thethaovanhoa.vn

Sau thông điệp đầy “ẩn ý”, chủ công số 1 bóng chuyền nữ Thái Lan đã “lên tiếng” ở giải VĐQG Việt Nam

HT 20/10/2026 22:06 GMT+7

“Đừng coi thường tôi”, Sasipapron đã gửi thông điệp đầy ẩn ý tới các CĐV bóng chuyền Việt Nam và sau thông điệp này cô có “câu trả lời” đanh thép trên sân đấu.

"Đừng coi thường tôi", Sasipapron đã gửi thông điệp đầy ẩn ý tới các CĐV bóng chuyền Việt Nam và sau thông điệp này cô có "câu trả lời" đanh thép trên sân đấu.

XMLS Thanh Hóa) thất bại 0-3 trước Binh chủng Thông tin (BCTT) cách đây ít ngày nhưng cá nhân Sasipapron vẫn là người chiến thắng.

Chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Thái Lan ghi 18 điểm, đều từ những tình huống tấn công, vượt qua cả ngoại binh người Mỹ bên phía Binh Chủng Thông Tin là Thomas-Ailara (17 điểm). Thành tích này cũng không thua kém nhiều so với tổng số điểm của hai gương mặt nổi bật bên phía Binh Chủng Thông Tin là Kiều Trinh và Quỳnh Hương (tổng cộng 22 điểm). Những con số cho thấy Sasipaporn vẫn duy trì được sức tấn công đáng kể ngay cả khi đội nhà không thể giành chiến thắng.

Sasipapron khẳng định đẳng cấp, ghi 28 điểm giúp XMLS Thanh Hóa đánh bại Hà Nội Tasco Auto 3-0. Ảnh: VFV

Sasipapron khẳng định đẳng cấp, ghi 28 điểm giúp XMLS Thanh Hóa đánh bại Hà Nội Tasco Auto 3-0. Ảnh: VFV

Trước đó, sau khi XMLS Thanh Hóa thất bại trước VTV Bình Điền Long An, việc HLV Bùi Huy Sơn để Sasipapron ngồi dự bị đã khiến dư luận chú ý. Một bộ phận người hâm mộ đặt câu hỏi về hiệu quả thi đấu của ngoại binh được cho là đã khiến XMLS Thanh Hóa phải chi ra không dưới 1 tỷ đồng để có sự phục vụ của cô ở giai đoạn 2 Giải VĐQG 2026.

Với một cầu thủ được kỳ vọng tạo ra khác biệt, sự hoài nghi là điều khó tránh khỏi, nhất là khi đội bóng cần những chiến thắng để cải thiện vị thế.

Sau khi xuất hiện những "lời ong tiếng ve", Sasipaporn đã lập tức đăng tải thông điệp trên trang cá nhân: "Đừng coi thường tôi!".

Thông điệp ấy có thể được hiểu như phản ứng trước những đánh giá tiêu cực. Nhưng điều quan trọng không nằm ở lời tuyên bố trên mạng xã hội, mà ở cách cô thể hiện trên sân đấu. Màn trình diễn trước Binh Chủng Thông Tin với 18 điểm ghi được chính là câu trả lời cụ thể hơn bất kỳ lời tranh luận nào.

Chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Thái Lan Sasipapron. Ảnh: CLB XMLS Thanh Hóa

Chủ công số 1 của bóng chuyền nữ Thái Lan Sasipapron. Ảnh: CLB XMLS Thanh Hóa

Nếu 18 điểm trước Binh Chủng Thông Tin cho thấy Sasipapron có thể tỏa sáng ngay cả trong thất bại, thì 28 điểm ghi được, giúp XMLS Thanh Hóa đánh bại Hà Nội Tasco Auto 3-0, lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là chiến thắng đầu tiên của đội bóng chuyền nữ xứ Thanh tại giai đoạn 2 giải đấu năm nay.

Sự bùng nổ liên tiếp ở hai trận cho thấy Sasipaporn không chỉ có khả năng ghi điểm đơn lẻ, mà còn có thể trở thành nhân tố quyết định khi đội bóng vận hành hiệu quả hơn. Với một ngoại binh giữ vai trò chủ công, khả năng tạo đột biến trong những thời điểm khó khăn là phẩm chất rất quan trọng.

Với đẳng cấp và khả năng ghi điểm đã thể hiện, Sasipapron một lần nữa khẳng định đẳng cấp "danh bất hư truyền" của mình. Hai màn trình diễn trước Binh Chủng Thông Tin và Hà Nội Tasco Auto là đủ dập tắt mọi hoài nghi.

Những gì đọng lại lúc này có lẽ là cảm giác tiếc nuối của những người hâm mộ XMLS Thanh Hóa. Hẳn là nhiều người đang ước giá mà Sasipapron nhập đội sớm hơn và dành nhiều thời gian hơn để tập cùng đội bóng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN