Tay vợt Ukraine Elina Svitolina thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân với Gael Monfils, ngôi sao quần vợt người Pháp, sau hơn 5 năm chung sống.
Tay vợt Ukraine Elina Svitolina thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân với Gael Monfils, ngôi sao quần vợt người Pháp, sau hơn 5 năm chung sống.
Trong tuyên bố đầy xúc động, Svitolina chia sẻ những tổn thương tinh thần do cuộc chiến tại Ukraine và khẳng định cả hai sẽ tiếp tục cùng chăm sóc con gái Skai.
Ngày 19/10, Svitolina công bố quyết định trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ quần vợt bất ngờ. Tay vợt người Ukraine cho biết đây là điều khó khăn nhất cô từng phải chia sẻ, đồng thời lần đầu nói sâu hơn về những ảnh hưởng của cuộc chiến tại quê nhà đối với đời sống tinh thần.

Svitolina thông báo chấm dứt cuộc hôn nhân với Monfils sau hơn 5 năm chung sống. Ảnh IG Svitolina
Trong thông báo, Svitolina viết:
"Đây là điều khó khăn nhất mà tôi từng phải chia sẻ.
Mọi người đều biết Ukraine có ý nghĩa lớn như thế nào đối với tôi. Nhưng điều tôi hiếm khi nhắc đến là cuộc chiến đã tác động đến nội tâm tôi ra sao. Năm ngoái, tôi từng nói rằng mình cần tạm rời xa sân đấu vì tinh thần không ở trạng thái tốt nhất. Hôm nay, tôi muốn cởi mở hơn một chút. Những gì mọi người không nhìn thấy là những đêm mất ngủ, những hoài nghi và cảm giác bản thân dần đánh mất chính mình.
Gael đã chứng kiến tất cả những điều đó. Anh chưa bao giờ buông tay tôi. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu, nỗ lực hết sức để vượt qua giai đoạn khó khăn này trong một thời gian dài. Nhưng có những cuộc chiến diễn ra sâu thẳm bên trong mỗi người, và dù tình yêu của người khác có lớn đến đâu, họ cũng không thể chiến thắng thay bạn.
Theo thời gian, tôi dần hiểu rằng mình cần tìm lại chính mình và không thể làm được điều đó khi vẫn ở trong cuộc hôn nhân này. Đây là sự thật đau đớn nhất mà tôi từng phải đối diện, đồng thời cũng là điều khó khăn nhất tôi từng phải nói với người mình yêu. Gael đã lắng nghe. Anh tôn trọng những gì tôi cần với sự mạnh mẽ và bao dung mà tôi sẽ không bao giờ quên.
Gael đã yêu thương tôi trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất cũng như những thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, và tôi cũng đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Chúng tôi đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống tươi đẹp và được trao món quà quý giá nhất: cô con gái Skai.
Skai sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi đang đi đến hồi kết, nhưng gia đình thì không. Chúng tôi sẽ luôn là cha mẹ của con, sát cánh bên nhau trong từng chặng đường trưởng thành của con.
Xin hãy hiểu rằng không có ai phải chịu trách nhiệm hay bị đổ lỗi trong câu chuyện này. Chỉ có hai người từng yêu nhau sâu đậm và một câu chuyện đang chuyển sang một hình hài khác.
Chúng tôi mong nhận được sự cảm thông, tử tế từ mọi người và có được khoảng không gian cần thiết để chữa lành những tổn thương.
Cảm ơn tình yêu thương của tất cả mọi người".
Trong thông điệp, Svitolina nhấn mạnh những đêm mất ngủ, sự hoài nghi và cảm giác dần đánh mất chính mình trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine. Cô cho biết Monfils luôn đồng hành, nắm tay và cùng cô vượt qua những giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, nữ tay vợt nhận ra có những cuộc đấu tranh nội tâm mà tình yêu của người khác không thể giải quyết thay mình.

Svitolina và Monfils kết hôn vào tháng 7/2021 tại Geneva, Thụy Sĩ.
Svitolina khẳng định quyết định chấm dứt hôn nhân không nhằm đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cô dành những lời trân trọng cho Monfils, ghi nhận tình yêu, sự lắng nghe và tôn trọng mà anh dành cho mình. Theo tay vợt Ukraine, đây là quyết định đau đớn nhưng cần thiết để cô tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Điều Svitolina nhấn mạnh nhất là tương lai của con gái Skai. Cô khẳng định dù cuộc hôn nhân kết thúc, cả hai vẫn sẽ là cha mẹ và cùng đồng hành trong hành trình trưởng thành của con.
Svitolina và Monfils kết hôn vào tháng 7/2021 tại Geneva, Thụy Sĩ. Con gái Skai chào đời vào tháng 10/2022. Trong những năm chung sống, họ được người hâm mộ yêu mến bởi sự đồng hành trong sự nghiệp quần vợt cũng như những khoảnh khắc gia đình được chia sẻ trên mạng xã hội.