(TT&VH Online) – XM.CT.TH đã thắng chủ nhà QK4 trong trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp, nhưng chỉ cần 3 điểm có được đội bóng của HLV Nguyễn Văn Tiến đã cải thiện được vị trí đáng kể trên bảng xếp hạng.
Vào trận, đội bóng áo lính thể hiện quyết tâm có điểm bằng cách dồn sang phần sân của đội bóng xứ Thanh. Các cơ hội liên tiếp được đội bóng QK4 tạo ra ngay từ phút thứ 2, và thứ 5 trận đấu, nhung các chân sút chủ nhà đã bỏ lỡ đáng tiếc.

Pha bóng đáng tiếc nhất của QK đến sau khi bộ ba Lazaro - Mosé và Mota phối hợp ăn ý như đá tập ở phút 33. Nhận đường chuyền của đồng đội, cầu thủ số 10 chuyền bóng vượt tuyến từ phần sân nhà lên cho Moses băng lên ở cánh phải và cầu thủ số 17 QK4 chỉ với hai động tác kỹ thuật dốc bóng sát vạch 16m50 rồi chuyền ngược cho Lazaro băng lên, nhưng tiếc là cú cứa lòng của tiền đạo này chệch cột trong gang tấc.
Để khóa “ngòi nổ” Lazaro, hậu vệ xứ Thanh phải làm việc vất vả, luôn có sẵn 3 cầu thủ áo xanh "chăm sóc" tiền đạo số 15 của QK4. XM.CT.TH sẵn sàng chơi rắn và không ngại phạm lỗi để hạn chế sức càn lướt của tiền đạo chủ nhà. Chiến thuật của XM.CT.TH đã thành công ở hiệp 1.

Hiệp 2, XM.CT.TH tạo ra một số tình huống nguy hiểm khi khoét sâu vào vị trí của Quang Thi (2, QK4) bên cánh trái. Và trong một tình huống có phần may mắn đội bóng xứ Thanh đã có bàn thănga dẫn trước. Phút 55, XM.CT. TH, tiền đạo Đình Tùng (2) căng ngang vào trong cho đồng đội, hậu vệ Sơn Hà (26, QK4) lóng ngóng đá phản lưới nhà.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, không còn gì để mất các cầu thủ QK4 xông lên hòng tìm bàn gỡ, song các cầu thủ mang của HLV Vũ Quang Bảo không còn giữ dược bình tũnh trong nhưng pha xử lý. Khó khăn hơn cho QK4 khi ở phút thứ 76 Anh Thắng (19 -QK4) bị thẻ đỏ trực tiếp do lỗi đánh nguội với thủ môn Mạnh Hà. Csp bàn thắng dẫn trước, các cầu thu xứ Thanh tập trung về sân nhà để bảo vệ tỷ số. Trận đấu kết thúc với pha bỏ lỡ cơ hội mười mươi của cầu thủ Adbcio (vào thay Mota, QK4) ở phút bù giờ.
Chung cuộc, trọng tài Trần Công Trọng đã phải rút ra 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ để cảnh cáo cầu thủ hai bên trong trận cầu có nhiều tình huống “nóng”.
|
* Phát biểu sau trận đấu: HLV Vũ Quang Bảo: "Hôm nay dội bóng Qk4 đã chơi quyết tâm, song lại kém may mắn trong dứt điểm bỏ lỡ những cơ hội mười mươi. Còn tiền đạo Lazaro phải ra sân trong tình trạng còn chấn thương nhẹ, đến hôm thứ 5 vừa rồi anh mới tập cùng đồng đội nên hôm nay anh chơi dưới phong độ. Hơn nữa lực lượng hôm nay QK4 thiếu quá nhiều trụ cột do chấn thương và bị thẻ phạt như Tất Tài, Thanh Vân… ". Ông Bảo nhận định về chiếc thẻ đỏ của Anh Thắng: "Thủ môn của XM.CT.TH đã thúc cùi chỏ vào mồm của Thắng trước làm anh chảy máu mồm, Không kiềm chế được Thắng đã đánh lại và trọng tài chỉ kịp thấy hành động của Thắng mà không chứng kiến hàh động của TM Mạnh Hà, đáng ra cả hai phải bị đuổi vì lỗi đánh nguội với nhau". HLV Nguyễn Văn Tiến (XMCT TH) thì miễn bình luận về chiêc thẻ đỏ và chất lượng của công tác trọng tài: "Tôi từng là trọng tài chính nên không bao giờ đánh giá bình xét về trọng tài cũng như các quyết định trên sân. Hôm nay chúng tôi thắng nhờ có may mắn hơn đội chủ nhà, và XM.CT.TH cũng bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1, cùng một số tình huống khác ở cuối trận". * Trước trận đấu để thể hiện tinh thần đoàn kết giao lưu của các CĐV chân chính, với sự chứng kiến của khoảng 5000 khán giả trên sân, ông Đàm Đình Thịnh (hội trưởng hội CĐV QK4) và ông Nguyễn Hưng (hội trưởng CĐV TH) thay mặt cho hai hội CĐV tặng hoa và trao quà lưu niệm nhau. Hội cổ động viên của XM.CT.TH có khoảng 50 người từ TH cũng có mặt trên sân để tiếp lửa cho các cầu thủ quê nhà. |