Thể thao

Quý Phước, hy vọng mới của bơi lội VN: Càng trắc trở, càng quyết tâm

27/12/2009 19:10 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Hoàng Quý Phước gây chú ý với giới chuyên môn trong năm 2008, khi đoạt 8 HCV ở giải vô địch các CLB ĐNA tháng 3/2008, và 2 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ ở giải vô địch các nhóm tuổi ĐNA tháng 5/2008. Trước thềm SEA Games 25, tưởng là Hoàng Quý Phước không thể có mặt ở Vientiane, do bơi lội Việt Nam xác định nhiệm vụ gặt hái huy chương chủ yếu dựa vào 4 tuyển thủ nam kỳ cựu được đầu tư tập trung ở Trung Quốc hai năm nay. Bất ngờ là, Hoàng Quý Phước (16 tuổi) đã vượt qua tuyển thủ đàn anh Võ Thái Nguyên (21 tuổi) để đoạt HCĐ 100m bướm nam ở lần đầu thi đấu SEA Games. Vừa về lại quê nhà Đà Nẵng sau thắng lợi này, Hoàng Quý Phước nhận được tin vui là UBND TP. Đà Nẵng đầu tư dài hạn cho Phước tập huấn ở Quảng Tây (Trung Quốc), trước mắt từ 24/12/2009 - 5/12/2010.

Mê bơi lội từ thuở lên ba

Hồi đó, gia đình Phước ngụ tại số 79 đường Tô Hiến Thành (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), cách bãi biển Mỹ Khê gần km, nên Phước làm quen với sóng nước từ lúc 3 tuổi. Người thân trong gia đình vẫn nhớ “bé con” này hay vòi vĩnh “được tắm biển rồi mới chịu ăn”. Lúc lớn hơn, Phước thường “ăn đòn” vì cứ trốn nhà đi tắm biển, đến nỗi gia đình đều biết “hễ không thấy mặt Phước là chắc chắn nó ra biển chơi, nên hôm nào bãi tắm đông khách là phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được nó”.

Mê bơi là thế, nhưng ít ai biết ở cuộc thi bơi đầu tiên trong đời mình, Hội khỏe Phù Đổng TP. Đà Nẵng, Phước suýt “văng” khỏi danh sách tuyển chọn năng khiếu ban đầu của Trung tâm Huấn luyện và đào tạo VĐV (Sở TDTT Đà Nẵng cũ). Theo Trưởng bộ môn thể thao dưới nước Nguyễn Đông Hải, lần ấy, Phước xếp hạng 3, mà chúng tôi đã không muốn tuyển ngay cả các em đạt hạng nhất, hạng nhì vì.. dở đều. Cuối cùng, bộ môn vẫn tuyển Phước tập thử nghiệm 6 tháng, vì Phước có cảm giác nước rất tốt.

Hun đúc lòng tự trọng

Gia đình Hoàng Quý Phước từng thuộc diện xóa đói giảm nghèo của Đà Nẵng. Bà Nguyễn Thị Tại (54 tuổi) tần tảo sớm hôm, buôn bán nhỏ kiếm từng đồng nuôi sống gia đình 6 miệng ăn. Khi Phước chào đời, bà Tại lại mất sữa nên ông Tiếp phải lấy nước cháo cho Phước bú thay sữa. Năm 1995, ông Tiếp phải đi vay lãi 10%/tháng cho vợ có vốn buôn bán thịt, Phước lúc ấy được 2 tuổi mới biết mùi vị sữa hộp. Dù khó khăn, nhưng Phước luôn sống trong tình yêu thương, sự chăm sóc của cả nhà. Biết con tập luyện vất vả, cứ vài ngày là bà Tại lại nấu nướng cả nồi thịt để con tẩm bổ. Ở nhà, ai cũng biết chuyện Phước ăn rất khỏe vì buổi sáng trước khi tập Phước có thể “dằn bụng” hai tô phở hoặc hai ổ bánh mì thịt. Còn dịp cuối tuần, Phước từ Trung tâm HLQG 3 về nhà, hoặc trước khi đi thi đấu thì Phước lại được “tẩm bổ” cả một con gà hoặc vịt.


Quý Phước nhận HCĐ SEA Games. Ảnh: N.D

Nhớ buổi đầu tập bơi, 6 tháng liền chưa được hưởng chế độ chính sách gì, cũng chính gia đình trả tiền thuê xe “ôm” cho Phước đi về giữa nhà và hồ bơi (cách nhau hơn 5km).

Ắt hẳn, trải qua hoàn cảnh gia đình khó khăn và ý thức được sự hy sinh của gia đình dành cho mình nên Hoàng Quý Phước luôn nỗ lực trong bơi lội. Ngoài ra, đến tận bây giờ, Phước đểu để dành các khoản lương, thưởng của mình gửi hết cho gia đình.

Càng khó khăn, càng hăng hái phấn đấu

Năm đầu tiên dự giải vô địch các nhóm tuổi toàn quốc 2006, Phước đoạt HCB do thua đối thủ nửa bàn tay, và không chịu lên bục nhận giải. Nhờ cha khuyên nhủ, rồi Phước cũng nhận huy chương nhưng hứa rằng “HCB năm sau là bỏ!”. Và đúng là năm sau Phước đoạt được HCV. Đăng ký thi đấu 8 cự ly ở lứa tuổi 13-14 tại giải vô địch các CLB bơi lội Đông Nam Á, Hoàng Quý Phước đoạt đủ 8 HCV. Đặc biệt, Quý Phước phá kỷ lục của giải này ở cự ly 100m tự do, với thành tích 54”41 (kỷ lục cũ: 55”30 của Daniel Bego lập năm 2004), nghĩa là vượt thông số của chính mình khi đoạt HCV giải VĐ các nhóm tuổi ĐNA 2007 (55”90). Sự tăng tiến thành tích đều đặn của Phước là nhờ sự tin cậy của lãnh đạo ngành TDTT Đà Nẵng khi quyết định đầu tư cho em, dù không phải lúc nào em cũng gặt hái huy chương tưng bừng.

Năm 2008, Hoàng Quý Phước vừa làm nức lòng người hâm mộ bơi lội Đà Nẵng khi đem về những HCV bơi tầm cỡ QG đầu tiên cho quê nhà sau 12 năm liên tục “không vàng”, cụ thể: Ở giải VĐQG hồ 25m tháng 3/2008, Quý Phước đoạt HCV 100m tự do và góp phần vào 2 chiếc HCV nội dung tiếp sức 4x100m tự do và 4x200m tự do nam. Đến giải VĐQG tháng 9/2008, Phước đoạt 5 HCV, phá 3 KLQG (1 KL tiếp sức). Tuy vậy, đến giải VĐQG năm nay, thông số bơi vẫn bộc lộ sự tiến bộ ổn định, nhưng Phước lại gần như “trắng” HCV khiến suất tuyển chọn vào ĐTQG dự SEA Games 25 có lúc bị lung lay. Cuối cùng, Hoàng Quý Phước lại gây bất ngờ khi đoạt HCĐ 100m bướm với trang phục thi đấu không phải loại trang phục công nghệ cao như các kình ngư còn lại ở đợt bơi chung kết này.

Còn trẻ, và hưởng sự thuận lợi từ đầu tư bài bản của Đà Nẵng, Hoàng Quý Phước được xem là niềm hy vọng mới của bơi lội Việt Nam ở đường đua khu vực.

Ngọc Doanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm