(TT&VH) - Thực sự thì “lực” của QK4 chỉ có đến đó, nên việc trở lại với cuộc đua trụ hạng chính là trở về với mục tiêu thiết thực nhất. Nhưng cũng phải nói lại, sự đi xuống của QK4 ở thời điểm này có rất nhiều vấn đề, nó như một hiệu ứng domino chứ không đơn thuần chỉ vì chuyên môn.
Từ sự đi xuống của những ông Tây…
Trong số 21 bàn thắng của QK4, chỉ có Sơn Hà, Anh Thắng và Hải Anh mỗi người góp 1 bàn. Số còn lại là công của Moses ghi 3 bàn, Mota ghi 2 bàn và Lazaro với 13 bàn (dẫn đầu danh sách ghi bàn). Nói không ngoa, QK4 đang sống nhờ vào năng lực của 3 ngoại binh này.
Chính vì sự phụ thuộc thái quá vào các ông Tây, QK4 đã trở tay không kịp và cùng xuống theo bước chân của những anh lính lê dương. Tâm điểm bắt đầu từ cuộc đối đầu với ĐT.LA trên sân nhà. Trận này cả Lazaro, Mota đều có những dấu hiệu bất thường. Có rất nhiều thông tin cho rằng trước trận đấu này Lazaro và Mota đã có được bến đậu mới, và một trong số đó là ĐT.LA.
Đặc biệt là Lazaro, một số cầu thủ QK4 nói thẳng ra rằng dù “xác ở QK4 nhưng hồn đã thuộc về Đồng Tâm”. Với tư tưởng giữ chân để đi, cả Lazaro và Mota chơi bóng đã không còn “nhiệt” như trước. Và điều đó đã bộc lộc thấy rõ trên sân.
Từ sự đi xuống của những ông Tây…
Trong số 21 bàn thắng của QK4, chỉ có Sơn Hà, Anh Thắng và Hải Anh mỗi người góp 1 bàn. Số còn lại là công của Moses ghi 3 bàn, Mota ghi 2 bàn và Lazaro với 13 bàn (dẫn đầu danh sách ghi bàn). Nói không ngoa, QK4 đang sống nhờ vào năng lực của 3 ngoại binh này.
Chính vì sự phụ thuộc thái quá vào các ông Tây, QK4 đã trở tay không kịp và cùng xuống theo bước chân của những anh lính lê dương. Tâm điểm bắt đầu từ cuộc đối đầu với ĐT.LA trên sân nhà. Trận này cả Lazaro, Mota đều có những dấu hiệu bất thường. Có rất nhiều thông tin cho rằng trước trận đấu này Lazaro và Mota đã có được bến đậu mới, và một trong số đó là ĐT.LA.
Đặc biệt là Lazaro, một số cầu thủ QK4 nói thẳng ra rằng dù “xác ở QK4 nhưng hồn đã thuộc về Đồng Tâm”. Với tư tưởng giữ chân để đi, cả Lazaro và Mota chơi bóng đã không còn “nhiệt” như trước. Và điều đó đã bộc lộc thấy rõ trên sân.

Khi Lazaro không ghi bàn thì QK4 cũng không còn biết mùi thắng lợi.
Một vấn đề nữa, những ngoại binh của QK4 cũng thực sự có vấn đề, nó không chỉ đơn thuần ở chuyện “đi-ở” của Lazaro, Mota hay Moses. Cả 4 trận gần đây, Lazaro gần như chỉ chơi bóng cùng Mota, người đồng hương Brazil, hoặc là anh này đá một mình. Người cùng tác nghiệp cùng Lazaro, Moses, cũng làm cái điều tương tự, một là chuyền bóng hoặc phải tự xử, chứ rất hiếm khi thấy Lazaro và Moses phối hợp cùng nhau.
Điển hình là pha bóng ở phút 35, trong trận gặp Đồng Tháp, Lazaro chỉ cần chuyền bóng vào trong cho Moses khi cánh cửa dẫn vào khung thành Tấn Trường đã mở toang thì cơ hội ăn bàn đã là 90%. Nhưng Larazo không làm thế, anh này đi bóng, kết quả là đâm đầu vào 3 hậu vệ của đối phương. Kết thúc pha bóng này, Moses nổi đoá, quay sang quát mắng vì sự ích kỷ của người đồng đội.
Ở QK4, cả 2 cầu thủ Nigeria là Moses và tân binh Chike gần như sống khép kín trong mọi sinh hoạt của đội bóng. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi những ông Tây này chẳng mấy thân thiện trên sân bóng. Có lẽ ông Bảo biết và nhìn thấy chuyện này, song ông cũng không có phương án nào khả dĩ.
Đến bản hợp đồng sai lầm Chike…
Cho đến thời điểm này, số lần ra sân của bản hợp đồng mới Chike (thay thế cho Aminu) gần như không được tính tới vì quá ít ỏi. Lúc mới đến, Chike được khen là còn hơn Suleiman, một người cũ của QK4 hiện đang chơi cho V.Ninh Bình. Thực sự Chike đã có màn dạo đầu ấn tượng trên sân tập, nhưng kể từ khi được đặt bút kí hợp đồng, cũng như bao ông Tây khác, anh này bắt đầu chây lười, suốt ngày chỉ biết ăn uống, dẫn đến việc tăng cân vù vù.
Có nhiều ý kiến tiếc cho QK4 và cho rằng, với 21 điểm ở lượt đi, và nhìn vào lịch sử V-League chỉ cần kiếm thêm trên 9 điểm là đội bóng quân đội có thể trụ hạng. Để đạt được mục đích này, QK4 không nhất thiết phải tăng cường cho hàng tấn công, bởi bộ ba Moses, Lazaro và Mota đã chơi quá ổn trong giai đoạn 1.
Cái cần ở đây là QK4 cần bổ sung 1 trung vệ ngoại để giúp chỉ số an toàn ở hàng thủ tăng lên, hoặc bổ sung 1 tiền vệ có thể phục vụ cho lối chơi sở trường phòng ngự phản công. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Hiện tại, hàng công QK4 đang thừa thãi với 5 ông Tây, trong đó Chike và Adbcio coi như người thừa. Còn hàng phòng ngự và hàng tiền vệ lại toàn nội binh, non trẻ, không đồng đều và thiếu kinh nghiệm. Cộng với việc các cầu thủ gặp chấn thương liên miên nên đã làm cho QK4 trở nên khốn đốn.
Con thiên nga không thể chết
Sau những phi vụ đầu tư dữ dội và cả T&T HN và Thể Công đã phất lên trông thấy, có lực lại có tiền nên rất khó để 2 đội bóng xuống hạng. Vậy nếu không là QK4 thì đội bóng nào sẽ bị điểm danh “đi tàu ngược”?
XMCT.TH gần như đã dí cho một suất, suất còn lại sẽ là chuyện của M.Nam Định, QK4, TP.HCM, cũng có thể thêm XM.HP nếu loạt trận chiều nay đội bóng đất Cảng lại chiến bại. Trong nhóm này, QK4 tỏ rõ yếu thế, nổi lên như một ứng cử viên nặng ký, bởi kinh nghiệm non kém trên sân cỏ và ngoài sân cỏ. Còn đến 9 vòng đấu nữa, tức là trung bình mỗi trận QK4 sẽ phải “cày” để có được 1 điểm. Đó là một nhiệm vụ thật không dễ dàng. Nhưng với những tính toán hợp lý, đầu tư có trọng điểm của ông Bảo, đặc biệt là sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của những người lính, người ta tin câu chuyện cổ tích của QK4 sẽ có “hậu”.
Điển hình là pha bóng ở phút 35, trong trận gặp Đồng Tháp, Lazaro chỉ cần chuyền bóng vào trong cho Moses khi cánh cửa dẫn vào khung thành Tấn Trường đã mở toang thì cơ hội ăn bàn đã là 90%. Nhưng Larazo không làm thế, anh này đi bóng, kết quả là đâm đầu vào 3 hậu vệ của đối phương. Kết thúc pha bóng này, Moses nổi đoá, quay sang quát mắng vì sự ích kỷ của người đồng đội.
Ở QK4, cả 2 cầu thủ Nigeria là Moses và tân binh Chike gần như sống khép kín trong mọi sinh hoạt của đội bóng. Bởi vậy, không có gì khó hiểu khi những ông Tây này chẳng mấy thân thiện trên sân bóng. Có lẽ ông Bảo biết và nhìn thấy chuyện này, song ông cũng không có phương án nào khả dĩ.
Đến bản hợp đồng sai lầm Chike…
Cho đến thời điểm này, số lần ra sân của bản hợp đồng mới Chike (thay thế cho Aminu) gần như không được tính tới vì quá ít ỏi. Lúc mới đến, Chike được khen là còn hơn Suleiman, một người cũ của QK4 hiện đang chơi cho V.Ninh Bình. Thực sự Chike đã có màn dạo đầu ấn tượng trên sân tập, nhưng kể từ khi được đặt bút kí hợp đồng, cũng như bao ông Tây khác, anh này bắt đầu chây lười, suốt ngày chỉ biết ăn uống, dẫn đến việc tăng cân vù vù.
Có nhiều ý kiến tiếc cho QK4 và cho rằng, với 21 điểm ở lượt đi, và nhìn vào lịch sử V-League chỉ cần kiếm thêm trên 9 điểm là đội bóng quân đội có thể trụ hạng. Để đạt được mục đích này, QK4 không nhất thiết phải tăng cường cho hàng tấn công, bởi bộ ba Moses, Lazaro và Mota đã chơi quá ổn trong giai đoạn 1.
Cái cần ở đây là QK4 cần bổ sung 1 trung vệ ngoại để giúp chỉ số an toàn ở hàng thủ tăng lên, hoặc bổ sung 1 tiền vệ có thể phục vụ cho lối chơi sở trường phòng ngự phản công. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Hiện tại, hàng công QK4 đang thừa thãi với 5 ông Tây, trong đó Chike và Adbcio coi như người thừa. Còn hàng phòng ngự và hàng tiền vệ lại toàn nội binh, non trẻ, không đồng đều và thiếu kinh nghiệm. Cộng với việc các cầu thủ gặp chấn thương liên miên nên đã làm cho QK4 trở nên khốn đốn.
Con thiên nga không thể chết
Sau những phi vụ đầu tư dữ dội và cả T&T HN và Thể Công đã phất lên trông thấy, có lực lại có tiền nên rất khó để 2 đội bóng xuống hạng. Vậy nếu không là QK4 thì đội bóng nào sẽ bị điểm danh “đi tàu ngược”?
XMCT.TH gần như đã dí cho một suất, suất còn lại sẽ là chuyện của M.Nam Định, QK4, TP.HCM, cũng có thể thêm XM.HP nếu loạt trận chiều nay đội bóng đất Cảng lại chiến bại. Trong nhóm này, QK4 tỏ rõ yếu thế, nổi lên như một ứng cử viên nặng ký, bởi kinh nghiệm non kém trên sân cỏ và ngoài sân cỏ. Còn đến 9 vòng đấu nữa, tức là trung bình mỗi trận QK4 sẽ phải “cày” để có được 1 điểm. Đó là một nhiệm vụ thật không dễ dàng. Nhưng với những tính toán hợp lý, đầu tư có trọng điểm của ông Bảo, đặc biệt là sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu của những người lính, người ta tin câu chuyện cổ tích của QK4 sẽ có “hậu”.
ĐAM SAN