Chuyện chỉ có ở SEA Games

14/06/2015 12:28 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Không phủ nhận, Singapore đang nỗ lực đem đến một diện mạo mới cho SEA Games khi đưa rất nhiều môn thể thao Olympic vào chương trình thi đấu và rất nhiều môn được tổ chức trong điều kiện cơ sở vật chất được đánh giá là có một không hai. Tuy nhiên, chỉ một vài sự cố ở môn Pencak Silat đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh và ấn tượng tốt đẹp ban đầu ở kỳ đại hội đang diễn ra trên đảo quốc này.

Những nỗi bất bình, bức xúc của các HLV, những giọt nước mắt tức tưởi, những tiếng thở dài ngao ngán của các võ sỹ sau mỗi thất bại mà họ lẽ ra không đáng phải nhận là hình ảnh có thể bắt gặp ở bất cứ cuộc thi đấu Silat nào ở SEA Games từ trước tới nay. Không loại trừ môn thi đấu này được tổ chức ở bất cứ quốc gia nào trong khu vực. Bởi những câu chuyện này, đã diễn ra và lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức với rất nhiều người, không có chuyện kiện cáo ở SEA Games, thì Silat không còn là Silat.

Đây là một thực tế rất đáng buồn ở môn võ đang được coi là “đặc sản” của khu vực Đông Nam Á, dù nó chiếm một vị trí khá quan trọng trong các đại hội của khu vực và đang dần tiến ra châu lục với những đại hội có tính chất mở như được tổ chức trên bãi biển hoặc sân chơi gồm các môn võ thuật. Càng đáng buồn hơn, khi nó diễn ra tại SEA Games 2015, trong một nỗ lực rất đáng được ghi nhận của nước chủ nhà Singapore về việc thay đổi cách nhìn, cách đánh giá và cảm nhận về các cuộc thi đấu ở sân chơi vẫn bị ví như “ao làng” này.

Singapore không phải một quốc gia mạnh về Silat và cũng chưa từng mạnh về Silat ở các kỳ SEA Games trước đây. Nên giả sử có thêm hoặc bớt đi 1 tấm HCV từ môn thể thao này, vị trí nền thể thao quốc đảo cũng không bị ảnh hưởng (dù là rất nhỏ) trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc. Singapore hoàn toàn có thể đứng trong tốp 2 với sức mạnh căn bản là các môn thể thao Olympic như họ đã nỗ lực đưa vào chương trình thi đấu.

Nhưng chứng kiến hình ảnh vị trọng tài giương cao tay võ sỹ chủ nhà Muhamad Jumaen khi đối thủ đã bỏ ra ngoài vì bức xúc, trong sự phấn khích đến tột độ của các HLV đội tuyển Silat Singapore, thì có lẽ, hi vọng về một SEA Games thay đổi gần như là điều không thể.

Bằng Linh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm