Tennis

Quần vợt thế giới 2011: Đáng xem từng tháng

15/01/2011 19:05 GMT+7 Google News

(TT&VH cuối tuần) - Khi cặp đấu Federer - Nadal được thừa nhận vĩ đại nhất trong lịch sử các cặp kỳ phùng địch thủ thì sự ganh đua của họ trên từng phương diện vẫn đáng xem nhất. Nhưng lẽ nào cả thế giới tennis sẽ ngủ yên như năm 2010 mặc họ chinh phục các cột mốc mới. Năm 2011 sẽ đáng xem tới từng tháng!

Trong thế giới ATP

Federer sẽ có Grand Slam thứ 17

Cuộc chiến Nadal-Federer vẫn được mong đợi nhất, Ảnh Getty

Một thách thức hiển nhiên là nếu như không giành thêm được Grand Slam nào thì kỷ lục 16 chức vô địch của Federer nhiều nguy cơ bị xô đổ bởi R.Nadal, người hiện có trong tay 9 chức vô địch và mới chỉ chuẩn bị bước sang tuổi 25.

Nhưng tự bản thân Federer cũng khát khao và muốn chứng tỏ rằng anh có thể chơi đỉnh cao thêm vài năm nữa chứ không dừng lại ở tuổi 30. Federer có thể làm được điều đó. HLV mới Paul Annacone đã dẫn dắt Federer thực hiện một cuộc cách mạng về lối chơi, luôn tấn công chí mạng trước các đối thủ.

Australian Open 2011 sẽ là mục tiêu đầu tiên và nếu như cứ chơi như đã thể hiện ở cuối mùa giải 2010 thì có lẽ chỉ có Nadal ở giải đấu này mới ngăn nổi Federer nâng số cúp Grand Slam lên con số 17.

Bản thân Nadal cũng có thể giành thêm được 1-2 Grand Slam trong năm 2011 nếu như anh không bị chấn thương đe dọa. Nếu như Nadal có trượt Australian Open thì Roland Garros cũng sẽ là của anh. Cũng từ mùa sân đất nện, kỷ lục 18 danh hiệu Masters của Nadal có thể sẽ bị chính anh phá vỡ. Nếu điều đó xảy ra thì ngôi vị số 1 ATP trong năm 2011 sẽ không bao giờ rời xa anh khi khoảng cách giữa số 1 với số 2 bây giờ đang là hơn 3.000 điểm.

Juan Martin Del Potro trở lại

Chấn thương cổ tay đã buộc Del Potro phải nghỉ gần hết cả mùa giải 2010 sau khi anh thất bại ở vòng 4 Australian Open. Del Potro đã quay trở lại thi đấu hồi tháng 9/2010, thua liền 2 giải ngay từ vòng đầu (Bangkok và Tokyo), nhưng phải tới bây giờ thì chấn thương ấy mới lành hẳn.

Hãy tưởng tượng là một tay vợt rất thiện nghệ trên mặt sân cứng đòi hỏi tốc độ nhanh lẫn mặt sân đất nện, có tới 2 tháng dành riêng cho việc chuẩn bị cho mùa giải mới, thì đó sẽ là nhân tố rất đáng gờm ở giải năm nay, dù cho hiện tại Del Potro đã rơi xuống vị trí 257 - thấp nhất trong suốt 5 năm qua của anh.

Tuổi 22 của Del Potro là một lợi thế khác, và rất có thể quãng thời gian chữa trị chấn thương kéo dài ở cổ tay chính là “cơ hội” để tay vợt người Argentina cải thiện khả năng di chuyển, xử lý bóng tầm thấp, những điểm yếu nhất của tay vợt có chiều cao lên tới gần 2m.

Có thể Del Potro chưa thể giành thêm 1 Grand Slam ngay trong năm nay, nhưng bất cứ tay vợt nào khi đối đầu với anh cũng sẽ phải dè chừng.

Murray vẫn hạn, Djokovic chưa thể có thêm Grand Slam

Murray vẫn chưa tìm ra được lối thoát cho cuộc khủng hoảng. Khi anh xác quyết Alex Corretja sẽ tiếp tục làm HLV ít nhất là cho tới giữa năm 2011 và người bạn thuở niên thiếu Dani Vallverdu (Venezuela, thi thoảng đánh đôi cùng) sẽ song hành, thì các fan hâm mộ của Murray hiểu rằng anh vẫn không có nhiều cơ hội chiến thắng ở những giải lớn.

Djokovic đã có một năm 2010 đáng quên, ngoại trừ anh có công lớn mang về chức vô địch Davis Cup cho Serbia và quật đổ Federer trong trận bán kết US Open.

Sẽ rất khó để Novak Djokovic giành thêm 1 Grand Slam nữa trong năm nay (sau chức vô địch Australian Open 2008). Anh không có sự chuẩn bị tốt cho Australian  Open. Roland Garros dường như dành sẵn cho Nadal. Djokovic lại không xuất sắc trên sân cỏ ở Wimbledon. Chỉ có US Open là nhiều hy vọng, nhưng bất cứ ai đến giải đấu đó cũng quyết tâm, nhất là Federer muốn có cuộc báo thù.

Cơ hội nào cho cú thuận tay sấm sét

2 năm qua đã chứng kiến sự vươn lên của Soderling, sự tiến bộ của Berdych, sự trồi sụt của Cilic… Họ sẽ khó có cơ hội chen vào cuộc đua, ngoại trừ Soderling đang nỗ lực xây dựng một con đường mới. Sau khi đạt tới ngưỡng cùng HLV cũ - Magnus Norman. Việc thuê HLV mới Claudio Pistolesi (Italia) sẽ cần thêm thời gian của Soderling để kiểm chứng và cả thời gian để thành công nếu đó là sự lựa chọn chuẩn xác.

Nửa thế giới còn lại - WTA

Caroline Wozniacki chinh phục Grand Slam

Ngôi vị số 1 thế giới đã mang đến cho Wozniacki rất nhiều thứ. Các hợp đồng quảng cáo kéo đến ùn ùn và gần nhất, cô trở thành gương mặt đại diện cho hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng nếu Wozniacki không giành được một Grand Slam trong năm nay thì có thể cô sẽ bị hất khỏi ngôi vị này và các nhà tài trợ sẽ nghĩ lại. Thế nên, mục tiêu lớn nhất của cô gái người Đan Mạch trong năm 2011 là phải giành được 1 Grand Slam, chứng minh cô không phải là Safina thứ hai, mà sẽ như Mauresmo hay Clijsters - những người sau khi lên ngôi số 1 mới giành được danh hiệu lớn.

Xét về mọi mặt, Wozniacki có thể làm được điều đó, nhất là khi chưa có dấu hiệu làng banh nỉ của nữ sẽ ổn định trong năm nay khi các chấn thương vẫn ám ảnh, và hầu hết các tay vợt đỉnh cao đều không thể chuyên tâm trong mọi giải đấu. Nhưng có thể là Wozniacki sẽ phải chờ cho tới cuối năm, ở US Open, chứ cô không thực sự phát huy được hết khả năng ở sân đất nện, sân cỏ và cả mặt sân cứng chất liệu plexicushion của Australian Open.

Nhà Williams ở cuối con đường

Câu hỏi rằng có phải họ sắp chia tay với tennis đỉnh cao được đặt ra thường xuyên khi cả 2 đều phải vật lộn với những chấn thương khác nhau trong năm 2010. Venus năm nay sẽ tròn 31 tuổi còn Serena cũng sẽ 30. Nhưng chắc chắn là chưa.

Cơ địa của họ, những tố chất thể lực trời phú của người da màu có thể giúp họ đối đầu với vấn đề tuổi tác tốt hơn so với các tay vợt khác. Điều chỉnh lịch thi đấu, chỉ tập trung vào các giải lớn thì họ vẫn sẽ là những ứng viên hàng đầu.

Nhưng để lựa chọn 1 trong 2 chị em, ai sẽ là người trở lại đỉnh cao, thì có lẽ nhiều người sẽ chấm Serena. Chấn thương của Serena trong năm 2010 chỉ là giẫm lên vỏ chai bia và vết thương bị nhiễm trùng. Hơn nữa, lối chơi của Serena vẫn toàn diện hơn so với Venus.

Sẽ không tham dự Australian Open, nhưng chắc chắn cơ hội của Serena ở Roland Garros và Wimbledon là rất lớn. Cô có thể đoạt ít nhất 1 Grand Slam nữa, dù không quay trở lại vị trí số 1.

Bỉ vẫn hơn Nga

Henin và Clijsters mới tổ chức họp báo chung trước trận đấu biểu diễn tổ chức ở Bỉ. Có mấy điều đáng chú ý: Họ dường như sẽ treo vợt sau Olympic London 2012, và khi bước vào sân, Clijsters cho thấy cô khó lòng bị Henin đánh bại một khi cả hai chơi với tất cả khả năng ở thời điểm hiện tại (tỷ số trận biểu diễn là 2-1 cho Clijsters).

Và bao trùm lên tất cả, giống như một thông điệp, là Clijsters sẽ giành thêm được ít nhất 1 danh hiệu Grand Slam nữa, có thể đến ngay từ Australian Open, hoặc sẽ là US Open - nơi mà cô chơi tuyệt vời nhất.

Henin dù có thể không trở lại huy hoàng như Clijsters, nhưng nếu chị hồi phục hoàn toàn chấn thương khuỷu tay (từ tháng 8/2010), thì Roland Garros sẽ là cuộc chiến của Henin với Serena. Henin sẽ có khoảng 50% cơ hội giành được Grand Slam thứ tám trong sự nghiệp.

Và nếu điều đó xảy ra, quần vợt nữ nước Nga sẽ khó làm nên kỳ tích trong năm 2011. Zvonareva, ngọn cờ đầu của Nga, cho thấy cô quá yếu về tâm lý trong những trận quyết định. Sharapova thiếu hẳn sự ổn định cần thiết. Safina chưa biết bao giờ trở lại và Kuznetsova đã bắt đầu đổ dốc sự nghiệp.

May chăng, tennis nữ sẽ chỉ có thêm đối cực cho Wozniacki, Serena và 2 tay vợt Bỉ, nếu các cô gái Serbia trỗi dậy một lần nữa với Ivanovic và Jankovic!

Diệu Trần

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm