Bóng đá Italy

Có niềm vui nào trọn vẹn

14/06/2011 12:07 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một lần nữa, Padova lỡ hẹn. 16 năm đã như thế rồi. Nhưng nếu đội bóng vùng Veneto ấy không làm được những điều kì diệu trong tầm tay ấy, thì họ chỉ có thể tự trách là mình không có được hoài bão và sự khát khao trở lại mạnh mẽ như Novara, đội đã vắng mặt ở Serie A với thời gian gấp 3 lần như thế.

Trong 5 năm qua, gia đình Carron đã đầu tư cho Padova rất nhiều, và thậm chí cách đây 2 mùa bóng, có lúc người ta tưởng rằng giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực. Và chưa bao giờ Padova đến gần giấc mơ ấy một lần nữa như mùa này, khi họ đá playoff với Novara. Thế nhưng, tất cả lại tan tành. Tôi tin là Barbara Carron buồn lắm. 2 năm trước, tôi đã từng phỏng vấn nàng, với tư cách là nữ phó chủ tịch Padova, đội bóng đầu đời của Del Piero, cho TT&VH Cuối tuần. Lại một lần lỡ hẹn.

Siena chưa chắc đã được lên đá ở Serie A nếu dính đến bê bối - Ảnh Getty

Nhưng nỗi đau của Padova có lẽ không lớn như của Atalanta và Siena, nếu người ta chứng minh được rằng, những đội bóng ấy đã chìm quá sâu trong vụ scandal dàn xếp tỉ số mới được phanh phui và đang làm rung chuyển nước Ý. Điều ấy đồng nghĩa với việc 2 đội vừa lên hạng A này sẽ ngay tức khắc bị giáng xuống hạng Lega Pro, tức hạng Serie C, hạng đấu mà Genoa đã từng rớt xuống đó sau một quyết định của HĐ kỉ luật FIGC. Mùa hè 2005 ấy, Genoa đã thắng Venezia ở ngày cuối cùng của mùa giải 2004/05 của Serie B, để rồi ngay sau đó scandal đội bóng của trùm sản xuất đồ chơi của nước Ý Preziosi đã mua Venezia bùng nổ. Những niềm vui không trọn vẹn trở thành những nỗi đau theo cách ấy. Và nếu Novara không biết lái con tàu phiêu lưu của mình một cách khéo léo ở Serie A sau 55 năm, ngày này năm sau cũng sẽ là một ngày thê lương khi họ trở lại nơi mùa này họ đã vươn lên.

Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta không được phép mơ. Kể cả khi lên hạng rồi xuống ngay vì không giữ được ngọn lửa đam mê thì họ vẫn cứ mơ ước, vì lên Serie A nghĩa là có tiền, có tiếng tăm và kích thích tình yêu bóng đá ở những địa phương mình. Sau Novara và Livorno, người ta mong ngóng nhiều sự tái xuất hơn nữa của những CLB đã lâu không còn góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Ý. Những đội bóng mơ mộng điều kì diệu ấy ở Serie B mùa tới rất nhiều và giải đấu ấy chất chứa những điều vô cùng mới mẻ. Padova, đội thua Novara trong trận playoff mới rồi đã mấy năm nay hy vọng quay lại và rồi thất vọng sụp đổ trong những giai đoạn quyết định, đã nhớ Serie A từ năm 1996 với mái tóc đỏ râu ngô và giọng hát của trung vệ người Mỹ Alexi Lalas. Varese, đội bóng ở thành phố vệ tinh với Milano, xa Serie A từ 1975 (và nay đang mơ ngày trở lại khi khát khao lập cú hattrick lên 3 hạng trong 3 năm lên tiếp, điều chưa CLB nào ở calcio làm nổi).

Những đội chưa bao giờ lên hạng A trong lịch sử cũng có những giấc mơ tương tự: AlbinoLeffe, Sassuolo, Grosseto, Crotone, Gubbio, Nocerina (mới trở lại Serie B sau 32 năm), tất cả đều là những CLB đã tồn tại gần một thế kỉ, nhưng chưa bao giờ tận hưởng niềm vui của việc hít căng lồng ngực bầu không khí Serie A. Danh sách rất dài.

Hy vọng là điều cuối cùng chết đi…

Anh Ngọc


 


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm