
Tất cả các vị trí của M.U ở Fratton Park rạng sáng qua đã chơi với 100% sức lực và tinh thần. Riêng Tevez thì có lẽ đến... 150%. Đã đến lúc gọi anh là "Siêu Tevez" bởi trong suốt 90 phút, ở đâu có bóng thì ở đó có Tevez. Anh đã chạy như một người không phổi, hết về sân nhà tranh cướp bóng với chân sút Defoe của Portsmouth, lại phát động tấn công, rồi cầm giữ bóng ở khu vực giữa sân, bật tường với Anderson, đánh bại vài ba hậu vệ đối phương bằng những pha đi bóng lắt léo và kết thúc mỗi đợt lên bóng là những cú chọc khe đẳng cấp cho Evra hoặc Rooney. Tevez ấy có thể đoạt bóng bất cứ trong chân cầu thủ Portsmouth nào nhưng ngược lại, không ai có thể đoạt bóng từ chân anh. Trước đây, chúng ta đã được chứng kiến một Tevez như thế: trận lượt về với Barca tại Old Trafford cách đây 4 tháng. Trận ấy, Tevez chạy đến 10,5km. Còn hôm qua là 11,3 km.
Nhờ sự hoạt động tích cực của Tevez, M.U đã vận dụng sở trường của Portsmouth để đánh bại họ: thể lực. Với nhiều ngôi sao đến từ châu Phi, Portsmouth của Harry Redknapp là đội bóng chơi giàu chất cơ bắp và thể lực nhất. Nhưng trước M.U, họ luôn bị đẩy vào tình trạng "đá không kịp thở". Khi có bóng, các cầu thủ Portsmouth lập tức bị đối phương áp sát, bủa vây. Khi mất bóng, họ phải dàn quân khắp mặt sân để chống đỡ. Trận thua Chelsea tan tác 0-4, Portsmouth vẫn tạo được nhiều cơ hội trông thấy ở hiệp 2. Nhưng khi đối mặt với M.U trên sân nhà, họ chỉ có thể gây sóng gió bằng những cú sút xa cầu may.
Vẫn cần Berbatov
Cái thiếu duy nhất của Tevez chính là bàn thắng. Nhưng dù sao, anh đã đóng vai trò người khởi xướng ở bàn thắng duy nhất: chọc khe thông minh cho Evra băng xuống, chuyền cắt mặt vào trên và bóng đã nằm trong lưới trước khi qua chân của Fletcher.
M.U đã giành chiến thắng xứng đáng. Nhưng trên khuôn mặt của HLV Ferguson vẫn in hằn nỗi lo. Bàn thắng của Fletcher chỉ mới là bàn thứ 2 của M.U mùa này, sau 3 trận với tổng cộng là 270 phút. Chắc chắn, không thể bảo vệ thành công ngai vàng với thành tích ghi bàn yếu kém như vậy. Khi sử dụng Tevez chơi tự do để giúp đội bóng kiểm soát bóng tốt hơn, Sir Alex hiểu rằng ông đã hy sinh khả năng săn bàn của một chân sút. Được xếp đá vị trí tiền đạo mũi nhọn, Rooney đã thực hiện 3 cú sút trong tư thế thoải mái nhưng không thể biến chúng thành bàn thắng. Đừng trách Rooney bởi trung phong cắm không phải là vị trí sở trường của anh.
Nếu có Ronaldo trong một thế trận áp đảo như thế, M.U đã ghi nhiều hơn 1 bàn vào lưới Portsmouth. Nhưng thay vì mãi mê nhớ nhung Ronaldo thêm 1 tháng rưỡi nữa, M.U cần nhanh chóng tìm ra giải pháp cho hàng công, mà cụ thể là mua bằng được Berbatov. Với Berbatov, một tiền đạo toàn diện và có khả năng chớp thời cơ tốt, cộng thêm sự hỗ trợ của Rooney và Tevez từ phía sau, M.U sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào trong khâu ghi bàn.
Chỉ còn 5 ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.
|
"Thần tài" Fletcher CLB: M.U. Vị trí: tiền vệ phải. Hiệu suất ghi bàn: 1 bàn/trận. Nhưng chắc chắn Real Madrid không thèm nhìn chứ đừng nói bỏ ra 70 triệu bảng để mua anh chàng này. Bởi đó là Fletcher chứ không phải Ronaldo. Trận ra quân, Fletcher chọc thủng lưới Newcastle và giúp M.U thoát thua. Trước Portsmouth, anh lại ghi một bàn cực kỳ quan trọng và mang lại chiến thắng đầy ý nghĩa cho M.U. Người ta giờ đã gọi anh là "Thần tài". Và như Solskjaer trước đây, trong suốt 7 năm ngồi dự bị ở Old Trafford, Fletcher chưa bao giờ hé ra bất cứ lời phàn nàn nào. Nhưng khi đội bóng cần, anh luôn chiến đấu như một chiến binh thực thụ và ghi những bàn quyết định. Anh từng tung cú đánh đầu siêu hạng trong chiến thắng 1-0 trước Chelsea ở mùa 2005-2006. Mùa trước, anh lập cú đúp ở trận thắng hủy diệt Arsenal 4-0. Fletcher còn là thủ quân của ĐT Scotland. Nhưng anh sẵn sàng hài lòng ở vị trí kẻ thế vai. Một M.U lắm sao vẫn luôn cần những cầu thủ như Fletcher. |
ĐỨC LỘC