Âm nhạc

"Sao pop" Myanmar nỗ lực thay đổi khung cảnh âm nhạc đất nước

27/03/2012 14:05 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Với trang phục sặc sỡ và giọng ca của một diva, Phyu Phyu Kyaw Thein (30 tuổi) hiện được coi là “Lady Gaga” của Myanmar. Cô là một trong số nhiều nghệ sĩ ở đất nước này đang muốn thay đổi khung cảnh âm nhạc ở Myanmar, vốn trong nhiều năm qua dã phải “sống dựa” vào các giai điệu nước ngoài.

1. Trình diễn các ca khúc ăn khách quốc tế như You Give Love A Bad Name của ban nhạc Bon Jovi bằng tiếng Myanmar, Thein nổi tiếng với những bộ trang phục khác thường. Nhưng cô không thích mọi người so sánh mình với Lady Gaga và khẳng định cô đã gây “sốc” người hâm mộ với những bộ trang phục “kỳ quái” trước Lady Gaga tới 8 năm. Nhưng khác biệt hẳn với ngôi sao pop Mỹ, các bộ trang phục của Thein không “khoe” chân nhiều bởi cô vẫn mặc những bộ áo dài truyền thống.

Tốt nghiệp đại học y, nhưng Thein không trở thành bác sĩ mà theo đuổi sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp vì với những màn diễn trên truyền hình, mọi người vẫn nhận ra cô trong chiếc áo blu trắng ở bệnh viện. “Không trở thành bác sĩ nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì thấy mình có thể làm thay đổi cuộc sống của hàng triệu người khắp đất nước. Tôi có thể làm cho họ hạnh phúc bằng giọng ca của mình” - Thein bày tỏ.

Phyu Phyu Kyaw Thein, ngôi sao pop được mệnh danh là “Lady Gaga” của Myanmar.

Nền nhạc pop Myanmar tràn ngập những bản copy các giai điệu nổi tiếng quốc tế, từ những khúc ballad đầy mãnh lực của Celine Dion tới các bản soft rock của nam ca sĩ giọng khàn Rod Stewart, nhưng nhiều khi được lồng ghép với phần ca từ không phù hợp bằng tiếng Myanmar bởi chúng mô tả những nỗi buồn xé ruột hoặc những mối tình dang dở. Chỉ có một số ít nghệ sĩ chật vật lắm mới thâm nhập được vào dòng nhạc chủ đạo của Myanmar, nơi tình trạng buôn bán và sao chép lậu tràn lan đã kìm hãm sự phát triển nền công nghiệp âm nhạc. 

2. Nhưng sau các cuộc cải cách hồi năm ngoái, Myanmar đã đưa ra dấu hiệu cho thấy đất nước này sẽ xem xét lại các luật về bản quyền để phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Như vậy, các nghệ sĩ Myanmar sẽ phải chấp hành luật và phải được sự cho phép của các chủ sở hữu tài sản trí tuệ thì mới được phép chuyển ngữ các ca khúc của họ sang tiếng Myanmar. Và đây sẽ là động cơ khích lệ các nghệ sĩ bản địa tự sáng tác ca từ. Bên cạnh đó, Chính phủ Myanmar còn nới lỏng sự kiểm soát trên Internet và nhờ đó người yêu nhạc có thể nghe hàng ngàn giai điệu từ website YouTube.

Ca sĩ Thein cho rằng, luật về nạn buôn bán và sao chép băng đĩa lậu sẽ là “bước đầu tiên” để bình thường hóa bộ luật bản quyền và qua đó sẽ góp phần tạo dựng được một nền công nghiệp âm nhạc đủ mạnh để có thể hỗ trợ các nghệ sĩ mới.

Ban nhạc nữ Me N Ma Girls

Douglas Long, phụ trách mang giải trí của tờ The Myanmar Times, cho rằng nếu cứ để tình trạng buôn bán và sao chép đĩa tràn lan thì “sẽ không có nhà sản xuất nào sẵn sàng ủng hộ các ban nhạc và dự án điện ảnh. Nếu hiện trạng này được giải quyết thì các nghệ sĩ sẽ cảm thấy thoải mái khi đột phá vào miền đất mới hoặc tạo nên khung cảnh âm nhạc Myanmar đầy bản sắc”. 

Một trong những ban nhạc đang nỗ lực tạo nên bản sắc riêng của mình là Me N Ma Girls. Nhóm nhạc nữ gồm 5 thành viên này đang soạn những ca khúc riêng của họ bằng tiếng Anh và tiếng Myanmar, trong đó có ca khúc thúc giục người Myanmar trên khắp thế giới hãy trở về và góp sức phát triển đất nước.  

Nhà quản lý của ban nhạc này, Nikki May (người Australia), bày tỏ hy vọng, bằng việc tự sáng tác ca khúc, ban nhạc sẽ dễ dàng tìm được thành công hơn trên sân khấu thế giới và không gặp rắc rối gì khi cover các ca khúc quốc tế. “Nếu gặp các vấn đề về bản quyền, các nghệ sĩ sẽ không thể ra khỏi Myanmar và như vậy họ sẽ không thể đại diện cho đất nước mình” - bà May nói.

Nhờ các chính sách cải cách mà Me N Ma Girls đã trở thành ban nhạc đầu tiên được phép đội tóc giả nhiều màu khi quay các băng video. Thế nhưng, việc họ mặc các trang phục truyền thống trình diễn các màn vũ đạo phương Tây vẫn liên tục tạo ra thách thức. 

Tuy nhiên, các nghệ sĩ ở Myanmar còn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hòa nhạc. Ở đất nước này, phụ nữ trình diễn trong các quán bar vẫn bị nhìn nhận chẳng khác gì các cô gái “bán hoa”. Trong khi đó, Myanmar lại có rất ít địa điểm được phép tổ chức hòa nhạc. Hiện trạng đó khiến nhiều nghệ sĩ và ban nhạc đang đợi cơ hội để được trình diễn.

Dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, nhưng nhiều ngôi sao lớn ở Myanmar cũng đang nỗ lực tung ra các chất liệu độc đáo và như vậy họ sẽ dễ dàng tạo ảnh hưởng tới các nghệ sĩ trẻ hơn.

Việt Lâm (lược dịch)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm