PSG lại “kềnh”: Chiếc mặt nạ đã rơi xuống

09/11/2009 10:23 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Từ nay, khi nhắc đến PSG, người ta có lẽ không cần phải đề cập đến những cụm từ kiểu “ứng viên vô địch” hay “Big Four” (ám chỉ tốp bốn đội bóng được đánh giá hàng đầu Ligue 1) nữa, bởi đơn giản họ không đáp ứng được thậm chí một góc nhỏ tiêu chuẩn của những “danh xưng” ấy...

Bất bại liên tiếp bốn trận đầu mùa, để rồi trải qua một chuỗi năm trận không biết mùi chiến thắng. Đặt một chân ra khỏi khủng hoảng bằng thắng lợi 4-1 trước Sochaux ngay trên sân khách, để rồi lại bị Nice quật ngã ngay tại Parc des Princes. PSG đứng lên khỏi những thất bại một cách quá khó khăn, trong khi họ lại luôn bị lôi vào vũng lầy quá dễ dàng. Và một lần nữa, tư cách ứng viên của đội bóng thủ đô lại bị đặt dấu hỏi. Thậm chí nếu đánh giá khắt khe hơn trong cả một quá trình vài mùa gần đây, có thể phủ nhận vị thế mà người ta lâu nay đã gán cho PSG nhờ danh tiếng và những động thái “phổi bò” của họ đầu mùa giải.

May mắn không ở bên hay là PSG chưa thực sự biết cách nắm lấy may mắn?

 
Mùa nào họ cũng bắt đầu trống dong cờ mở, lên báo “PR” cho hình ảnh của mình, đưa ra những chiếc “bánh vẽ” cho các CĐV, để rồi chẳng sớm thì muộn cũng...lộ nguyên hình là một đội hạng hai! Mùa trước là chiến dịch tuyển mộ những “ông già” (C.Makelele, Ludovic Giuly), còn mùa này là một cuộc “thay máu” cả trên băng ghế HLV (Antoine Kombouare lên thế chỗ Le Guen), nhưng mọi chuyện thì đâu vẫn hoàn đấy. PSG vẫn giống như một chiếc xe đẹp, nhưng đỏng đảnh đến mức mà cứ đi được vài cây số lại “chết máy” giữa đường. “Kỹ sư” Le Guen đã bó tay, và bây giờ đến lượt Kombouare bế tắc trong việc sửa chữa những lỗi lầm đã trở thành hệ thống của đội bóng thủ đô.

Có thể là may mắn đã quay lưng với PSG (họ đá trúng cột và xà ba lần trong trận thua Nice!), nhưng bản lĩnh của một ứng viên vô địch không thể bị đánh gục một cách dễ dàng như thế. Kombouare lấy lý do đó để biện minh cho thất bại, nhưng ông nên biết rằng 2/3 tình huống sút bóng trúng khung gỗ của PSG đều đến từ những pha bóng kiểu tự phát và khá...ngẫu nhiên (Giuly tung cú sút khi bóng bị thủ môn đấm ra đến đúng vị trí anh đứng, còn cú đá của Stephane Sessegnon khẽ chạm vào người một cầu thủ Nice trước khi đổi hướng đi trúng xà).

Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Nice đến từ một pha phản công kinh điển: Không quá tốc độ, nhưng chính xác và cực kỳ sáng tạo. Đó là một pha bóng đẹp từ cách di chuyển (Nice chỉ cần ba người tham gia pha bóng và một cầu thủ chạy kiểu “chim mồi”) lẫn những đường chuyền dài chính xác đến khó tin và được khóa sổ bằng tình huống dứt điểm cơ bản. Khoảnh khắc đó đã chứng minh sự vượt trội của Nice về óc tổ chức so với một lối đá vẫn dựa vào cảm hứng của những tên tuổi đang có mà PSG đang thể hiện.

Nói cách khác, trên Parc des Princes rạng sáng qua, chính Nice mới thể hiện được những phẩm chất của một “đại gia”, còn “chiếc mặt nạ ông lớn” mà PSG đang cố giữ lấy cuối cùng đã rơi xuống. Hãy thử đặt tình huống ngược lại: Nếu đội bóng thủ đô bị Nice ép sân, để rồi lại bất ngờ phản công và giành chiến thắng, người ta sẽ ca ngợi thầy trò Kombouare như một đội bóng lớn biết cách giành ba điểm bằng bản lĩnh. Vì vậy thì khi thất bại, hãy nói thẳng rằng họ là một CLB hạng hai.

Thậm chí, nếu ai đó còn vin vào câu “Phong độ nhất thời, đẳng cấp mãi mãi” để biện minh cho cơ hội của PSG lúc này, họ nên nhìn vào thực tế: Mùa giải mới đi qua được hơn 1/4 chặng đường, nhưng khoảng cách với đội đầu bảng Bordeaux đã là chín điểm rồi...
Hai xà, một cột
 
Đáng ra nếu may mắn hơn, PSG đã không phải nhận thất bại. Họ là đội chơi dồn ép ngay từ đầu, nhưng không thể cụ thể hóa ưu thế ấy thành bàn thắng. Mevlut Erding mở màn cho chiến dịch thử...độ cứng của khung gỗ bằng pha sút bóng trúng cột sau một tình huống phối hợp khá mẫu mực với Giuly và Christophe Jallet. Thế nhưng, đó cũng là pha bóng có nét duy nhất trong ba tình huống sút bóng trúng khung gỗ của PSG. Hai cú đá trúng xà còn lại của Giuly và Sessegnon, như đã nói, đều đến sau những pha bóng khá tự phát. Về mặt thế trận, đội bóng thủ đô càng chơi càng đuối và đánh mất thế chủ động sau một hiệp một chơi rất hứng khởi. Trong khi đó với ba điểm trước PSG, Nice đã có trận thắng thứ ba liên tiếp, và là thắng lợi thứ tư trong năm trận gần đây.
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm