Tennis

Kvitova rời cuộc chơi ở Pan Pacific

01/10/2011 09:21 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sau khi may mắn lọt vào bán kết nhờ Sharapova bỏ cuộc, nhà vô địch Wimbledon 2011 Petra Kvitova đã phải dừng bước, cũng trước một đối thủ đến từ xứ sở bạch dương: Vera Zvonareva.

Nhờ hưởng lợi không ít khi bảo toàn được tình trạng thể lực trước khi trận bán kết diễn ra, Kvitova đã nhập cuộc rất tốt. Trong những game đầu tiên, cô hoàn toàn chiếm thế chủ động và chơi áp đảo so với Zvonareva. Set đấu đầu tiên tưởng chừng đã thuộc về cô gái Séc khi cô dẫn đối thủ tới 5-0, nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Kvitova chơi chùng xuống một cách khó hiểu, trong khi Zvonareva lại như đã hoàn toàn lột xác. Tay vợt Nga thực hiện cú lội ngược dòng khó tin khi san bằng cách biệt 5-5 bằng một lối chơi đầy hưng phấn và kết thúc set đấu sau loạt tie-break với tỉ số 7-2.


Kvitova dừng bước - Ảnh Getty

Việc đánh rơi chiến thắng trong set đấu đầu tiên đã gây ảnh hưởng xấu cho tâm lý của Kvitova. Cô chơi lúng túng và thiếu tự tin hơn hẳn so với những gì đã thể hiện ở set đấu đầu tiên. Ngược lại, Zvonareva càng đánh càng hay và tỉ số set đấu thứ 2 đã phản ánh chính xác màn trình diễn của 2 tay vợt: Zvonareva 6 - Kvitova 0!

Phát biểu sau trận đấu, Kvitova vẫn chưa hết bàng hoàng: "Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Zvonareva đã chơi rất hay, nhưng tôi thật sự thất vọng với phong độ của mình". Trong khi đó, tay vợt Nga hồ hởi tiết lộ "bí mật" giúp cô giành chiến thắng: "Tôi chỉ tập trung vào việc thể hiện đúng lối chơi của mình, cố gắng giành từng điểm một và không để tâm tới bảng tỷ số. Sự tập trung ấy đã giúp tôi chiến thắng!"

Chiến thắng ngoạn mực với tỉ số 7-6(2) đã giúp Zvorareva giành chiếc vé vào chung kết. Đối thủ của cô sẽ là tay vợt hạt giống số 9 của giải Agnieszka Radwanska, người vừa bất ngờ đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn Victoria Azarenka với tỉ số 6-3, 4-6, 6-2. Sau chiến thắng trước Azarenka, tay vợt Ba Lan cũng tỏ ra ngạc nhiên bởi màn trình diễn của... chính mình: " Cô ấy (Azarenka) là một đối thủ lớn và tôi hiểu rằng mình sẽ phải nỗ lực hết sức nếu muốn giành chiến thắng. Thật may mắn, tôi đã làm được điều đó. Hy vọng rằng ngày nào tôi cũng có thể thi đấu tốt như hôm nay!"

Tại giải Thái Lan mở rộng, thần đồng Mỹ Donald Young đã dễ dàng đè bẹp đối thủ người Nhật Bản Go Soeda 6-1, 6-2 để bước vào vòng bán kết. Đối thủ của tay vợt Mỹ trẻ tuổi sẽ là tay vợt kì cựu người Pháp Gael Monfils. Monfils vừa có một chiến thắng khó nhọc nhằn trước Jarkko Nieminen với tỉ số 7-5, 7-6(4). Ở hai trận tứ kết muộn còn lại, Murray gặp Dimitrov còn Simon gặp Bachinger.

Yến Nhi


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm