(TT&VH) - Ngay trong cái ngày Kaka ra mắt, Real Madrid đã thực hiện xong một thương vụ ngoạn mục khác khi giành được chữ ký của tiền đạo người Pháp Karim Benzema ngay trước mũi M.U, với giá chuyển nhượng là 35 triệu euro.

Vẫn biết Perez lắm tiền, song sự kiện Benzema gia nhập Real vẫn khiến tất cả phải ngã ngửa, bởi vào buổi sáng ngày hôm qua, báo chí Anh và Pháp đều tung tin Benzema đã ở rất gần M.U. Nhưng đến cuối ngày, mọi chuyện quay ngoắt 180 độ khi Real thuyết phục thành công Lyon bán lại chân sút triển vọng này cho họ, thay vì M.U, với giá 35 triệu euro. Ban đầu, Real định sử dụng Huntelaar như một phần trong bản hợp đồng, song tiền đạo người Hà Lan đã từ chối ý tưởng đó. Và vì thế, Real sẽ thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt.
Trong vụ này, M.U là người vào cuộc trước và Sir Alex đã rất tự tin sẽ có được tiền đạo người Pháp, bởi ông đang sẵn tiền sau khi đã bán Ronaldo cho Real. Thậm chí, M.U sẵn sàng trả cao hơn nhiều so với Real, đến 45 triệu euro. Tuy nhiên, mối quan hệ thân tình giữa Florentino Perez và người đồng nhiệm ở Lyon, Jean Michel Aulas, những ông trùm của G14 trước đây là nhân tố quyết định giúp Real giành chiến thắng.
Hơn nữa, bản thân Benzema cũng thích chơi cho Real hơn là M.U. Sự có mặt của những siêu sao như Kaka hay Ronaldo rõ ràng đã khiến tiền đạo người Pháp cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, sự có mặt của Zidane trong vai trò người cố vấn cho Perez cũng đã thuyết phục Benzema ngả sang màu Trắng thay vì màu Đỏ. Tiền đạo trẻ người Pháp tin tưởng anh có thể thành công ở Real khi được hỗ trợ bởi những chân chuyền hay nhất thế giới hiện nay, Kaka và Ronaldo. Và như thế, Real cũng đã gần hoàn tất đội hình trong mơ theo đúng nghĩa.