V-League

Vòng 11 V-League: Cơ hội cuối cho Thể Công

01/05/2009 08:28 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Lượt đấu thứ 10, những chiếc ghế nóng đã được giảm nhiệt bởi những trận đấu có phần “kỳ lạ”. Nhưng đó là với các đội khác, còn Thể Công vẫn chẳng thể tìm được niềm vui khi ngay trên sân nhà họ đã thua HA.GL. Dường như sự chịu đựng của các fan Thể Công đã lên tới cực điểm.

Không thắng, mất ghế

Hình ảnh HLV Vương Tiến Dũng ngồi gục đầu bên cạnh HLV Chatchai trong cuộc họp báo sau trận đấu đã nói lên tất cả sự thất vọng của ông. Không chỉ ông Dũng thất vọng, những người hâm mộ Thể Công hôm ấy cũng thất vọng ghê gớm. Đã lâu lắm rồi họ chẳng có dịp ăn mừng chiến thắng. Đã gần nửa quãng đường V-League, thay vì tranh chấp ngôi vô địch, giờ Thể Công đang nằm áp chót bảng xếp hạng. Và người ta lại thấy cảnh ông Dũng được “ngoắc” lại để hội ý với lãnh đạo đội bóng sau khi ông bước ra khỏi phòng họp báo. Dường như sự kỳ vọng giành cho ông từ phía lãnh đạo đội bóng cũng giảm nhiều.

Có vẻ sự tín nhiệm mà HLV Vương Tiến Dũng dành cho các cầu thủ trẻ nội binh đã quá trễ và nó cũng chứng tỏ một điều “có vẻ” ông đã có sai lầm. Tiền đạo trẻ Quang Vinh đã làm được cái điều mà các fan hâm mộ mong đợi, lối chơi đầy lửa, kỹ thuật và những cơ hội có thật khi được tung vào sân để làm nhiệm vụ “dằn mặt” những ngoại binh dùm tướng Dũng.
 
Chính việc Vinh chơi quá tốt được “đính kèm” phát biểu mới nhất của HLV Calisto cho rằng, ông sẽ không gọi những cầu thủ nếu anh ta không được thường xuyên ra sân, càng làm cho nỗi đau của những cầu thủ trẻ ở Thể Công, những người đã góp công đoạt Merdeka Cup, thêm dày. Chẳng có gì khó hiểu khi cơ hội được gọi lên đội tuyển càng mong manh, cơ hội góp mặt ở U23 cho SEA Games đầu đời ít đi thì thái độ của họ với tướng Dũng cũng tăng lên.
 
Có thể coi trận đấu với đàn em QK4 là cơ hội cuối cùng để HLV họ Vương lấy lại thể diện

HLV Vương Tiến Dũng đã trả lời rằng, ông sẽ không từ chức cho dù tình hình đội như thế nào. Nhưng vấn đề là lãnh đạo đội bóng Thể Công có đồng thuận với ý nghĩ của ông, hay họ sẽ làm như cách mà lãnh đạo các đội bóng khác đã làm với ông: cách chức?

Có thể coi trận đấu với đàn em QK4, một đội bóng cùng là những người lính, nhưng tiền lương cầu thủ, HLV lẫn chế độ đãi ngộ không bằng một góc Thể Công, là cơ hội cuối cùng để HLV họ Vương lấy lại sĩ diện trước khi lãnh đạo đội bóng có những quyết định “tuyệt tình”.

Dù nhiều người cho rằng QK4 sẽ thua đội bóng Thể Công vì "vuốt mặt phải nể mũi", nhất là ở tình cảnh họ đang xếp thứ 4 còn Thể Công “dưới đáy”. Nhưng rất có thể đây là phép thử cuối cùng cho chiếc ghế của HLV Vương Tiến Dũng nên cả hai đội bóng đều được phép chơi “tới bến”. Nếu được như thế, lòng tự trọng của các cầu thủ nhà nghèo QK4 sẽ biến thành sức mạnh khó lường, cộng thêm với lợi thế sân nhà, thật khó lòng cho Thể Công có “cửa” trở về với 3 điểm như mong muốn. Có vẻ chuyến đi làm khách trên sân QK4 lần này "lành ít dữ nhiều" với HLV Vương Tiến Dũng và người ta tin rằng QK4 sẽ chơi vì danh dự của một người lính thực thụ để có điểm trước Thể Công.

Những cặp đấu nhiều "duyên nợ"

Vòng đấu thứ 10 người ta đã chứng kiến những trận đấu "đáng ngờ" và lượt đấu thứ 11 chính là cơ hội kiểm chứng cho chuyện V-League giờ đây có thực sự sạch.

GM.M.Nam Định gặp HA.GL, nhiều người biết hai đội bóng này thân tình với nhau đến mức nào. Cứ nhìn cái cách mà HA.GL mời GM.M.Nam Định lên phố núi tập huấn bao ăn ở, cứ nhìn cái cách mà HA.GL muốn có cầu thủ của Nam Định chẳng khó khăn gì thì người ta hiểu vấn đề. Ngặt nỗi bây giờ cả hai đều đang khát điểm. GM.M.Nam Định sau một lúc vùng vẫy trên đỉnh giờ có số điểm ngang với đội bóng xếp cuối bảng. HA.GL cũng đang vất vả với mộng xưng vương khi bị đội đầu bảng bỏ xa đến 7 điểm. Rất may cho HA.GL khi SHB.Đà Nẵng chia điểm với GM.M.Nam Định ở trận đấu trước nên ở lượt đấu này HA.GL có thể dễ thở hơn trong mục tiêu lấy trọn 3 điểm.
 
HLV Huỳnh Đức sẽ chỉ đạo quân nhà lấy trọn 3 điểm trước SLNA ?

Tuần này, SHB.Đà Nẵng cũng gặp “người quen” là SLNA nên chuyện họ có 3 điểm gần như là nằm trong tầm tay. 4 trận đấu còn lại giữa ĐT.LA gặp XM.Hải Phòng, B.Bình Dương - XMCT T.Hóa, TĐCS Đ.Tháp – TPHCM và T&T.Hà Nội - K.Khánh Hòa thì có đến 3 trận với khả năng chiến thắng thuộc về phía chủ nhà, duy nhất trận đấu giữa T&T. HN và K.KH thì đội khách phần nào đang có những ưu thế nhất định.

Tất nhiên, đó chỉ là những ưu thế nếu xét về tương quan lực lượng, chứ có trời mới biết B.BD có thắng được XM.Thanh Hóa hay không, khi HLV Vital lại tiếp tục bị phản ứng từ những thành phần còn lại của đội bóng. CS.Đồng Tháp cũng vậy, họ chơi rất hay trên sân nhà, nhưng cũng “rất hay” thua Thép – Cảng trước đây trong những trận đấu “cần thua”. Cả hai trận này đều đáng xem, nhưng chủ yếu xem để hiểu thêm về những chuyển biến về tính chuyên nghiệp ở từng đội bóng.

Ở hai cặp đấu ĐT.LA - XM Hải Phòng và T&T.HN - K.Khánh Hòa, chuyện thắng thua được coi trọng từ cả BHL lẫn cầu thủ hai đội. Với ĐT.LA, chuyện họ bị "uy hiếp" ở Hải Phòng khi phải ra Bắc du đấu vẫn còn nguyên trong “bộ nhớ” của các cầu thủ “Gạch”. Chẳng có lý do gì để ĐT.LA nhường cho đội bóng đất Cảng nhất là khi “Gạch” cũng đang khát điểm. Phải lấy 3 điểm sau trận hòa “kỳ quái” với CLB.TPHCM là mệnh lệnh từ lãnh đạo ĐT.LA. Tất nhiên các cầu thủ Hải Phòng sẽ chơi rắn như họ đã từng chơi, nhưng ĐT.LA đâu phải tay mơ.

Ở sân Hàng Đẫy, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng muốn đội bóng mình phải thắng bởi hai lý do. Các cầu thủ K.KH phải hoàn thành chỉ tiêu về điểm trong tháng này để lãnh tiền thưởng. Tính tới thời điểm này, họ chỉ vừa có 4 điểm, thiếu 2 điểm để đạt chỉ tiêu. Không những vậy, thắng T&T.HN còn là cách để HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định thương hiệu của mình trước HLV Triệu Quang Hà. Trong những trận cầu sòng phẳng về chuyên môn, quá khó cho T&T.HN có thể so đọ với đội bóng từ biển Nha Trang, dù thầy trò ông Hà có lợi thế sân nhà.

Hoàng Long

Lịch thi đấu vòng 11:

T6 1/5    17.00        B.Bình Dương - XMCT T.Hóa
CN3/5    16h30       T&T Hà Nội - K.Khánh Hòa (VTC trực tiếp)
             16h30       SHB Đà Nẵng – SLNA
             15h30       TĐCS Đ.Tháp – TPHCM
             15h30       GM M.Nam Định – HAGL (VCTV3 trực tiếp)
             15h30       QK4 - Thể Công
             16h           ĐTLA - XM Hải Phòng (VTV 3 trực tiếp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm