(TT&VH Online) - Sau khi “chiêm ngưỡng” thân hình xồ xề của nam diễn viên Russell Crowe trong bộ phim Body of Lies (Điệp vụ cá đuối) và sắp tới là State of Play, đã có rất nhiều lời xì xầm nói rằng anh không phù hợp để hóa thân vào người hùng dân gian huyền thoại của nước Anh.

Nhà sản xuất Brian Grazer giải thích: “Anh ấy không mặc quần áo bó của những Robin Hood cũ nữa. Anh ấy có giáp trụ. Anh ấy mang đậm vẻ trung cổ và có phong cách của một dũng sĩ giác đấu hơn là những gì chúng ta đã từng xem về Robin Hood trước đây”.
Nữ diễn viên Sienna Miller ban đầu được giao vai nữ chính Maid Marian, nhưng cuối cùng cô đã từ chối mà không cho biết lý do, tuy nhiên vai diễn này đã được thay thế bằng một cái tên thậm chí còn nổi tiếng hơn, Cate Blanchett. Kịch bản của bộ phim đã được viết đi viết lại khá nhiều lần và ý định ban đầu xây dựng Chánh án vùng Nottingham thành một anh hùng, trong khi Robin lại là một nhân vật mơ hồ về vấn đề đạo đức đã bị loại bỏ.
Grazer cho biết cốt truyện của bộ phim này càng trở nên có tính thời sự trong hoàn cảnh hiện nay, khi các nhân viên Ngân hàng và các nhà tài chính phố Wall là những nhân vật phản diện mới. “Rất kỳ lạ, đó lại là một ẩn dụ của ngày hôm nay. Robin cố gắng thiết lập cân bằng trong một thế giới đầy rẫy bất công. Anh ấy là một thập tự quân của người dân, lấy của cải của người giàu, chia cho người nghèo. Đó là một đề tài khá phổ quát”.
Trần Việt (theo Telegraph)