu tiên. Đến hiệp thứ 3, Trần Thị Len mới tung đòn quyết định và phần lớn điểm số mà Len giành được đều đến từ hiệp đấu này. Kể cả khi trận đấu diễn ra thêm 1 phút sau đó (theo luật thi đấu, sau 3 phút mà không VĐV nào giành được 15 điểm trong 3 hiệp, trận đấu sẽ kéo dài thêm 1 phút), Len vẫn đứng vững và giành chiến thắng với tỷ số 11-7, qua đó giành tấm HCV trong sự khâm phục của các đồng đội.

4 - 4 tấm HCV đầu tiên của Đoàn TTVN cho tới hết ngày 4-6 đều do các kiếm thủ mang về.

19 - Ánh Viên, kình ngư nữ của Việt Nam gây choáng váng SEA Games khi đăng ký cả 19 nội dung môn bơi của nữ.

5 - Lệ Dung, kiếm thủ nữ của TTVN đã giành được cả thảy 5 HCV ở SEA Games trong sự nghiệp của mình.


Phúc Hưng (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm