(TT&VH) - Nếu có ai đó thừa thời gian tổ chức giải "phát ngôn ấn tượng nhất trong năm" cho giới cầu thủ, Cristiano Ronaldo có lẽ sẽ không có đối thủ, dù mùa giải 11-12 thực ra chỉ vừa mới bắt đầu.
![]() Cổ chân Ronaldo đầy máu sau khi dính cú đạp của Leko - Ảnh Getty |
Ở Zagreb, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã chơi một trong những trận đấu tệ nhất của anh trong màu áo Real Madrid. Anh tỏ ra thiếu tự tin, ít cảm hứng và do đó, những pha xử lý cũng không còn được quyết đoán như thường. Mặt sân xấu, thái độ thù địch của các CĐV chủ nhà - những người cứ mỗi khi Ronaldo chạm bóng lại đồng thành hô vang "Messi, Messi" (học theo các CĐV Zaragoza!?), và cùng với đó là sự "chăm sóc" kỹ càng từ các cầu thủ Dinamo Zagreb, được cho là những nguyên nhân khiến Ronaldo chơi mờ nhạt. Nhưng phong độ kém thuyết phục của Ronaldo không phải là chủ đề được bàn tán nhiều nhất sau trận đấu ấy. Chính bài trả lời phỏng vấn của tiền vệ người Bồ Đào Nha sau đó mới thực sự gây "sốt".
Có thể rút ra từ cuộc phỏng vấn nhanh ấy hai điểm chính. Thứ nhất, Ronaldo rất bức xúc với cách điều khiển trận đấu của trọng tài chính Oddvar, người mà anh hi vọng sẽ không bao giờ điều khiển các trận đấu có Real Madrid nữa. Và thứ hai, cầu thủ đắt giá nhất thế giới cho rằng các CĐV của Dinamo "ghen tị" với anh.
Về điểm thứ nhất, Ronaldo không hề vô lý. Chưa cần tính tới những nhận định sai lầm khác trong trận, chỉ riêng cách Oddvar xử lý pha phạm lỗi của Leko với Ronaldo ở phút 63 đã cho thấy vị trọng tài người Na Uy này chưa làm tốt nhiệm vụ. Trong tình huống ấy, cầu thủ chạy cánh trái của Dinamo đã đạp thẳng gầm giày vào cổ chân Ronaldo - một pha vào bóng gợi nhớ lại pha phạm lỗi của Pepe ở Alves ở trận bán kết lượt đi mùa trước, nhưng "tàn độc" hơn hẳn. Sau khi chiu cú tắc dữ dội ấy, máu từ chân Ronaldo đã chảy nhiều tới mức đỏ cả phần bảo vệ mắt cá, và CR7 sau đó phải khâu 3 mũi ngay trong phòng thay đồ. Vậy mà Leko vẫn "bình an vô sự", trong khi với lỗi nhẹ hơn thế, Pepe lại bị rút thẻ đỏ.
Nhưng "vui" nhất vẫn là cách Ronaldo nhận xét về các CĐV Dinamo Zagreb. Anh cho rằng họ "ghen tị" với anh. Khi được hỏi vì sao các CĐV chủ nhà cứ nhắm vào anh để mà chỉ trích, Ronaldo đã trả lời thật đến ngỡ ngàng: "Giàu có, đẹp trai, là một cầu thủ giỏi... Người ta ghen tị với tôi. Không thể có cách giải thích nào khác". Đây có thể xem là một biểu hiện "cao cấp" hơn của cái gọi là tư tưởng "cả thế giới chống lại tôi vì tôi giỏi" mà Mourinho luôn nhọc công "nhồi vào sọ" các học trò ở bất kỳ nơi đâu ông tới. Phương pháp này bình thường có kết quả rất tích cực, nó khiến cho các học trò của Mourinho luôn quyết tâm hơn mỗi khi ra sân. Nhưng theo cách của Ronaldo, chỉ có thể gọi là phản ứng... phụ.
UEFA xem xét phạt Ronaldo Những phát biểu của Ronaldo nhắm vào trọng tài Oddvar sau trận đấu với Dinamo Zagreb có thể khiến anh phải ngồi chơi xơi nước một số trận. UEFA đang tiến hành mổ xẻ những phát biểu này, và nếu họ kết luận Ronaldo đã vi phạm những quy tắc về tinh thần thể thao và sự tôn trọng trọng tài, anh sẽ bị treo giò. Đây không phải là lần đầu tiên UEFA làm điều đó. Họ mới phạt treo quyền chỉ đạo Wenger 2 trận cũng vì lỗi chỉ trích trọng tài. Trước đó nữa, Drogba đã bị treo giò 5 trận, Bosingwa 3 trận vì "xỉ vả" trọng tài Ovrebo sau trận hòa 1-1 của Chelsea với Barca ở bán kết lượt về mùa 08-09. |
V.C
