(TT&VH) - Trong một cuốn phim, những trường đoạn kịch tính nhất thường được để dành ở cuối cùng. Ở Malmo rạng sáng qua, đoạn kết bi kịch đầy bất ngờ của U-21 Đức dành cho U-21 Anh mang tên Sandro Wagner.
Dường như số phận đã lựa chọn anh cho trận chiến cuối cùng. Wagner đến giải trong im lìm, ngồi ghế dự bị tổng cộng 350 phút (anh chỉ được chơi vỏn vẹn 10 phút trước Phần Lan và Italia), đá gần 80 phút trong trận chung kết mà chẳng để lại dấu ấn gì đáng kể, trước khi bất thần vụt sáng với cú đúp dập tắt hoàn toàn những hy vọng của người Anh. Đến lúc ấy, có lẽ nhiều người mới cố gắng để ý xem chàng trai ấy là ai, dù Wagner sở hữu một vóc dáng nổi bật trên sân (anh cao 1m94).
Dường như số phận đã lựa chọn anh cho trận chiến cuối cùng. Wagner đến giải trong im lìm, ngồi ghế dự bị tổng cộng 350 phút (anh chỉ được chơi vỏn vẹn 10 phút trước Phần Lan và Italia), đá gần 80 phút trong trận chung kết mà chẳng để lại dấu ấn gì đáng kể, trước khi bất thần vụt sáng với cú đúp dập tắt hoàn toàn những hy vọng của người Anh. Đến lúc ấy, có lẽ nhiều người mới cố gắng để ý xem chàng trai ấy là ai, dù Wagner sở hữu một vóc dáng nổi bật trên sân (anh cao 1m94).

Sandro Wagner lập cú đúp trong chiến thắng 4-0
của U21 Đức trước U21 Anh
Anh gắn bó với Bayern từ năm lên tám tuổi, được đôn lên đội một cách đây hai năm. Nhưng khi mới ở vào tuổi 19 ấy, tất nhiên Wagner không thể cạnh tranh nổi một vị trí ở đội bóng đội bóng hàng đầu nước Đức và bị bán sang Duisburg vào mùa Hè 2008. Anh không được đánh giá cao ở VCK U-21 châu Âu năm nay, bên cạnh các đồng đội đã và đang nổi danh khá sớm ở Bundesliga như Mesut Oezil, Marko Marin (Bremen) hay Ashkan Dejagah - chân sút trẻ của Wolfsburg, cũng là người luôn chiếm vị trí chính thức trên hàng công U-21 Đức.
Nếu Dejagah không vắng mặt vì án treo giò, cơ hội có lẽ đã chẳng đến với Wagner và biết đâu, sẽ chẳng có cú đúp nào cho U-21 Đức. Pha lập công đầu tiên của anh, một cú “xâu kim” bằng chân trái, có sự “góp sức” không nhỏ của thủ thành Scott Loach bên phía U-21 Anh, nhưng ở bàn thắng thứ hai, có lẽ chẳng thể làm tốt hơn Wagner trong tình huống ấy: Một cú đảo bóng rồi cứa lòng bằng chân phải cực kỳ đẳng cấp vào góc xa. Nó thể hiện khả năng quan sát cũng kỹ thuật dứt điểm cực tốt và đa dạng, những phẩm chất hàng đầu tạo nên một tiền đạo giỏi. Cú đá ấy cũng xóa tan những chỉ trích cay độc cho rằng Wagner chỉ là một tên chân gỗ, chậm chạp và thiếu đi kỹ thuật cũng như sự tinh tế cần thiết.
Cú đúp ấy đến thật đúng lúc, bởi ở tuổi 21, anh cần một bệ phóng nâng tầm cho sự nghiệp sau giai đoạn khó khăn ở Bayern. Đoạn kết ở giải vô địch U-21 châu Âu năm nay thật ngọt ngào đối với Wagner, nhưng hãy hy vọng rằng, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho cuốn phim của cuộc đời anh. Tại EURO 2012 hay World Cup 2014, biết đâu người ta lại phải nhắc đến Wagner như một tay săn bàn thượng hạng trong chiến dịch lên ngôi vô địch của bóng đá Đức?
Nếu Dejagah không vắng mặt vì án treo giò, cơ hội có lẽ đã chẳng đến với Wagner và biết đâu, sẽ chẳng có cú đúp nào cho U-21 Đức. Pha lập công đầu tiên của anh, một cú “xâu kim” bằng chân trái, có sự “góp sức” không nhỏ của thủ thành Scott Loach bên phía U-21 Anh, nhưng ở bàn thắng thứ hai, có lẽ chẳng thể làm tốt hơn Wagner trong tình huống ấy: Một cú đảo bóng rồi cứa lòng bằng chân phải cực kỳ đẳng cấp vào góc xa. Nó thể hiện khả năng quan sát cũng kỹ thuật dứt điểm cực tốt và đa dạng, những phẩm chất hàng đầu tạo nên một tiền đạo giỏi. Cú đá ấy cũng xóa tan những chỉ trích cay độc cho rằng Wagner chỉ là một tên chân gỗ, chậm chạp và thiếu đi kỹ thuật cũng như sự tinh tế cần thiết.
Cú đúp ấy đến thật đúng lúc, bởi ở tuổi 21, anh cần một bệ phóng nâng tầm cho sự nghiệp sau giai đoạn khó khăn ở Bayern. Đoạn kết ở giải vô địch U-21 châu Âu năm nay thật ngọt ngào đối với Wagner, nhưng hãy hy vọng rằng, đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho cuốn phim của cuộc đời anh. Tại EURO 2012 hay World Cup 2014, biết đâu người ta lại phải nhắc đến Wagner như một tay săn bàn thượng hạng trong chiến dịch lên ngôi vô địch của bóng đá Đức?
Phạm An