(TT&VH) - Được đánh giá là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch Vuelta a Espana 2010 song Andy Schleck đã thi đấu quá tồi và thậm chí còn bị đội đua Saxo Banks đuổi về nước vì vô kỷ luật.
Sau 10 chặng, cua rơ người Luxembourg này chỉ xếp thứ 77, sau vị trí đầu đến 37 phút. Tệ hại hơn, ông bầu Bjarne Riis đã quyết định đuổi anh về do tự tiện "xé rào" đi ăn đêm và uống rượu. Cùng bị đuổi về nước lần này còn có đồng đội của Schleck, tay đua người Australia Stuart O'Grady. Anh trai của Andy là Frank thì vẫn thi đấu, và tạm xếp thứ 13.
"Tôi xin tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, dù rằng tôi nghĩ đó là một quyết định quá nặng", Schleck xin lỗi trên tờ Cyclings News "Tôi tôn trọng Bjarne. Ông ấy là ông chủ và làm điều mà ông ấy cho là tốt nhất".
Sau 10 chặng, cua rơ người Luxembourg này chỉ xếp thứ 77, sau vị trí đầu đến 37 phút. Tệ hại hơn, ông bầu Bjarne Riis đã quyết định đuổi anh về do tự tiện "xé rào" đi ăn đêm và uống rượu. Cùng bị đuổi về nước lần này còn có đồng đội của Schleck, tay đua người Australia Stuart O'Grady. Anh trai của Andy là Frank thì vẫn thi đấu, và tạm xếp thứ 13.
"Tôi xin tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, dù rằng tôi nghĩ đó là một quyết định quá nặng", Schleck xin lỗi trên tờ Cyclings News "Tôi tôn trọng Bjarne. Ông ấy là ông chủ và làm điều mà ông ấy cho là tốt nhất".
PV