(TT&VH) - “Tôi không buồn và không bất ngờ về tỷ số, bởi Sài Gòn FC thắng là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi buồn vì chiếc thẻ đỏ dành cho Trọng Nghĩa của trọng tài điều khiển trận đấu này”, tân HLV của V.HP, ông Lê Thụy Hải, phát biểu trong phòng họp báo sau 90 phút trên SVĐ Thống Nhất, trận đấu mà đội khách đã thua lấm lưng trắng bụng trước đội chủ nhà Sài Gòn FC.
V.HP (áo trắng) quá yếu so với Sài Gòn FC. Ảnh: Quang Nhựt
“Nếu các anh biết luật, thì thẻ vàng (hoặc thẻ đỏ) chỉ để phạt những lỗi vào bóng từ phía sau, hoặc cản người trái phép, chứ chẳng ai lại phạt sau khi một cầu thủ chạy lại thắc mắc một tình huống bóng cả. Tôi nghĩ, trọng tài phải xem lại chiếc thẻ vàng đầu tiên với Trọng Nghĩa”, vẫn lời HLV Lê Thụy Hải.
Tình huống bóng diễn ra ở phút 32, khi Trọng Nghĩa chạy lại chỗ trọng tài chính Phùng Đình Dũng thắc mắc, tại sao ông Dũng không cắt còi sau cú kê gầm giày của một cầu thủ chủ nhà nhằm vào Thiago, để Nsi có cơ hội ra chân và bóng đi chệch xà cột dọc thủ thành Ngọc Tân trong gang tấc. Chiếc thẻ vàng đầu tiên dành cho Nghĩa. Và dường như ngay ở pha bóng tiếp đó, Trọng Nghĩa phải chịu chiếc thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ), sau một pha kéo áo Kesley Huỳnh Alves. V.HP buộc phải chơi thiếu người khi trận đấu mới trôi qua hơn 1/3 khoảng thời gian chính thức và đó chính là lý do khiến ông Hải “lơ” cay cú.
Không nghĩ rằng đội bóng lại có được một chiến thắng dễ như mở bàn tay như thế, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Lư Đình Tuấn, tỏ ra từ tốn. “Tôi nghĩ tâm lý xuất trận của V.HP không tốt, sau một loạt các kết quả không như mong đợi. Chiến thắng của Sài Gòn FC còn phải kể đến việc chúng tôi được chơi trên sân nhà, được sự cổ vũ của khán giả nhà và cả chiếc thẻ đỏ của Trọng Nghĩa bên phía V.HP nữa”, HLV Lư Đình Tuấn phát biểu.
Phải thừa nhận, trọng tài Phùng Đình Dũng đã có phần nặng tay với đội khách, bằng những chiếc thẻ liên tiếp được rút ra dành cho Minh Châu, Hữu Phước, rồi Trọng Nghĩa, dù rằng đó là những tình huống không đáng. Nhưng, bóng đá là thế và nói như lời HLV Lê Thụy Hải, nó cũng bình thường như cân đường hộp sữa ấy mà, khi đội bóng của ông phải thi đấu trên sân khách.
Trở lại với những diễn biến chính của cuộc đối đầu Sài Gòn FC-V.HP trên sân Thống Nhất chiều qua. Ngay phút thứ 3, từ đường chuyền vượt tuyến Nsi thoát xuống trước khi ra chân ở góc hẹp dễ dàng hạ thủ thành Ngọc Tân, bóng dường như đã vượt qua vạch cầu môn, nhưng bàn thắng vẫn không được tính cho chủ nhà Sài Gòn FC. Phút thứ 13, đội khách V.HP có cú dứt điểm đầu tiên của Thiago, sau cú làm tường của Kavin Bryan, nhưng bóng đi không đủ hiểm để hạ gục thủ môn Tấn Trường.
Ngay sau đó, Sài Gòn FC có câu trả lời và vẫn là Nsi thoát xuống, sau đường chuyền điểm rơi rất chuẩn xác của Kesley Huỳnh Alves, nhưng lần này thì Đậu Ngọc Tân đã đọc được ý đồ lốp bóng của Nsi. Sau liên tiếp những pha uy hiếp khung thành đội khách, phút thứ 41, Nsi kịp khai thông thế bế tắc trận đấu với cú dứt điểm gọn ghẽ hạ gục thủ môn Ngọc Tân sau đường chọc khe của Antonio. Chỉ 2 phút sau đó, cột dọc đã từ chối bàn thắng của Antonio sau cú lắc đầu điệu nghệ của tiền đạo người Brazil.
Thế trận một chiều tiếp tục diễn ra, trước và sau tình huống Trọng Nghĩa phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2 (đồng nghĩa với 1 thẻ đỏ) và điều phải đến đã đến. Lần lượt Nsi, rồi Antonio ghi thêm 3 bàn thắng nữa cho đội chủ nhà trong hiệp nhì để đóng đinh trận đấu với chiến thắng đậm đà 4-0 cho Sài Gòn FC. Đây mới là chiến thắng đầu tiên của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn tại mặt trận Super League trên sân nhà Thống Nhất, trong khi V.HP của ông Hải “lơ” còn rất nhiều việc phải làm.
TÙY PHONG