(Thethaovanhoa.vn) - Novak Djokovic chỉ có thể tự trách mình khi gần như đã nắm chắc trong tay tấm vé vào chơi trận bán kết Rome Masters nhưng lại đánh rơi trong gang tấc. Thất bại 6-2, 5-7, 4-6 trước Tomas Berdych ở vòng tứ kết đã chấm dứt giấc mơ vô địch của tay vợt người Serbia.

Nole giành chiến thắng dễ dàng ở set đấu thứ nhất và dẫn 5-2 ở set sau. Nhưng sự thiếu tập trung, thiếu nhẫn nại và chủ quan đã khiến anh phải trả giá bằng màn lội ngược dòng ngoạn mục của Berdych. Nhìn lại 2 giải đất nện gần nhất, Nole đều hứng chịu thất bại từ những vòng đấu sớm. Roland Garros chỉ còn hơn 1 tuần nữa sẽ diễn ra. Liệu tay vợt số 1 thế giới có đủ bản lĩnh và khả năng để chinh phục chiếc cúp Grand Slam duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của anh?
Trong khi đó, Berdych thẳng tiến đến bán kết gặp Rafael Nadal, người vừa đánh bại đồng hương David Ferrer 6-4, 4-6, 6-2 ở trận tứ kết khác. Nadal đang là đương kim vô địch của giải, đã 6 lần bước lên đỉnh cao ở đây. Tuy nhiên, hai trận đấu gần nhất, Nadal đều phải thi đấu trong 3 set khá căng thẳng.
Đây là lần đầu tiên Berydych được góp mặt ở vòng bán kết tại Rome sau 8 năm tham gia. Trước đó, anh đã 4 lần bị đánh bại tại các vòng tứ kết. Tay vợt người Cộng hòa Séc này đã thể hiện phong độ và tinh thần thi đấu tuyệt vời trước Djokovic với những cú giao bóng mạnh, những cú xoay người đánh bóng rất hiểm, bắt vô-lê tốt.
Sự thực, Djokovic vẫn chưa có được thể lực tốt nhất kể từ khi dính chấn thương mắt cá chân nhẹ kéo dài từ vài tuần trước. Tuy nhiên, anh không lấy đó làm lý do cho thất bại. “Tôi biết tôi có thể chơi tốt hơn trên mặt sân đất nện, bởi vậy đáng lý ra tôi không nên có những thất bại đáng tiếc vừa qua. Hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra ở Roland Garros. Tôi vẫn ổn, chỉ là tôi đã đánh mất đi vài nhịp”, Nole phát biểu sau trận đấu.
Đây mới chỉ là chiến thắng thứ 2 trong 15 lần đối đầu Djokovic của Berdych, trước đó là tại bán kết Wimbledon 2010. Đây cũng là lần thứ 4 Berdych đánh bại được một tay vợt số 1 thế giới trong 20 lần chạm trán, 3 lần trước là với Roger Federer. Những tiến bộ trên chặng đường dài hơi mà Berdych đã đi khiến đối thủ của anh phải dành lời ca ngợi: “Tomas đã rất tuyệt vời những năm gần đây. Anh ấy là mẫu tay vợt có thể chơi tốt những trận đấu lớn và thực tế là anh ấy đã chứng minh được điều đó. Bởi vậy, tôi luôn đánh giá Berdych là đối thủ nguy hiểm trên mọi mặt trận.”, Nole tiếp tục.
Có lẽ, Djokovic vẫn cần phải nghỉ ngơi và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho French Open phía trước. Những gì anh đã thể hiện ở Madrid Masters và Rome Masters đều không tốt và rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tới giải đấu đất nện quan trọng nhất.
Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa