Ghi bàn: Trọng Hoàng – 31’
(TT&VH Online) - Gần 3000 khán giả trên sân Vinh xem ra không được mãn nhãn khi chứng kiến trực tiếp trận đấu giữa hai đội gần hết mục tiêu phấn đấu là CS ĐT và đội chủ nhà SLNA. Nhìn thế trận trên sân có cảm tưởng chủ nhà không buồn tấn công, trong khi đội khách cũng không cố gắng thi đấu dù cả khi đã bị dẫn bàn. Điểm sáng duy nhất là bàn thắng tuyệt đẹp của Trọng Hoàng sau pha phối hợp với Đình Đồng giống như trong một buổi đá tập.
Sân Vinh luôn là “thánh địa” của đội bóng SLNA mùa bóng này và các học trò của HLV Nguyễn Văn Thịnh cũng chưa một lần nếm mùi thất bại. Vì thế tiếp TĐCS.ĐT, HLV Nguyễn Văn Thịnh đã bố trí đội hình với 4-3-3 với Văn Quyến kết hợp cùng Eric và Din Akame trên hàng công, trong khi hàng tiền vệ là sự phối hợp của bộ ba Đình Đồng – Như Thuật – Trọng Hoàng.

Sau hai trận thua trên sân khách một cách bất ngờ nên khán giả san Vinh hy vọng các cầu thủ SLNA sẽ chơi hừng hực khí thế để xóa tan những nghi ngờ trước đó. Song nhiều người đã thất vọng vì đội chủ nhà chơi với tinh thần “thiếu lửa”. Đầu trận, các pha bóng của SLNA phần lớn đều chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân. Quá nửa thời gian hiệp 1, không có một pha nguy hiểm thật sự hiếp khung thành của thủ môn hai đội.
Tình huống nguy hiểm nhất trong nửa đầu hiệp một lại được đội khách tạo ra sau pha đá phạt trực tiếp khoảng cách 30m, nhưng Aniekan (10) lại sút vọt xà trong gang tấc. Tiếp đến là những cú sút xa vu vơ từ ngoài vòng cấm của cầu thủ hai bên, hoặc là quá thiếu chính xác, hoặc không thể xuyên thủng được hàng hậu vệ đối phương. Khán giả trên sân có cảm giác thế trận trên sân như dấu hiệu “hòa cho xong thủ tục”.

Có bàn thắng các cầu thủ SLNA cũng không buồn tấn công thêm, trong khi TĐ.CSĐT vẫn chơi đủng đỉnh. Sang hiệp 2, được sự nhắc nhở của BHL và sự hò hét của khán giả, các cầu thủ SLNA chơi có phần tích cực hơn, vì thế các pha bóng tấn công có nét bắt đầu xuất hiện về phần sân của thủ môn Tấn Trường. Phút 53 Trọng Hoàng đoạt bóng trong chân cầu thủ Đồng Tháp, từ khu vực giữa sân anh đột phá bên cánh phải đến sát khu vực 5m50 chuyền bóng vào trong cho Văn Quyến đệm bóng làm rung lưới của Đồng Tháp. Nhưng trọng tài không công nhận vì trước đó tiền đạo của SLNA đã ở vào tư thế việt vị.
Nhận thấy thế trận lép vế và sức tấn công quá yếu, phút 54 HLV Phạm Công Lộc tung Timothhy và Anh Tuấn vào sân để tăng sức ép với SLNA. Lúc này trên sân mới bắt đầu có những pha bóng mang tính chất “có lửa” hơn. Các hậu vệ SLNA luôn “chăm sóc” chu đáo tiền đạo “bò mộng” Timothy nên nhiều khi anh đã phải nổi xung lên. Các pha bóng có phần thô bạo xuất hiện nhiều hơn, đồng thời các cầu thủ SLNA ra sức nằm sân để kéo dài thời gian, đặc biệt là thái độ câu giờ quá lộ liễu của thủ thành Michal bên phía SLNA.
Tỷ số mong manh 1 - 0 được giữ đến hết trận. Với 3 điểm có được, SLNA nhảy lên vị trí thứ 3 của bảng tổng. Đồng thời “thánh địa Vinh” là nơi bất khả xâm phạm mùa này khi SLNA nâng số trận thắng trên lên con số 8.
Đại Nghĩa - Ảnh: Lan Xuân (TTXVN)
|
Sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Thịnh cho biết: “Trận này, SLNA thi đấu với tinh thần tốt, đặc biệt là sức ép phải thắng đã làm cho một số vị trí trên sân thi đấu dưới khả năng nên trận đấu nhiều lúc không diễn ra như đấu pháp mà BHL đã đặt ra. Bên cạnh đó ngoại binh SLNA luôn thi đấu thất thường nên cũng ảnh hưởng tới toàn đội. Chúng tôi thắng vì tận dụng được cơ hội tốt hơn”. |