Thế giới Sao

Sau trận gặp Arsenal, “siêu quậy” Barton hối lỗi

15/08/2011 14:57 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- “Siêu quậy” Joey Barton đã khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi bất ngờ tỏ ra ăn năn sau màn quậy phá trong trận tiếp Arsenal trên sân nhà với tỉ số hòa 0-0 ở một trận đấu đầy tranh cãi.

Phút 76 trận hòa 0-0 giữa Arsenal và Newcastle, khi Gervinho ngã trong vòng cấm hòng kiếm quả penalty cho Arsenal, Barton đã lao tới túm cổ chân sút người Bờ Biển Ngà và tiền đạo của “Pháo thủ” đã vung tay vào mặt Barton khiến cầu thủ này có màn ngã xuống sân đẹp mắt và cựu cầu thủ Lille nhận một thẻ đỏ trực tiếp ngay trong trận mở màn mùa giải mới.

Barton hối lỗi sau khi khiến Gervinho phải nhận thẻ đỏ trực tiếp- Ảnh Daily Mail

Sau trận đấu, Barton còn lên trang Twitter để tranh cãi với Robbie Savage, tiền vệ Jack Wilshere và bình luận viên của đài CNN Piers Morgen về tình huống nói trên. Tuy vậy, mới đây, Barton đã bất ngờ tỏ ra hối lỗi: “Tôi phải rút lại lời nói cho rằng Gervinho là kẻ lừa đảo, nhưng tình huống đó cậu ta thực sự đang tìm kiếm một quả penalty. Thật may mắn là trọng tài đã nhận ra", tờ Daily Mail dẫn lời Barton phát biểu trên đài BBC Radio 5.

Tôi chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Lẽ ra tôi không nên túm cổ áo để lôi cậu ta dậy. Đó là việc không đúng đắn. Nhưng thực tình tôi cảm thấy rất thất vọng khi Gervinho cố gắng kiếm một quả phạt đền. Tôi không ngu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó nhưng thực sự đôi lúc tôi hành động mà không suy nghĩ”, cầu thủ của Newcastle đã chia sẻ.

Trước đó, trong tình huống va chạm giữa Barton và Gervinho, cầu thủ của Arsenal, Alex Song đã qua mặt trọng tài Walton và ra đòn khá kín với Barton. Không may cho tiền vệ Arsenal là sau khi xem lại băng ghi hình, LĐBĐ Anh (FA) đang chuẩn bị ra án treo giò 3 trận với cầu thủ này.

Nếu tiếp tục mất Song thì đây sẽ là tổn thất không hề nhỏ cho Arsenal ngay khi mùa giải vừa mới bắt đầu. Cesc Fabregas sẽ chính thức về Barcelona trong ngày 15/8, cộng với việc Jack Wilshere dính chấn thương khiến HLV Wenger đang đau đầu với nỗi lo ở tuyến giữa. Hiện tại, “Pháo thủ” đang gấp rút tìm kiếm người thay thế Cesc và ứng viên hàng đầu là cầu thủ của Shakhtar Donetsk, Jadson. Chính HLV của Shakhtar, ông Mircea Lucescu đã xác nhận việc Arsenal đang theo đuổi cầu thủ người Brazil: “Tôi có thể khẳng định Arsenal đang muốn có Jadson. Mọi chuyện bây giờ tùy thuộc vào quyết định của cậu ấy.”

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm