V-League

Quảng cáo quốc tế

20/08/2009 11:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Cách đây 2 năm, báo chí thế giới loan tin Maria Sharapova sẽ xây một học viện quần vợt ở Việt Nam, nó đã tạo nên một cơn sốt trong thời gian nhất định, và nó cũng vô tình làm người ta nhận ra bản chất của những câu chuyện có “dính dáng” đến yếu tố truyền thông Tây.

Sharapova tới Việt Nam du lịch. Cô gái người Nga thấy nông dân cầm vợt đánh vào không khí, và được giải thích đó là vì quá yêu quần vợt, nhưng không có điều kiện đầy đủ (để mua bóng và xây sân). Cảm phục lòng hâm mộ ấy nên Sharapova nảy sinh ý định đầu tư một học viện, nhưng lại vấp phải bởi thói quan liêu của những người có trách nhiệm, cô ngỏ ý nhưng không được ai phúc đáp trong suốt thời gian dài.

Báo Tây Ban Nha loan tin về sự kiện này. Báo Nga cũng không bỏ lỡ cơ hội. UPI, hiệp hội thông tấn quốc tế cũng đưa tin một cách trang trọng như loại tin nóng sốt (breaking news).

Báo chí Việt Nam cũng đưa lại tin đó, dưới góc độ phương Tây viết về chúng ta, nên đó hẳn là một sự kiện đặc biệt. Hàng loạt báo loan tin (lược dịch) và viết những bài báo “hoàng tráng”, thậm chí xâu chuỗi những cuộc thăm viếng của các ngôi sao thể thao nổi tiếng tới Việt Nam, để thấy chúng ta là điểm đến lý tưởng, nhưng lại chưa biết tận dụng những cơ hội kiểu đó.

Nhưng, người ta cũng kịp phanh phui sự việc đó, nó không phải là chuyện có thật, mà là nỗi hổ thẹn của cả truyền thông phương Tây lẫn một bộ phận truyền thông Việt Nam.

Câu chuyện Sharapova là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú và rất giàu ý tưởng của tác giả Bút Tre trên báo Tuổi trẻ. Tác giả sáng tác ra câu chuyện đó để nói về tình trạng muỗi “khủng bố” dân ở ĐBSCL (cầm vợt bắt muỗi), sự quan liêu của những người có trách nhiệm (khá bàng quan với các thời cơ để phát triển).

Bài báo này không hiểu sao lại được biên dịch ra và đăng tải trên tờ báo điện tử Vietnamnet phiên bản tiếng Anh như một câu chuyện chính thống. Báo Tây nghiễm nhiên xào lại, và thêm thắt những tình tiết như thể họ có mặt ở Việt Nam và chứng kiến Sharapova đi du lịch và ngỏ lời đầu tư.  


Deco, Sharapova và Van Nistelrooy-những cơn sốt Việt Nam ở châu Âu có lẽ đều là tưởng tượng

Nghiệt nỗi, khá nhiều người ở Việt Nam vốn coi “Tây” là chuẩn mực, cứ báo Tây đưa tin nghĩa là đang có một cơn sốt, đã biên dịch trở lại câu chuyện ấy từ tiếng nước ngoài trở lại tiếng Việt. Nó khiến cho cả Liên đoàn Quần vợt Việt Nam phải tổ chức cuộc họp khẩn để xác định xem có ai nhận thư, fax, điện thoại của Sharapova hay không.

Ông Đoàn Quốc Cường, Trưởng Bộ môn Quần vợt của Tổng cục TDTT khi ấy đã trả lời người viết với tâm trạng vừa đau khổ, vừa “cảm thông” cho tư tưởng sính thông tin Tây của một bộ phận truyền thông và khẳng định, đó chỉ là một câu chuyện mang tính châm biếm.

Nhắc lại câu chuyện cũ để nói về chuyện mới, khi có vài nơi bắt đầu loan tin kiểu “châu Âu lên cơn sốt  về việc có đội bóng Việt Nam muốn mua Deco, Guti và Van Nistelrooy”.

Câu chuyện mới ấy được hình thành mà không có nhiều sự khác biệt lớn, tin được chúng ta loan đi, rồi được biên dịch sang các bản tin tiếng Anh và truyền thông phương Tây “xào” lại, rồi có ai đó ở Việt Nam lại biên dịch nó trở lại ngôn ngữ tiếng Việt.   

Cơn sốt châu Âu về bóng đá Việt ấy quả thực là sản phẩm của trí tưởng tượng. Deco đã và đang chơi bóng ở Chelsea và chưa từng phát ngôn về tương lai của anh ta, kể cả về việc Jose Mourinho muốn có ai về đầu quân  cho đội bóng danh tiếng Inter Milan. Liga Tây Ban Nha chưa khai mạc, và số phận của Van Nistelrooy cũng như Guti đang bỏ ngỏ, nhưng họ cũng chưa từng nói để chúng ta hiểu họ đã nhận được lời đề nghị từ Việt Nam.

Người viết không định đưa ra bất cứ sự đúc kết nào, nhưng ở đây, rõ ràng chúng ta đã có thêm một cơ hội nữa để hiểu cái gọi là “sức mạnh truyền thông” trong thời đại thế giới phẳng, và một cơn gió nhiều khi có thể “chém” thành một cơn bão.

Cách đây ít lâu, rất nhiều hãng truyền thông quốc tế đã bị hút về Hải Phòng bởi Denilson. Báo Brazil, Tây Ban Nha, Italia… đều đưa tin về sự kiện đó. Nhưng ít ra, “Sơn đen” chỉ đá 1 trận và ghi 1 bàn thắng…  

Còn ở đây, hình như “quảng cáo quốc tế” cũng thật rẻ và thật đơn giản!

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm