Bóng đá Italy

Ranieri & bài toán "hàn kín" hàng thủ

10/10/2011 10:40 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Với Ranieri thay thế Gasperini, Inter đã chơi tấn công tốt hơn hẳn, nhưng khả năng phòng ngự thì vẫn đáng báo động, cho dù hàng thủ 4 người đã được thiết lập. Ngay cả một đội vô danh như Lugano cũng ghi được tới 2 bàn vào lưới Inter ở trận giao hữu cuối tuần qua.

Trong 3 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Ranieri, Inter đã giành được hai chiến thắng. Với một đội bóng trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng trước đó (4 thất bại và hòa 1), đó thực sự là nét tích cực. “Gã thợ hàn” Ranieri ít nhiều có sự khởi đầu thành công, và mang đến cho Inter một gương mặt tích cực hơn khá nhiều so với người Gasperini. Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ có tích cực. Trong thời gian hơn hai tuần lễ qua, Inter của Ranieri phần nào đó vẫn còn những khó khăn như giai đoạn Gasperini cầm quân: khả năng phòng thủ.

Sau 3 trận đấu cùng Ranieri, Inter ghi được 6 bàn thắng, và cũng để thủng lưới ngần ấy bàn. Bỏ qua tình huống mà trọng tài thổi phạt đến trong hai trận đấu với Bologna và Napoli, hàng thủ Inter đều mắc phải những sai lầm trong 4 bàn thua còn lại.

Trong trận đấu với CSKA Moskva, hàng thủ Inter đã thi đấu lúng túng dẫn đến việc chủ nhà giành được thế trận và gây sức ép lên khung thành Julio Cesar. Nhờ vậy, CSKA đã có liên tiếp hai bàn gỡ, với pha sút phạt trực tiếp của Dzagoev và Vagner Love. Trên sân Giuseppe Meazza, hai bàn thua trước Napoli cũng bắt nguồn từ lỗi của hàng thủ, cả sai lầm cá nhân đến hệ thống phòng ngự.

Mới đây, Inter có trận giao hữu với Lugano và một lần nữa phải nhận thất bại 0-2 từ khả năng phòng thủ kém của các hậu vệ. Tất nhiên, Ranieri có thể viện lý do hai bàn thua của Inter trước đội bóng trung bình ở giải hạng Nhì Thụy Sỹ đến khi ông sử dụng các cầu thủ trẻ (Lucio, Samuel, Cambiasso và Milito lần lượt rời sân). Tuy vậy, rõ ràng là Inter vẫn còn nhiều bất cập trong lối chơi.




Ranieri vẫn chưa giải quyết được vấn đề nơi hàng thủ Inter- Ảnh Getty

Không chỉ trận thua Lugano, mà trong thời gian trước đó, những hậu vệ danh tiếng của Inter đều đã gây thất vọng. Lucio đã ghi 2 bàn thắng, và điều này phần nào che lấp những lỗi mà anh mắc phải (một trong số này là pha bóng để Vagner Love dễ dàng vượt qua và ghi bàn); Samuel đã không còn là chính mình kể từ khi dính chấn thương nặng tháng 11/2010 (nghỉ gần 6 tháng). Maicon, người vừa bình phục cách đây không lâu, đã sa sút nghiêm trọng.

Trung vệ Ranocchia, được xem là thủ lĩnh tương lai, cũng không còn thể hiện phong độ tốt. Đó là một lý do khiến anh không được Prandelli triệu tập. Chivu giờ đây chỉ thích hợp với vị trí bên hành lang trái hơn là vai trò trung vệ.

Chờ đợi gì từ Poli?

Thất bại trước Lugano cho thấy Ranieri sẽ còn phải làm rất nhiều việc trong vài ngày tới, trước khi Serie A trở lại. Bên cạnh đó, có một nét tích cực đối với “Gã thợ hàn”, khi Andre Poli có trận ra mắt chính thức trong màu áo Inter, kể từ sau khi chuyển từ Sampdoria sang Inter (mượn kèm mua đứt).

Poli đã thi đấu khá tốt trong vai trò tiền vệ trụ, khi anh có mặt trên sân khoảng 60 phút đầu tiên. Thi đấu bên cạnh Cambiasso, Poli đã hoàn thành khá tròn vai nhiệm vụ thu hồi bóng. Đây mới chỉ là lần đầu tiên tiền vệ 22 tuổi này xuất hiện trên sân cỏ do chấn thương, kể từ sau lần khoác áo Sampdoria dự Cúp Italia ngày 15/8.

Với sự trở lại của Poli, Ranieri có lý do để hy vọng sẽ mang đến Inter một bộ mặt chắc chắn hơn. Cựu cầu thủ của Samp từng được chờ đợi rất nhiều và là một trong những niềm kỳ vọng của Inter trước mùa giải. Với lối chơi thông minh và sự chắc chắn, Poli vừa làm hài hòa hơn cho Inter trong khả năng áp đặt thế trận, nếu như anh hòa nhập tốt, vừa làm nhiệm vụ hỗ trợ cho hàng thủ. Thời gian qua, khi Thiago Motta chấn thương, Inter đã thiếu một cầu thủ làm nhiệm vụ đánh chặn để giảm gánh nặng cho các hậu vệ.

Trong hoàn cảnh hàng tiền vệ Inter đã quá già, những Alvarez, Coutinho hay Obi vẫn chưa thể hiện được nhiều, Poli thực sự rất đáng để đặt niềm tin.

Ngọc Linh

Con số

6 Trong 3 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Ranieri (trên các mặt trận), Inter đã ghi 6 bàn và cũng thủng lưới 6 lần.

11 Inter là đội thủng lưới nhiều nhất ở Serie A tính đến hết vòng 6, với 11 bàn thua (trong khi số bàn ghi được chỉ là 7).

53 Andrea Poli đã có 53 trận đấu tại Serie A trong sự nghiệp, tất cả cùng diễn ra cùng Sampdoria. Trong đó, nhiều nhất là 31 trận mùa 2009-10. (Cột Side)



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm