Nếu Juventus không cải thiện cả về phong độ và kết quả thi đấu, HLV Luciano Spalletti rất nhiều khả năng sẽ bị sa thải sau chỉ 1 năm dẫn dắt đội bóng áo sọc trắng-đen.
Nếu Juventus không cải thiện cả về phong độ và kết quả thi đấu, HLV Luciano Spalletti rất nhiều khả năng sẽ bị sa thải sau chỉ 1 năm dẫn dắt đội bóng áo sọc trắng-đen.
Chỉ còn gần 1 tuần nữa là Spalletti sẽ tròn 1 năm ở cương vị HLV trưởng của Juventus. Ông ký hợp đồng để thay Igor Tudor vào ngày 30/10/2025, chính thức cầm quân trận đầu tiên hôm 2/11/2025 với chiến thắng 2-1 trên sân Cremonese. Ngày 1/11/2026 tới đây, Juventus sẽ tiếp đón Napoli, đội bóng mà Spalletti từng cùng đăng quang Scudetto năm 2023, nhưng rất có thể chiến lược gia 67 tuổi sẽ không còn trụ được trên chiếc ghế nóng cho tới hôm đó.
Thất bại toàn diện 0-3 ngay trên sân nhà trước Lazio cuối tuần qua, trận thua thứ 2 trong 5 trận gần nhất ở Serie A (hòa 2, thắng 1), đang khiến áp lực dồn lên vai Spalletti nặng nề hơn bao giờ hết. Trận thua đó không chỉ bộc lộ sự yếu kém của Juve cả ở khả năng tấn công và phòng ngự, mà còn cho thấy sự ì trệ trong tâm lý, điều vốn không hề lạ ở một tập thể mà lâu nay vắng bóng một thủ lĩnh xứng tầm. Những gì xảy ra với Juventus của Tudor cách đây 1 năm giờ lại tái hiện ở Juventus của Spalletti: Tấn công cùn mòn, phòng ngự hời hợt, quá ít niềm vui nhưng quá nhiều chấn thương. Tudor bị chỉ trích là chưa đủ kinh nghiệm lẫn uy quyền, nhưng Spalletti thì sao?

Mỗi trận đấu lúc này giống như trận chung kết với HLV Spalletti
Một áp lực lớn khác làm khó Spalletti là việc HLV Antonio Conte, người mà Juventus luôn khao khát được đem trở lại sân Allianz, mới đây đã đánh tiếng sẵn sàng thay thế Michael Carrick ở MU. Động thái này có thể khiến ban lãnh đạo Juve buộc phải quyết liệt hơn với ý định giữ hay sa thải Spalletti, bởi khả năng chậm chân trong vụ Conte là không hề nhỏ. Trên mạng xã hội, người hâm mộ Juventus kêu gọi "Chỉ có người Juve mới cứu được Juve", khẳng định một "kẻ ngoại đạo" như Spalletti sẽ chỉ khiến hình ảnh của đội bóng suy tàn.
Trớ trêu là Juventus đang chơi rất tốt ở Europa League. Sau 2 lượt trận đầu tiên, họ thậm chí đang đứng đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số bàn thắng bại là 7-1, trong đó màn ngược dòng thắng Celta Vigo 2-1 ngay trên sân khách tuần trước cho thấy nhiều điểm tích cực. Tuy nhiên, với người hâm mộ Juventus, giải đấu này chỉ được xem là lời nhắc nhở rằng Juve đã thất bại thế nào trong nhiệm vụ giành vé dự Champions League, không hề đáng hãnh diện. Dù có thắng Rennes bao nhiêu mà cuối tuần không đánh bại nổi Lecce, kết quả đó đều không có giá trị. Theo truyền thông, Spalletti sẽ có 2 trận gặp Lecce (25/10) và Genoa (28/10) để tự cứu mình, chứ không phải trận đêm nay.
V.N