(TT&VH) - Cái chết lí tưởng nhất và nhẹ nhàng nhất là hãy để nó xảy đến trong giấc ngủ, khi ta không cảm nhận được một điều gì hết. Nhưng cái chết với Roma, lại là đau đớn nhất. Kể cả khi những người romanista mê tín không dám nhắc đến Scudetto mà luôn nhắc đi nhắc lại “non succede, ma se succede…” (không xảy ra, nhưng nếu xảy ra…), thì danh hiệu ấy luôn là giấc mơ cháy bỏng mới họ. Cái chết cho Scudetto đến đúng lúc Roma đang trong giấc mơ cho một lễ ăn mừng chiến thắng họ đã chờ đợi suốt 9 năm qua. Nó diễn ra sau 24 trận bất bại, sánh ngang kỉ lục của Capello, sau 6 trận toàn thắng liên tiếp, bằng một nửa kỉ lục dưới thời Spalletti, sau trận derby thắng lợi thứ 2 liên tiếp trước Lazio trong một mùa, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1975 và nó ập đến ở sào huyệt Olimpico, nơi đã xây đắp nên biết bao mộng ước của Roma (họ đã giành 43/71 điểm mùa này ở đây). Tất cả xảy đến sau một quá trình thăng hoa của đội bóng thủ đô, nhưng những tuần gần đây đã có những dấu hiệu căng thẳng tột độ. Đấy là điều hoàn toàn có thể hiểu được với một đội bóng từ lâu lắm chưa hề quen với việc một mình dẫn đầu bảng Serie A, nhất là khi giải chỉ còn ít vòng.

Roma gục ngã trước cửa thiên đường, ảnh GettyGiờ đây, với 2 điểm kém hơn Inter, với một lịch thi đấu ngang bằng với Inter (dễ như nhau), rất ít người tin vào một điều thần kì nữa có thể xảy ra, thần kì như việc Roma đã san bằng 15 điểm cách biệt với Inter để sau 4 tháng cướp ngôi của Inter. 3 tháng cho cuộc soán ngôi ngoạn mục ấy, nhưng chỉ 30 phút của hiệp 2 trận gặp Sampdoria là mọi nỗ lực ấy tan thành mây khói. Có thể mong chờ một sự sảy chân của Inter nữa không, khi giờ đây các học trò của Mourinho đã trở lại với chiến thắng và chưa bao giờ từ bỏ tham vọng bảo vệ Scudetto, trong khi giải chỉ còn 3 vòng? Có thể hy vọng rằng Lazio, đã đánh bại Genoa một cách dễ dàng trên sân đối phương và giờ đã có đến 99% khả năng trụ hạng, ở vòng tới sẽ nghiến răng chiến đấu đến cùng để tiêu diệt Inter và giúp đối thủ đáng ghét không đội trời chung cùng thành phố Roma, đội đã đánh bại họ tuần trước trong trận derby, đoạt Scudetto? Không thể hy vọng gì nữa, một khi Roma không thể làm chủ được số phận của mình nữa. Đêm chủ nhật, Roma không ngủ, nhưng không phải vì những nỗi khắc khoải đợi chờ chiến thắng, mà không ngủ vì tiếc nuối khôn nguôi.
Scudetto? “Non succede”…

Roma gục ngã trước cửa thiên đường, ảnh Getty
Scudetto? “Non succede”…
A.N