(TT&VH) - Bộ phim Rubic Tình yêu (18 tập, đạo diễn Nguyễn Quang) đang phát sóng từ thứ Năm đến thứ Bảy hàng tuần trên HTV9. Đây là bộ phim sớm nhất mở hàng cho loạt phim về Hà Nội trong năm 2010. Nhà văn Hà Thủy Nguyên - tác giả kịch bản là người Hà Nội chính cống, còn rất trẻ (SN 1986) và từng được biết đến qua bộ phim gây nhiều tranh cãi Vòng nguyệt quế. Nhân dịp này, TT&VH trò chuyện với cô.
* Hà Thủy Nguyên này, chị thường đặt tên cho những đứa con tinh thần mang nhiều ý nghĩa biểu tượng: Điệu nhạc trần gian, Cầm thư quán (tiểu thuyết), Vòng nguyệt quế (kịch bản phim)... Vậy Rubic Tình yêu là...?
- Trong phim của tôi có chi tiết nhân vật Tâm rất thích chơi rubic. Ai cũng bảo đó là trò trẻ con nhưng cô nàng có lý lẽ riêng của mình. Và đó là thông điệp của tôi gửi tới khán giả. Cuộc tìm kiếm tình yêu giống như việc xoay một con rubic. Tình yêu có muôn mặt, nhiều màu sắc, cũng như con rubic có 6 mặt, mỗi mặt một màu vậy. Khi ta chơi rubic, nhiều lúc tưởng là xếp xong rồi, vậy mà vẫn phải phá ra để bắt đầu lại từ đầu. Tình yêu cũng vậy, có những thứ tưởng là tình yêu mà không phải, trong khi tình yêu đích thực ta lại vô tình đi lướt qua lúc nào không hay. Nhưng tình yêu cũng khác rubic, vì cần thông minh là có thể chơi được rubic. Muốn tìm được tình yêu thì phải biết sống thực với bản năng, sống thực với trái tim của mình.
* Vẫn khai thác chủ đề về tình yêu đôi lứa, bạn có sợ bộ phim dễ bị “bão hòa” trong cơn sốt phim trẻ từ sau Bỗng dưng muốn khóc?
- Đề tài tình yêu đôi lứa là đề tài muôn thuở trong nghệ thuật, không chỉ có trong phim ảnh. Tôi viết phim không phải để chạy theo thị trường mà là vì khi tôi nảy ra ý tưởng câu chuyện nào đó, tôi thấy có nghĩa vụ cần hoàn chỉnh nó. Còn việc đánh giá hay, dở là việc của công chúng. Dù sao, Rubic Tình yêu cũng là một sự thay đổi trong việc lựa chọn đề tài của tôi. Nhiều người xem Vòng nguyệt quế thường hình dung ra một Hà Thủy Nguyên gai góc, đanh đá. Còn với Rubic Tình yêu, hi vọng họ sẽ có một góc nhìn khác về tôi...
* Cụ thể là...
- Trong Vòng nguyệt quế, tôi xây dựng câu chuyện với những nhân vật tính cách mạnh mẽ. Nội dung kịch bản xoay quanh việc phản ánh bộ mặt của văn đàn hiện đại. Nhiều người cho rằng tôi hợp viết những bộ phim mang tính chất đả kích, gai góc. Nhưng Rubic Tình yêu thì hoàn toàn là một bộ phim tình yêu trong sáng, lãng mạn, ca ngợi cái đẹp. Tính cách các nhân vật nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt (cười)... Nhưng hi vọng người xem có ấn tượng tốt với sự dễ thương, vui vẻ và trẻ trung của họ...
* Là “dân Hà Nội”, bạn thể hiện “chất Hà Nội” như thế nào trong bộ phim?

Cảnh trong phim Rubic tình yêu
- Hà Nội là bối cảnh xảy ra câu chuyện, tôi không cố ý viết về Hà Nội. Tình cờ bộ phim phát sóng đúng và dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long nên cái “chất Hà Nội” lại khiến người khác chú ý. Trong kịch bản của tôi có hình ảnh bà Chi Mai- Việt kiều Pháp là dân Hà Nội gốc, biết chơi đàn piano, phong thái lịch lãm, và là người có trình độ văn hóa cao. Bà là đối tác của Minh trong dự án xây dựng một khu resort mô phỏng khu phố cổ Hà Nội. Khu phố cổ Hà Nội – đó chính là lý do khiến tôi chọn cho Minh nghề kiến trúc sư chứ không phải bất kỳ một nghề nào khác. Trong phim, khán giả thấy các danh lam thắng cảnh của Hà Nội như hồ Gươm, hồ Tây, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, nhà thờ Lớn… Bên cạnh đó, có những chi tiết đời thường cũng rất Hà Nội như những quán nước chè vỉa hè, bãi sông Hồng và thậm chí cả những câu chuyện ma chung quanh gốc cổ thụ… “Chất Hà Nội” nó nằm ở trong lối sống, phong cách, nhân phẩm của con người chứ không phải cứ treo cái biển có viết mấy chữ “Tôi là người Hà Nội” là thành người Hà Nội. Vì vậy, anh Lê Quang Trung - người viết nhạc cho bộ phim này, chọn chất nhạc trữ tình, sâu lắng, giản dị và đặc biệt là không nhắc một từ nào đến hai chữ “Hà Nội” trong ca từ.
* Cảm ơn Hà Thủy Nguyên và chúc các bạn có thêm tác phẩm hay về Hà Nội.
* Hà Thủy Nguyên này, chị thường đặt tên cho những đứa con tinh thần mang nhiều ý nghĩa biểu tượng: Điệu nhạc trần gian, Cầm thư quán (tiểu thuyết), Vòng nguyệt quế (kịch bản phim)... Vậy Rubic Tình yêu là...?
![]() Hà Thủy Nguyên và con gái |
* Vẫn khai thác chủ đề về tình yêu đôi lứa, bạn có sợ bộ phim dễ bị “bão hòa” trong cơn sốt phim trẻ từ sau Bỗng dưng muốn khóc?
- Đề tài tình yêu đôi lứa là đề tài muôn thuở trong nghệ thuật, không chỉ có trong phim ảnh. Tôi viết phim không phải để chạy theo thị trường mà là vì khi tôi nảy ra ý tưởng câu chuyện nào đó, tôi thấy có nghĩa vụ cần hoàn chỉnh nó. Còn việc đánh giá hay, dở là việc của công chúng. Dù sao, Rubic Tình yêu cũng là một sự thay đổi trong việc lựa chọn đề tài của tôi. Nhiều người xem Vòng nguyệt quế thường hình dung ra một Hà Thủy Nguyên gai góc, đanh đá. Còn với Rubic Tình yêu, hi vọng họ sẽ có một góc nhìn khác về tôi...
* Cụ thể là...
- Trong Vòng nguyệt quế, tôi xây dựng câu chuyện với những nhân vật tính cách mạnh mẽ. Nội dung kịch bản xoay quanh việc phản ánh bộ mặt của văn đàn hiện đại. Nhiều người cho rằng tôi hợp viết những bộ phim mang tính chất đả kích, gai góc. Nhưng Rubic Tình yêu thì hoàn toàn là một bộ phim tình yêu trong sáng, lãng mạn, ca ngợi cái đẹp. Tính cách các nhân vật nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt (cười)... Nhưng hi vọng người xem có ấn tượng tốt với sự dễ thương, vui vẻ và trẻ trung của họ...
* Là “dân Hà Nội”, bạn thể hiện “chất Hà Nội” như thế nào trong bộ phim?

Cảnh trong phim Rubic tình yêu
* Cảm ơn Hà Thủy Nguyên và chúc các bạn có thêm tác phẩm hay về Hà Nội.
Long Nghệ (thực hiện)
