Thế giới Sao

Remy chưa thể đến Marseille vì dị tật ở tim!

22/08/2010 10:50 GMT+7 Google News
(TT&VH)- Vào thứ 5, trang chủ Marseille tuyên bố họ chính thức có sự phục vụ của Loic Remy, theo hợp đồng có thời hạn 5 năm. Chỉ một ngày sau, đội ngũ y tế của CLB bất ngờ công bố một tin sốc: Theo kết quả scan MRI (cộng hưởng từ), Remy bị phát hiện có dị tật ở tim, và vụ chuyển nhượng này có nguy cơ đổ bể!

Ngay lập tức, một cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên chóp bu của Marseille diễn ra, với sự có mặt của HLV Deschamps, Chủ tịch Dassier, CEO Antonio Veyrat và GĐTT Jose Anigo. Quyết định hoãn buổi họp báo ra mắt Remy được đưa ra ngay sau đó. Theo lời bác sĩ Christophe Baudot của Marseille, Remy cần trải qua những xét nghiệm sâu hơn để đội ngũ y tế có thể phân tích xem anh có thực sự mắc bệnh tim hay không: “Cậu ta sẽ không chơi bóng chừng nào những nghi ngờ này chưa được giải tỏa”.

Remy trong buổi họp báo thông báo tin xấu- Ảnh Getty
Đáp lại, Remy khá ngạc nhiên trước kết quả kiểm tra y tế: “Tôi rất buồn, nhưng sức khỏe là trên hết. Tôi tiếc rằng những xét nghiệm này không được tiến hành trước đây và phải đến khi có cơ hội được chơi cho một CLB như Marseille, vấn đề này mới bị phát hiện. Có thể ai đó đã bỏ qua bước quan trọng này”. Trước đó, Remy đã từng đàm phán với Stoke City, được Tottenham Hotspur theo đuổi, nhưng cuối cùng thì anh đã gạt bỏ hết những lời mời từ nước Anh để đến Marseille. Thế nhưng, vụ chuyển nhượng này có thể sẽ đổ bể và thậm chí, sự nghiệp của tiền đạo này có thể bị đặt dấu chấm hết.

Trước đó, 2 trường hợp tiêu biểu ở Ligue 1 buộc phải chia tay bóng đá sau khi biết mình mắc bệnh tim là Lilian Thuram (khi kiểm tra y tế để chuyển sang PSG từ Barcelona) và Steve Savidan (thời chơi cho Caen). Thế nhưng, có thể coi họ đã được thần may mắn ưu ái: Trong một thập kỷ trở lại, rất nhiều những cầu thủ đã về cõi vĩnh hằng vì những cơn trụy tim. Điển hình như trường hợp của Marc Vivien-Foe (2003), Miklos Feher (2004), Antonio Puerta (2007) và mới nhất là Daniel Jarque, người bị đột tử sau một cơn đau tim khi đang nói chuyện điện thoại với vợ cách đây 2 năm.

Việc buộc phải chờ những kết quả kiểm tra cuối cùng sẽ khiến Remy không thể ra sân trong trận Marseille – Lorient ở vòng này, nhưng rất may là đội bóng thành phố cảng miền Nam đã kịp hoàn tất vụ mua Gignac từ Toulouse trong ngày hôm qua. Anh đã vui sướng như một đứa trẻ khi biết tin mình thuộc về Marseille: “Đó là một điều thật tuyệt vời. Tự hào. Xúc động. Tôi luôn muốn được chơi cho Marseille. Tôi vẫn còn nhớ cảm xúc của mình mỗi lần xem bóng đá tại Velodrome. Trận tôi nhớ nhất là trước Lens (14/11/1998 – TT&VH). Dugarry ghi bàn. Marseille thắng 1-0, và tôi thì sướng phát điên!

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm