(Thethaovanhoa.vn) - Khác với những gương mặt từng nổi lên từ giải Sao Mai, Tố Loan tự chọn cho mình một con đường riêng: chậm, cẩn thận và điềm đạm. Giành giải nhất năm 2011 nhưng mãi tới đầu xuân 2013, cô ca sĩ đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia này mới cho ra mắt Album đầu tay của mình…
Nụ cười xuân là cái tên Tố Loan chọn cho album. “Nhiều người bảo tên ấy đơn giản quá. Nhưng tôi vẫn thích. Nụ cười rạng rỡ khi mùa xuân về cũng đồng nghĩa với những ước vọng và niềm tin về một sự khởi “Thời điểm ra album như vậy là hơi chậm, nếu so Tố Loan với các thí sinh từng dự giải Sao Mai khác. Bù lại, tôi hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến bước chuyển của Loan so với lần đăng quang cách đây 2 năm: kỹ thuật nhuần nhuyễn hơn, tâm hồn đằm thằm hơn - và đặc biệt, bắt đầu cho thấy khả năng sáng tác ca khúc của mình.”. Nhạc sĩ An Thuyên nhận xét.

Từ khi dạy Tố Loan trong trường, như lời nhạc sĩ, ông đã ấn tượng mạnh bởi nghị lực của cô sinh viên gốc Thái Nguyên này. “Nhà rất nghèo, Loan vẫn cực kì có ý thức trong việc rèn nghề. Tới Sao Mai 2011, thấy Loan lủi thủi tự đi thi một mình, tôi thương quá mà chẳng biết giúp gì. Đành bảo: thôi, thày sáng tácCó một dòng suối trong lành tặng em để biểu diễn nếu lọt vào vòng trong.”
Cùng với Cô gái vót chông, Có một dòng suối trong lành là ca khúc giúp Loan bước lên vị trí cao nhất tại cuộc thi năm ấy. Và ở Nụ cười xuân, bên cạnh 2 ca khúc gắn bó với thành công của mình, Tố Loan cũng “trình làng” thêm 5 ca khúc khác, trong đó có 2 ca khúc do chính cô sáng tác. Với một ca sỹ trẻ theo đuổi dòng nhạc bác học như thính phòng, việc đưa ra những ca khúc tự sáng tác trong album đầu tay là điều ít khi xảy ra.

“Khi nghe Loan hát 2 ca khúc này, tôi thật sự bất ngờ. Giai điệu của ca khúc tươi tắn, hồn nhiên nhưng cũng rất cá tính và chuyên nghiệp.” Nhạc sĩ An Thuyên nhận xét thêm. “ Tôi tin rằng với dòng nhạc thính phòng, Tố Loan có thể tiếp bước những ca sỹ xuất sắc của Việt Nam như Lê Dung, Rơ Chăm Pheng, Anh Thơ, Lan Anh…”.
Bản thân, cô ca sĩ 27 tuổi này cũng khá thẳng thắn khi nói về lựa chọn của mình: “Thật lòng, so với thính phòng, các sản phẩm âm nhạc thị trường bây giờ “đắt tai” hơn đối với thị hiếu chung. Tôi biết mình có thể sẽ gặp những thuận lợi về kinh tế nếu đuổi dòng nhạc này. Nhưng, một khi đã là cơ duyên, tôi đã lựa chọn đi cùng với nhạc thính phòng để tìm một con đường riêng...”
Vừa là sinh viên năm thứ 3, vừa đi dạy nhạc và làm gia sư để có điều kiện thực hiện các kế hoạch của mình, Tố Loan vẫn luôn theo đuổi giấc mơ được đào tạo cao học về âm nhạc tại Đức, sau chuyến du học 3 tháng được Viện Goethe tài trợ vào năm 2012.
Nụ cười xuân là album đầu tay của ca sĩ Đào Tố Loan, được phát hành nhân dịp xuân Quý Tỵ 2013 với 7 ca khúc Có một dòng suối trong lành, Ở rừng nhớ anh (sáng tác: An Thuyên) và Cô gái vót chông (Hoàng Hiệp), Tiếng sáo (Phạm Minh Tuấn), Nhớ anh giải phóng quân (Lư Nhất Vũ) và Nụ cười xuân, Nào ta cùng đón xuân (Tố Loan tự sáng tác) |