thethaovanhoa.vn

Tâm sự CĐV Việt Nam gây sốt ở Indonesia: Tình yêu với Thể Công Viettel vượt qua nỗi sợ ở chảo lửa

PV (Theo Long form) 16/10/2026 14:35 GMT+7

Giữa khoảng 15.000 khán giả Indonesia cuồng nhiệt, Khôi Nguyên, chàng trai 19 tuổi đến từ TP.HCM, vẫn treo cờ Thể Công Viettel và cổ vũ đội bóng mình yêu. Hình ảnh ấy khiến CĐV Việt Nam bất ngờ nổi tiếng sau một đêm.

Giữa khoảng 15.000 khán giả Indonesia cuồng nhiệt, Khôi Nguyên, chàng trai 19 tuổi đến từ TP.HCM, vẫn treo cờ Thể Công Viettel và cổ vũ đội bóng mình yêu. Hình ảnh ấy khiến CĐV Việt Nam bất ngờ nổi tiếng sau một đêm. 

Nhưng đằng sau những lượt xem và hàng nghìn tin nhắn là câu chuyện về tình yêu bóng đá đủ lớn để vượt qua khoảng cách, sự cô độc và cả nỗi sợ hãi trên sân khách.

Từ một CĐV bình thường đến hiện tượng trên mạng xã hội Indonesia

"Hôm qua tôi phải tắt điện thoại rồi ngủ đấy. Gần 2k người spam tin nhắn". Khôi Nguyên kể lại trải nghiệm đặc biệt sau chuyến đi Indonesia để cổ vũ Thể Công Viettel tại AFC Champions League Two. Chỉ sau một đêm, chàng trai 19 tuổi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng bóng đá nước bạn.

Những story trên Instagram của Nguyên thu hút gần 20.000 lượt xem, phần lớn đến từ các tài khoản Indonesia. Nhiều bài đăng về CĐV Việt Nam xuất hiện trên các cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Thậm chí, 5-6 phóng viên địa phương đã tìm đến phỏng vấn Nguyên ngay trong đêm. Sự chú ý ấy đến từ hình ảnh một CĐV Việt Nam đơn độc giữa biển người hâm mộ Persib Bandung. Trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân nhà của đại diện Indonesia, Nguyên vẫn mang theo lá cờ mang logo Thể Công Viettel, thể hiện tình yêu với đội bóng bất chấp sức ép từ khán đài đối thủ.

Thể Công Viettel

Hình ảnh gây bão cộng đồng bóng đá Đông Nam Á những ngày qua. Ảnh Bandung Football

CĐV Indonesia thậm chí gọi Nguyên là "Man of The Match". Đó là sự ghi nhận đặc biệt dành cho một người hâm mộ đã để lại dấu ấn trong ngày Thể Công Viettel không có được kết quả như mong đợi. Tuy nhiên, với Nguyên, sự nổi tiếng bất ngờ ấy vừa thú vị, vừa khiến cậu có phần lo lắng. Một chuyến đi vốn chỉ nhằm đồng hành cùng đội bóng yêu thích bỗng đưa chàng trai trẻ đến với trải nghiệm chưa từng có.

Sáu năm yêu Thể Công Viettel và những chuyến bay vì đội bóng

Năm nay mới 19 tuổi, Khôi Nguyên đã theo dõi và cổ vũ Thể Công Viettel suốt 6 năm. Tình yêu ấy bắt đầu từ mùa giải 2020, khi Viettel đăng quang V.League trên sân Thống Nhất trong bối cảnh bóng đá chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Từ đó, Nguyên trở thành một CĐV nhiệt thành của đội bóng áo lính. Mỗi năm, cậu thực hiện khoảng 8-10 chuyến bay để trực tiếp theo dõi các trận đấu. Có những lần Nguyên kết hợp về quê thăm gia đình với việc ra Hà Nội xem đội thi đấu tại Hàng Đẫy. Những chuyến khác đưa cậu đến Đà Nẵng, Quảng Nam hay Pleiku để cổ vũ Viettel trên sân khách.

Thể Công Viettel

Khôi Nguyên rất mê bóng đá và từng vô địch môn bóng đá của Hội khỏe Phù Đổng TPHCM. Ảnh FBNV

Việc thường xuyên di chuyển không phải lúc nào cũng thuận tiện. Lịch thi đấu đôi khi ảnh hưởng đến kế hoạch học tập, nhất là khi trận đấu diễn ra vào Chủ nhật và Nguyên phải bay về TP.HCM vào thứ Hai. Dẫu vậy, cậu vẫn lựa chọn tiếp tục hành trình của mình. "Đá cuối tuần thì cũng ít ảnh hưởng tới việc học lắm, chỉ có lâu lâu đá chủ nhật thì lấn sang thứ 2 để bay về TPHCM thôi. Mình thích không khí ở sân, và cũng vì tin tưởng đội bóng mình cổ vũ, nên mình chọn đi xa để được trực tiếp xem đội mình", Nguyên chia sẻ.

Dẫu vậy, chuyến đi đến Soreang, Indonesia vẫn là một thử thách khác biệt. Đây là lần đầu tiên Nguyên theo chân Viettel đến một địa điểm xa như vậy. Những bỡ ngỡ ban đầu khiến cậu không tránh khỏi lo lắng. May mắn, sự đồng hành của những người bạn Indonesia giúp Nguyên tự tin hơn để bước vào sân nhà Persib Bandung.

Vượt qua nỗi sợ ở chảo lửa, tiếp tục đồng hành cùng Viettel

Đối với Nguyên, trải nghiệm tại sân Persib Bandung mang đến những cảm xúc trái ngược. Một mặt, cậu được tận hưởng bầu không khí bóng đá cuồng nhiệt hiếm thấy. Mặt khác, việc đứng giữa khoảng 15.000 khán giả chủ nhà cũng tạo ra áp lực lớn.

Thể Công Viettel

Nguyên là một fan đặc biệt của Thể Công Viettel. Ảnh Longform

Xung quanh Nguyên là những tiếng hò reo không ngớt của các "Bobotoh", biệt danh dành cho CĐV Persib Bandung. Những phản ứng dữ dội trên khán đài mỗi khi xuất hiện các pha tranh chấp quyết liệt càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng. "May là sân này không mái vòm chứ nếu có thì không biết âm thanh còn khủng khiếp đến thế nào". Câu nói vừa hài hước, vừa cho thấy ấn tượng mạnh mẽ mà Nguyên có được từ chuyến đi. Cậu không chỉ chứng kiến một trận bóng đá, mà còn trực tiếp trải nghiệm sức ép từ một trong những cộng đồng CĐV cuồng nhiệt của bóng đá Indonesia.

Điều đáng nói là nỗi lo lắng ấy không khiến Nguyên muốn dừng lại. Khi được hỏi liệu có tiếp tục sang Hàn Quốc để cổ vũ Viettel trong trận gặp đội chủ nhà Seoul FC hay không, cậu trả lời chắc chắn: "Mình đã đặt vé từ lúc mới có kết quả bốc thăm rồi." Đó có lẽ là chi tiết thể hiện rõ nhất tình yêu của Nguyên dành cho đội bóng áo lính. 

Thể Công Viettel

Tâm sự của Khôi Nguyên trên facebook cá nhân. Ảnh FBNV

Trước khi trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Indonesia, cậu đã chủ động chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Sự nổi tiếng không nằm trong kế hoạch, bởi mục đích ban đầu vẫn chỉ là được trực tiếp cổ vũ Viettel. Hy vọng lúc đó Khôi Nguyên sẽ không phải ngồi một mình mà sẽ có thêm những CĐV Việt Nam cùng đồng hành, để những chuyến đi xa không còn là hành trình đơn độc.

Thể Công Viettel có thể chưa đạt được kết quả như kỳ vọng tại AFC Champions League Two, nhưng hình ảnh Khôi Nguyên trên khán đài Indonesia vẫn là một điểm sáng. Chàng trai 19 tuổi đã cho thấy tình yêu bóng đá không chỉ nằm ở những chiến thắng, mà còn ở sự kiên định đồng hành cùng đội bóng trong những thời điểm khó khăn.

Từ Soreang đến Seoul, Nguyên vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình. Và hy vọng, những chuyến đi tiếp theo sẽ có thêm nhiều CĐV Việt Nam sát cánh, để những "cơn lốc nhỏ" cùng tạo nên một "cơn lốc đỏ" trên các khán đài châu lục.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN