Đã hơn 10 mùa nắng mưa trôi qua kể từ lần cuối cùng B.Bình Dương (giờ là B.TP.HCM) đăng quang V-League 2015, các chức vô địch giải đấu cao nhất Việt Nam luôn nằm lại ở phía Bắc và có lẽ sẽ vẫn ở đó thêm rất lâu nữa.
Đã hơn 10 mùa nắng mưa trôi qua kể từ lần cuối cùng B.Bình Dương (giờ là B.TP.HCM) đăng quang V-League 2015, các chức vô địch giải đấu cao nhất Việt Nam luôn nằm lại ở phía Bắc và có lẽ sẽ vẫn ở đó thêm rất lâu nữa.
HAGL đã không thể tận dụng lợi thế được chơi hơn người trên sân Ninh Bình, để có được 3 điểm, khi Lê Phát ấn định chiến thắng 4-3 vào phút 90. Trận thua thứ 2 liên tiếp ở lần làm khách ở miền Bắc khiến HAGL tiếp tục nằm lại ở nhóm cuối. Một cựu vương khác là SHB Đà Nẵng thậm chí còn thua đậm Hải Phòng 1-5 ở vòng này.
Từ hơn 1 thập niên qua, như đã nhắc, không còn bất cứ đại diện nào của bóng đá khu vực miền Trung - Tây Nguyên và Nam bộ được xem như ứng viên cho chức vô địch, như khoảng thời gian 15 năm đầu V-League xuất hiện. Trước đây, các cuộc đối đầu Gỗ - Gạch - Gốm (HAGL, GĐT Long An và B.Bình Dương) luôn rất đáng xem và thường quyết định ai sẽ là nhà vua của mùa giải.
Thời thế đã khác nhiều, khi Long An và mới đây là B.TP.HCM thậm chí phải xuôi về giải hạng Nhất QG. HAGL với chính sách chuyển nhượng không theo kịp các đại gia mới nổi, luôn phải chiến đấu để giành giật sự sống. Nói như cựu cầu thủ của đội bóng này là Trần Minh Vương, thì anh và thế hệ của mình đã phải dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng.
Cũng ở vòng 4, các đồng đội cũ của Minh Vương là Công Phượng, Xuân Trường... trong màu áo Đồng Nai chỉ tìm được điểm số đầu tiên mùa giải này, sau trận hòa bế tắc và đầy may mắn trên sân của Bắc Ninh.
CA TP.HCM chưa xuất trận ở lượt trận này (gặp Thể Công Viettel tại Gò Đậu vào chiều nay, 19/10), nhưng có thể thấy, đội bóng này cũng khó có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với các đại diện phía Bắc.
Diễn biến chính vòng 4 thuộc về sân Hàng Đẫy, nơi mà CAHN tiếp đội bóng cùng thành phố là CLB Hà Nội. Cảm giác phải ngồi khán đài khác sân Hàng Đẫy để cổ vũ đội nhà của CĐV Hà Nội FC có lẽ đã quen dần, kể từ khi Thể Công Viettel, rồi CAHN trở lại với giải đấu cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên, ở dưới sân thì cầu thủ của Hà Nội FC không nghĩ thế.

Đình Bắc đã có dấu hiệu quá tải và mệt mỏi sau quãng thời gian thi đấu liên tục. Ảnh: Hoàng Linh
Văn Quyết, Văn Tùng, Xuân Mạnh, Thành Chung và các đồng đội trong màu áo của Hà Nội FC vừa có trận đấu rất hay trước nhà ĐKVĐ. Chiến thắng 2-1 trước CAHN như một lời khẳng định cho tâm thế của đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam, chứ chẳng riêng gì sân Hàng Đẫy. "Cọp chết để lại da", Hà Nội FC vẫn là Hà Nội FC, vẫn là cái gì đó để người ta phải nhớ tới.
Bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ đang phải thích nghi dần với biểu đồ thi đấu chuẩn FIFA. Cường độ và mật độ thi đấu sẽ cao hơn rất nhiều, đòi hỏi tính liên tục. Nó yêu cầu chiều sâu về lực lượng, điều mà trước đó, chính sách chuyển nhượng sẽ quyết định thành bại. Tất nhiên, với các CLB chỉ có ngân sách khiêm tốn thì sẽ khó có thể đua được đường trường.
CAHN được xem là đội bóng có lực lượng mạnh và dày nhất V-League, nhưng có thể thấy, họ đã bắt đầu hụt hơi, khi phải căng sức thi đấu ít nhất 4 đấu trường cùng lúc. Ngay như Đình Bắc cũng thừa nhận mệt mỏi khi thi đấu quá nhiều. Trận đấu với Hà Nội FC, Bắc được tung vào ở đầu hiệp 2 và có 1 kiến tạo, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ. Rõ ràng là ngôi sao của ĐTQG đang gặp vấn đề về thể lực.
Mùa giải năm ngoái, Nam Định đã từng trải qua cảm giác vắt kiệt sức khi đá nhiều mặt trận và họ đã không thể trụ lại được, qua đó đánh mất chức vô địch, chính là một viện dẫn. Bóng đá Việt Nam cấp CLB và thậm chí cả ĐTQG vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với lịch thi đấu FIFA.
Trở lại với vấn đề mà chúng ta đưa ra ở đầu bài viết. Mùa giải này và có lẽ còn nhiều mùa V-League nữa, chức vô địch sẽ vẫn ở lại với miền Bắc, nơi tập trung những đội quân thiện chiến nhất, giàu tiềm lực tài chính hơn và cũng giàu tham vọng hơn.
Tất cả các đường đua đã mở, xin mời các ứng viên vào vị trí!