(TT&VH) - Đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, Rennes có thể tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng Ligue 1 sau thứ Bảy này, nhưng để đánh bại Lens, đội bóng của HLV Frederic Anotonetti cần phải cải thiện mặt trận tấn công của họ.
Có hàng phòng ngự tốt nhất ở Ligue 1, Rennes mới chỉ để lọt lưới 18 bàn sau 24 lượt trận nhờ sự xuất sắc của thủ thành Nicolas Douchez và bộ tứ vệ trẻ trung Romain Danze (24 tuổi), Kader Mangane (27), Kana Biyik và Theophile Catherine (đều 21 tuổi). Với việc đội đầu bảng Lille và kẻ thách thức Lyon phải giải quyết nhau vào ngày Chủ nhật, “Rouge et Noir” (đội bóng đỏ-đen) có cơ hội lớn vươn lên dẫn đầu vào tối thứ Bảy, và sau đó nữa.
![]() Victor Montano, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Rennes mùa này với 6 bàn, Ảnh Getty |
Dù chỉ phải tiếp Lens, đội đang xếp thứ 19 và vừa thay HLV vài tuần trước cũng như không thắng nổi trận nào trên sân khách suốt từ tháng 8 năm ngoái, Anotonetti không muốn các cầu thủ của mình chủ quan. Ông tuyên bố đây sẽ là một trận cầu khó khăn khi Lens, ở thế chân tường, sẽ chơi thứ bóng đá tử thủ và các tiền đạo của đội chủ nhà sẽ phải đá với tốc độ cao để vượt qua một hàng phòng ngự như thế.
Có thể tin rằng Anotonetti không lo nghĩ thái quá, bởi lẽ tấn công không phải là điểm mạnh của Rennes ở mùa này. Tính đến giờ, họ mới chỉ ghi được 28 bàn sau 24 trận, xếp thứ 11 trong danh sách ghi bàn ở Ligue 1. Đó là chưa kể ở trận tiếp Lens, nhiều khả năng đội chủ sân Route de Lorient sẽ không có tiền đạo Jires Kembo và tiền vệ Yacine Brahimi, bộ đôi đã đóng tóp 7 bàn thắng cho Rennes mùa này, vì chấn thương. Bộ đôi tiền đạo, do đó nhiều khả năng sẽ là Victor Montano và Sylvain Marveux. Montano, đang người dẫn đầu danh sách ghi bàn của Rennes mùa này với 6 lần lập công, bằng tốc độ và sức mạnh của anh, sẽ là nhân vật chính trong các kế hoạch có một bàn thắng sớm để giải tỏa áp lực tâm lý của HLV Anotonetti.
Cho đến giờ, chân sút người Colombia đã không thỏa mãn được kỳ vọng của các CĐV ở Route de Lorient. Mùa giải trước, Rennes là một trong những đội sở hữu hàng tấn công đáng gờm nhất nước Pháp, với những chân sút như Asamoah Gyan, Jimmy Briand, Ismael Bangoura hay Moussa Sow. Nhưng giờ đây, trong khi Gyan đã trở thành một thần tượng mới của các CĐV ở Sunderland với 9 bàn ghi được, Sow đang bùng nổ ở Lille với 16/42 bàn cho đội đầu bảng Ligue 1, dẫn đầu danh sách Vua phá lưới và Briand có một sự nghiệp đầy triển vọng ở Lyon, thì Anotonetti phải loay hoay với một hàng công kém hiệu quả, bị hành hạ bởi những chấn thương và thiếu một ngôi sao dẫn dắt thật sự.
Những thiếu sót đó đã được bù đắp bằng hàng thủ vững chắc, nhưng rõ ràng trong cuộc đua ngày càng nóng lên ở Ligue 1, khi khoảng cách giữa đội đầu bảng Lille và đội xếp thứ 5 PSG chỉ là 4 điểm, khi những kẻ bám đuổi, ngoài Rennes, còn có Lyon, Marseille và PSG, chỉ việc phòng ngự chặt chẽ sẽ không đủ để giúp đội bóng của Anotonetti vượt qua các đối thủ vào giai đoạn nước rút. Chỉ 2 tuần lễ nữa sau trận tiếp Lens tối nay, Rennes sẽ phải gặp Marseille và đến làm khách ở Lyon trong vòng 7 ngày, và đó sẽ là những trận đấu có ý nghĩa quyết định với đội bóng vùng tây bắc Pháp. Có lẽ không cần phải nhắc Anotonetti về việc những chân sút như Bafetimbi Gomis, Lisandro Lopez (Lyon) hay Andre Pierre Gignac, Loic Remy (Marseille) đang sợ ra sao và để đáp lại, những Montano, Kembo cũng phải học lấy cách ghi bàn, bắt đầu từ trận gặp Lens tối nay.
