Bất chấp AC Milan phải làm khách của một đối thủ được đánh giá cao là Bournemouth, HLV Ruben Amorim nhiều khả năng vẫn sẽ xáo trộn rất mạnh đội hình xuất phát trên sân Vitality.
Bất chấp AC Milan phải làm khách của một đối thủ được đánh giá cao là Bournemouth, HLV Ruben Amorim nhiều khả năng vẫn sẽ xáo trộn rất mạnh đội hình xuất phát trên sân Vitality.
Tuần trước, trong trận tiếp RB Salzburg ở lượt 2 vòng phân hạng Europa League, Amorim đã thay đổi 8 vị trí đá chính của Milan so với trận trước đó hòa Sassuolo 1-1 tại Serie A. Vài ngày sau, ông lại thay 7 vị trí ở đội hình xuất phát cho trận gặp Atalanta. Thắng lợi ở cả 2 trận đấu đó tiếp thêm niềm tin cho nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.
Thực ra, kể cả Milan có không thắng các trận đấu ấy, Amorim vẫn sẽ xoay vòng đội hình một cách "không thương tiếc". Lý do khách quan là bởi lịch thi đấu dày đặc khi liên tục phải ra sân ở Serie A rồi Europa League, nhất là việc các trận đá cúp châu Âu diễn ra đêm thứ Năm có ảnh hưởng tiêu cực đến chuẩn bị thể lực cho giải quốc nội vào cuối tuần, khiến việc xoay tua là bắt buộc. Với một số cầu thủ, đá 90 phút mỗi tuần đã là quá tải. Chẳng hạn, trung vệ Mario Gila không ra sân phút nào trước Salzburg nhưng cũng phải rời sân ở phút 84 trận gặp Atalanta vì xuống sức.
Lý do chủ quan cũng không nhỏ, bởi Amorim vốn là người thích thay đổi. Chiến lược gia này từng khiến báo chí nước Anh sửng sốt vì sử dụng 23 đội hình đá chính khác nhau trong 23 trận đầu tiên dẫn dắt Man United, ngay cả khi tuyệt đối trung thành với sơ đồ 3 trung vệ (3-4-2-1 hoặc 3-4-3). Những vòng xoáy không dứt này đi kèm với thành tích vô cùng bất ổn của đội bóng thành Manchester, khiến "cuộc cách mạng" mà Amorim hứa hẹn sẽ làm triệt để ở sân Old Trafford ngày càng trở thành mớ bòng bong trước khi ông bị sa thải. Dưới tay Amorim, Man United phải trải qua 35 trận ở Premier League mới có được 2 trận thắng liên tiếp, một thống kê thực sự khó chấp nhận với tầm vóc của đội.
Tại Milan, tình hình sáng sủa hơn, khi Amorim toàn thắng 2 trận Serie A đầu tiên, song thành tích vẫn trồi sụt. Dù vẫn bất bại, giúp Amorim trở thành nhà cầm quân đầu tiên sau hơn 70 năm không thua trong 7 trận Serie A đầu tiên dẫn dắt Milan, đội bóng áo đỏ-đen chỉ giành 9 điểm trong 5 trận gần nhất. Ở Europa League, họ mới giành 3 điểm sau 2 lượt đầu tiên.

Milan không quá coi trọng kết quả ở Europa League
Ở Milan, cuộc sống của Amorim dễ chịu hơn rất nhiều. Kỳ vọng lớn, sức ép lớn, nhưng sự ủng hộ cũng rất lớn đến từ người hâm mộ, từ ban lãnh đạo và các cầu thủ. Sự thoải mái đó tạo điều kiện cho Amorim tự tin tiến hành các ý tưởng của mình, cho dù Milan chưa thể hiện được sự ổn định và bản sắc mà tất cả mong muốn. Việc tiền đạo đắt giá Goncalo Ramos gặp khó khăn trong khâu ghi bàn là một nút thắt lớn chưa được cởi bỏ. Chân sút đồng hương với Amorim vừa ghi bàn 2 trận liên tiếp, nhưng dấu hiệu bị ảnh hưởng tâm lý bởi sức ép kỳ vọng vẫn hiển hiện khi anh đá hỏng penalty ở trận gặp Atalanta mới đây.
Milan đã chơi rất tốt trong 60 phút đầu trước Atalanta và dẫn tới 3-0, nhưng 30 phút cuối chứng kiến sự sa sút không tưởng với 2 bàn thủng lưới từ các pha tấn công biên của đối thủ. Nếu không nhờ thủ môn Mike Maignan xuất sắc cản phá ở cuối trận, Milan đã bị gỡ hòa 3-3. Họ đã từng để Torino và Juventus chọc thủng lưới trong thời gian bù giờ bởi sự sút thể lực và đánh mất khả năng tập trung. Rõ ràng đây phải được xem là một điểm yếu có tính hệ thống và cần được sửa chữa.
Với việc chỉ tung đội hình B khi gặp những đối thủ được đánh giá cao như Benfica và Salzburg, Milan cho thấy họ không thực sự coi trọng Europa League. Điểm số chỉ là mục tiêu thứ yếu, tiếp tục thử nghiệm và quản trị nhân lực được ưu tiên. Trận làm khách Bournemouth đêm nay cũng không là ngoại lệ. Milan sẽ ra sân với rất nhiều cầu thủ trẻ, trong đó điểm nhấn đặc biệt là Alphadjo Cisse, người đã lập hat-trick ở trận đại thắng Salzburg 4-0. Tiền đạo cánh tuổi teen này đang trở thành thứ vũ khí đi săn lợi hại của Amorim, khi cả 5 bàn thắng anh ghi từ đầu mùa đều đến trên các sân khách. Chân sút 18 tuổi Francesco Camarda cũng sẽ tiếp tục đá chính, khi Amorim đã hứa sẽ sử dụng anh nhiều hơn để chiều lòng các milanista.
Không nhiều người biết rằng màu áo sọc đỏ-đen truyền thống của Bournemouth chính là đến từ AC Milan. Những năm 1970, dưới thời HLV John Bond, Bournemouth đã "mượn" sắc áo Milan (nhà vô địch châu Âu năm 1969 với sức mạnh vượt trội) để nuôi tham vọng trở nên lớn mạnh, thay cho màu đỏ đơn sắc họ đã mặc trước đó. Sau hơn nửa thế kỷ, đội bóng ở giải hạng 4 nước Anh khi đó đã có dịp gặp "thần tượng" của mình ở một giải đấu chính thức một cách đáng tự hào. Ngay từ sau kết quả bốc thăm Europa League mùa này, Bournemouth đã tuyên bố trận gặp Milan đêm nay sẽ là trận đấu lớn nhất lịch sử CLB.