(TT&VH) - Vẫn không thể biết, rằng Hoàng Quãng không lên tuyển lần này là vì anh thuộc biên chế của SHB.ĐN, 1 trong 2 CLB (có cả Bình Dương) được miễn trừ nhiệm vụ cấp cầu thủ cho đội tuyển, hay là do Hoàng Quãng đã vi phạm kỷ luật ở SEA Games khi khoác áo U23 VN.
Một trường hợp làm nảy sinh các cuộc tranh cãi, hoặc ít nhất cũng là sự hồ nghi: ông Calisto lòng vị tha lớn, hay vẫn dùng bàn tay sắt, để biến đội tuyển trở thành một trại lính với tiêu chí tuân thủ các quy định còn quan trọng hơn cả những phẩm chất chuyên môn?
Dương Hồng Sơn, thủ môn số 1 của ĐTVN ở AFF Cup 2008, chính thức trở lại đội tuyển sau vụ mất hộ chiếu mà các quan chức ở VFF và ông Calisto với những phản ứng ban đầu cũng nghi ngờ đó là một vụ diễn kịch của Sơn, để không phải lên tuyển và đi Trung Đông đá trận đấu thủ tục.

Hồng Sơn chính thức trở lại đội tuyển sau vụ mất hộ chiếu
Lệnh triệu tập lần này, trên thực tế là một quyết định mà Sơn sẽ phải nhớ ơn ông Calisto và VFF, hoặc những người đã tác động từ phía sau (nếu có). Không có bất ngờ nào có thể so sánh. Hồng Tiến, hậu vệ hầu như không có khả năng hỗ trợ tấn công; Sỹ Mạnh, tiền đạo 10 vòng vừa qua chỉ đá dự bị và chưa có nổi 1 bàn thắng ở sân chơi V-League; Đình Luật, trung vệ sa sút phong độ trong màu áo đội bóng đang đứng cuối bảng Navibank SG-những bất ngờ dạng này chỉ là những điều hết sức vặt vãnh khi so với việc Hồng Sơn lên tuyển.
ĐTVN trong những thời điểm đá giao hữu hay chuẩn bị cho tương lai được chú ý nhiều hơn tới khía cạnh danh dự và sự đánh giá phong độ cũng như khả năng đối với các cầu thủ.
Ông Calisto từng có thời điểm được cho là người có bàn tay sắt, những ai đã từng vi phạm nguyên tắc ở đội tuyển sẽ không có cơ hội trở lại. Chắc chưa ai quên trường hợp Ngọc Thanh ở mùa 2008, năm mà anh có phong độ đỉnh cao, nhưng vẫn bị phớt lờ sau lần bị loại khỏi đội do đã thẳng thắn góp ý về chuyện bè phái ở đội trước thềm AFF Cup 2008.
Hoàng Quãng hay Ngọc Thanh có thể hy vọng là thầy Tô đã đổi thay, đã sẵn sàng mở cửa cho những ai lỡ “xâm phạm” những nguyên tắc của đội tuyển, để ông phục thiện những ngựa chứng hay những kẻ ruồng bỏ đội tuyển. Chứ không phải là ông thiên vị bất cứ cá nhân nào.
Một trường hợp làm nảy sinh các cuộc tranh cãi, hoặc ít nhất cũng là sự hồ nghi: ông Calisto lòng vị tha lớn, hay vẫn dùng bàn tay sắt, để biến đội tuyển trở thành một trại lính với tiêu chí tuân thủ các quy định còn quan trọng hơn cả những phẩm chất chuyên môn?
Dương Hồng Sơn, thủ môn số 1 của ĐTVN ở AFF Cup 2008, chính thức trở lại đội tuyển sau vụ mất hộ chiếu mà các quan chức ở VFF và ông Calisto với những phản ứng ban đầu cũng nghi ngờ đó là một vụ diễn kịch của Sơn, để không phải lên tuyển và đi Trung Đông đá trận đấu thủ tục.

Hồng Sơn chính thức trở lại đội tuyển sau vụ mất hộ chiếu
ĐTVN trong những thời điểm đá giao hữu hay chuẩn bị cho tương lai được chú ý nhiều hơn tới khía cạnh danh dự và sự đánh giá phong độ cũng như khả năng đối với các cầu thủ.
Ông Calisto từng có thời điểm được cho là người có bàn tay sắt, những ai đã từng vi phạm nguyên tắc ở đội tuyển sẽ không có cơ hội trở lại. Chắc chưa ai quên trường hợp Ngọc Thanh ở mùa 2008, năm mà anh có phong độ đỉnh cao, nhưng vẫn bị phớt lờ sau lần bị loại khỏi đội do đã thẳng thắn góp ý về chuyện bè phái ở đội trước thềm AFF Cup 2008.
Hoàng Quãng hay Ngọc Thanh có thể hy vọng là thầy Tô đã đổi thay, đã sẵn sàng mở cửa cho những ai lỡ “xâm phạm” những nguyên tắc của đội tuyển, để ông phục thiện những ngựa chứng hay những kẻ ruồng bỏ đội tuyển. Chứ không phải là ông thiên vị bất cứ cá nhân nào.
Phạm Tấn