SEA Games 26

Sau cánh cửa Sultan Jakarta Hotel

09/11/2011 12:34 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Ê bạn! Nhớ thằng cu con kia không? Cái thằng mà hôm trước vào sân không chịu đá bóng mà chỉ nhằm chân tôi mà phang ấy. Ngoài đời nhìn đã thấy láo nháo rồi”, vài cầu thủ U23 VN xúm lại một chỗ xì xầm to nhỏ và chỉ trỏ.

Đây chỉ là một mẩu chuyện nho nhỏ trong khuôn viên khách sạn 5 sao Sultan, nơi đóng quân của cả chục đội bóng tham dự SEA Games 26, khi làng VĐV chỉ đặt tại Palembang. Vừa chạm mặt đám công tử nhà giàu Brunei với toàn iPhone, iPad lủng lẳng cùng head-phone nghe “nhạc đập”, cách xa 5 thước cũng có thể cảm nhận được. Ngoài sảnh lớn, bước vào trong đã lại thấy lố nhố mấy tay chơi Đông Timor. Phía bên kia là lãnh địa của người Myanmar…


Khách sạn Sultan Jakarta Hotel - Ảnh Internet

Các cầu thủ vì thế cứ là chạm mặt nhau chan chát. Sau 90 phút căng thẳng với những cái đầu như muốn nổi lửa ở ngoài sân, trở về nơi ở, lại phải nhìn cái gương mặt đáng ghét ấy. Cơ bản người Việt Nam lành tính, chứ đám cầu thủ Đông Timor  và Myanmar, nghe bảo gấu lắm. Họ lại được tự do thoải mái đi lại và chơi bời, không chỉ trong khuôn viên KS Sultan, mà còn lui tới cả Night Club. Hôm rồi ghé Bar Marlboro, trông rõ đích thị là mấy tay chơi. Lúc ấy đã là 2h00 sáng!

“Nhìn mày không giống cầu thủ nhỉ. Lượn đi!”. Người viết đang loáy hoáy chiếc máy ảnh chụp, cùng lỉnh kỉnh đồ đạc, túi xách, laptop, hôm ghé Sultan thăm thú, bị một gã lạ mặt vỗ vai. Có lẽ đó là một trợ lý của Đông Timor vì nhìn cũng có tuổi rồi. Anh này tưởng chúng tôi đang chụp hình lén cầu thủ Đông Timor ở khu Đông KS Sultan. Quả là oan ức nhưng “tránh voi chẳng xấu mặt nào”, thế thì “tẩu vi thượng sách”.

Ngoài một chút mê tín, BHL U23 VN đã rất khéo léo liên lạc với BTC cũng như quản lý Sultan Jakarta trong việc chọn tầng 9 của KS 5 sao này làm nơi đóng quân. Dù vẫn được tự do thoải mái đi lại trong khuôn viên KS vào giờ nghỉ, nhưng do ở tầng cao quá, nên cầu thủ U23 VN cũng ngại xuống dưới, trừ khi cần phải vào mạng chat chit, đọc thông tin. Đấy cũng là một cách cách ly cầu thủ của mình với phần còn lại hỗn tạp ở xứ người.

Người VN nói chung và cầu thủ VN nói riêng, cũng ngại giao du, tiếp xúc với các “yếu tố” nước ngoài. Phần vì ngoại ngữ hạn chế, nhưng cơ bản là không có nhu cầu. Điều này không hẳn đã là hay nhưng với riêng những tình huống ở Sultan Jakarta như đã nhắc, bản tính nhút nhát ấy có khi lại cần thiết. “Lúc nào cũng phải căn dặn kỹ các học trò, rằng nếu không có việc gì cần phải ra ngoài thì ở trong phòng cho nó lành”, lời một trợ lý của ông Goetz.

Đã ở Sultan Jakarta được hơn một tuần rồi nhưng rất may là cho đến thời điểm này, đội bóng vẫn chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra với thầy trò HLV Falko Goetz. Mà kể cũng chẳng biết trước được, nếu họa khi Thành Lương gặp lại hậu vệ đeo áo số 2 của U23 Malaysia ở SEA Games 2009, Mohd Safe, người chỉ lăm lăm đá láo đội trưởng U23 VN, trận chung kết diễn ra ở Vientiane.

CCKM


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm