![]() Hành khất nằm ven đường lên đền Bà Chúa Kho xin tiền khách thập phương trông rất phản cảm. |
Ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng Ban Quản lý cụm di tích đền Bà Chúa Kho cho biết: "Nhiều năm qua, khách thập phương về ngắm cảnh, hành lễ tại đây năm sau đông hơn năm trước, tập trung nhiều nhất vào 3 tháng lễ hội từ tháng Chạp sang đến tháng Giêng, Hai. Có ngày, lượng khách lên đến hàng nghìn người, chúng tôi phải huy động toàn bộ 500 thành viên trong Ban Quản lý ra để trực và phục vụ. Sau mùa lễ hội, tiền công đức được dùng để trùng tu, mua sắm đồ thờ, dụng cụ ngay năm đó. Trung bình mỗi năm tính cả tiền mặt và hiện vật được nhân dân công đức có giá trị khoảng hơn 1 tỷ đồng…".
Ngoài việc lập ban thờ riêng ngoài sân, Ban Quản lý đền và các cụ thủ nhang sẵn sàng hướng dẫn khách chuẩn bị các thủ tục cần thiết khi làm lễ tại 16 ban lớn, nhỏ. Các thành viên trong Ban an ninh luôn thường trực kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự, các hoạt động dịch vụ trong khuôn viên đền và nhắc nhở du khách nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh những chiêu thức lừa đảo của kẻ xấu, thỏa thuận giá cả trước khi mua lễ, không nên thuê khấn, không mua bán quẻ, lá lộc tử vi... Năm nay, do sự phối hợp giữa Ban Quản lý di tích với chính quyền địa phương và công an sở tại được thực hiện chặt chẽ hơn, có kế hoạch cụ thể nên tình hình an ninh trật tự khá hơn nhiều.
Nhưng vẫn còn rầu lòng Bà Chúa
Tại tuyến quốc lộ 1A, khu vực quanh đền Trình, người dân tràn xuống cả lòng đường để vẫy xe, chào mời khách vào mua lễ. Xe ô tô, xe máy dừng, đỗ; người đi bộ... lộn xộn, chen chúc trên đường. Ngay trong ngày 31/1 vừa qua đã xảy ra tắc đường vào đền Bà Chúa khiến ô tô, xe máy kéo dài cả cây số nhích từng bước, chen cả lên lề đường… gây tắc nghẽn giao thông hàng tiếng đồng hồ. Nhiều người còn khiêng cả xe máy băng qua đường tàu để vượt sang bên đường.
Các loại dịch vụ "ăn theo" lễ hội phát triển mạnh như đội lễ thuê, khấn thuê, đổi tiền lẻ... Theo đường hành lễ từ bãi gửi xe máy vào đền chúng tôi chứng kiến cảnh ăn xin, hành khất nài nỉ xin tiền làm du khách chạnh lòng.
Tại đền Bà Chúa Kho, người đi lễ phải "mua" tiền với giá "cắt cổ", nếu lấy tiền mệnh giá 200 đồng thì 10.000 đồng chỉ lấy lại được 5.000 đồng, còn loại 500 đồng thì lấy được 7.000 đồng, mệnh giá tiền thu đổi càng cao thì càng đỡ bị "thâm hụt". Bên cạnh đó, việc đặt lễ bị mất tiền cũng luôn xảy ra tại đây. Chị Châu Huệ Phương Trinh đến từ Thành phố Hồ Chí Minh than vãn: "Tôi vừa đặt lễ được mươi phút, sau đó ra ngoài. Khi quay lại tạ lễ đã mất tiêu rồi. Kỳ cục quá".
Một điều nữa làm phiền lòng du khách là việc các giá đỡ lễ vật trong đền do nhà đền dựng lên đã bị một số đối tượng lợi dụng: Ai muốn đặt lễ lên đó phải trả 20.000 đồng cho họ, nếu mặc cả khéo thì 10.000 đồng với lý do họ đưa ra là trông coi lễ vật. Bằng không những đối tượng này sẽ không cho người đi lễ đặt lễ xuống giá mà phải đội lễ trên đầu đứng chen chân trong khói hương mù mịt. Ở dưới kho phát lộc cảnh người mua, kẻ bán túi nilon để lộc Bà Chúa cũng rất lộn xộn.
Vẫn biết, mùa lễ hội đền chùa rất đông, song những hình ảnh chưa đẹp ở đền Bà Chúa Kho rất cần được Ban Quản lý đền dẹp bỏ ngay cho để người đi lễ mỗi khi hành hương về đền Bà Chúa bớt đi nỗi niềm bức xúc và để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Bài và ảnh:
Theo Tin Tức
