Bóng đá Anh

Thế giới bóng đá nghẹn ngào sau sự ra đi của Speed

28/11/2011 17:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sự ra đi bất ngờ của Gary Speed khiến cho hầu hết những tên tuổi của làng bóng đá Anh quốc cảm thấy "sốc". Bên cạnh sự hụt hẫng phải hứng chịu, họ cũng không quên để lại những lời chia buồn sâu sắc tới huyền thoại bóng đá xứ Wales.

Ryan Giggs: "Tôi hoàn toàn bị hụt hẫng. Speed là một nhân cách lớn trong thế giới bóng đá. Sẽ là những vinh dự lớn cho ai được là bạn và đồng đội với anh ấy. Những lời nói không thể diễn tả được cảm xúc mà tôi đã trải qua khi đón nhận tin buồn này. Xin được chia sẻ với anh ấy giai đoạn tồi tệ này".

Steven Taylor, đồng đội của Speed ở Newcastle, bộc bạch. "Hôm nay là một ngày rất buồn. Tôi đã chơi với anh ấy và anh ấy đã giúp tôi vượt qua những khó khăn. Speed là một cầu thủ chuyên nghiệp nhất trong thế giới bóng đá. Anh ấy luôn giành thời gian cho những cầu thủ trẻ và giúp họ tự tin vào chính mình".


Sự ra đi đột ngột của Speed để lại nỗi buồn vô hạn - Ảnh Getty

HLV Sam Allardyce, người từng kí hợp đồng với Speed hồi còn dẫn dắt Bolton: "Gary là một đồng đội và một cầu thủ chuyên nghiệp. Những thành công trên sân cỏ đã nói lên những phẩm chất của cậu ấy. Gary không phải là một người đơn giản mà có thể hiểu hết về con người cậu ấy. Tôi hạnh phúc vì từng được dẫn dắt cậu ấy. Gary là mẫu người ham học hỏi và chính điều này đã giúp cậu ấy thành công trong sự nghiệp HLV. Tôi rất đau lòng khi nghe tin cậu ấy đã ra đi. Xin được chia sẻ với gia đình Gary.

Raymond Verheije, trợ lý HLV của Speed ở ĐT xứ Wales: "Anh ấy là một người tuyệt vời và một HLV tài năng. Tôi đã mất đi một người bạn, người mà có chung một giấc mơ".

HLV CLB Doncaster Dean Saunders, người từng là đồng đội của Speed ở ĐT xứ Wales: "Tôi cảm nhận được những mất mát mà vợ anh ấy và cha anh ấy đang hứng chịu. Đó là một mất mát lớn hơn bất cứ thứ gì".

Tiền đạo Micheal Owen: "Không thể tin được điều này lại xảy ra với Gary Speed. Chúng tôi còn vẫy tay chào nhau cách đây ít ngày khi đón con ở trường. Tôi cảm thấy mình như chết lặng vì điều đã xảy ra".

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá xứ Wales Phil Pritchard: "Tôi đã sốc thực sự bởi tin dữ này. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để giúp gia đình anh ấy vượt qua thời khắc khó khăn này".

Chủ tịch Bolton Phil Gartside: "Chúng tôi như chết lặng vì tin này. Gary không chỉ là một cầu thủ đẳng cấp mà còn là một người tuyệt vời và luôn để lại những ấn tượng tốt đẹp với chúng tôi".

Tiền vệ của Everton Tim Cahill: "Speed là một người không thể thay thế trên sân bóng. Thật buồn cho bóng đá, cho những người bạn, các fan và gia đình khi mất đi một người tuyệt vời như thế. Hãy yên nghỉ nhé, đồng đội của tôi".

N.Q (tổng hợp)
 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm