Được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, nhưng Sasipaporn Janthawisut lại có khởi đầu không như mong đợi tại vòng 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Mới rồi cô đăng dòng trạng thái gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng bóng chuyền Việt Nam.
Được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu của Xi Măng Long Sơn Thanh Hóa, nhưng Sasipaporn Janthawisut lại có khởi đầu không như mong đợi tại vòng 2 Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Mới rồi cô đăng dòng trạng thái gây tranh cãi dữ dội trong cộng đồng bóng chuyền Việt Nam.
Ở trận đầu tiên của Thanh Hóa ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2026 gặp LPBank Ninh Bình, HLV Bùi Huy Sơn xếp Sasipapron đánh chính nhưng cô không phát huy được hiệu quả thi đấu vì không hợp với chuyền hai. Đến trận thứ 2 gặp VTV Bình Điền Long An thì ông Bùi Huy Sơn để Sasipapron ngồi dự bị và xếp ngoại binh Mỹ Claire Hoffman đánh chính. Hai trận Thanh Hóa đều thua nhưng trận thứ 2 rõ ràng trận gặp Long An họ chơi hay hơn trận đấu với Ninh Bình.
Sau trận thứ 2, Sasipapron đăng dòng trạng thái bằng tiếng Thái Lan tạm dịch là "Đừng coi thường tôi như thế" trên trang cá nhân. Dòng trạng thái này lập tức gây tranh luận dữ dội trong cộng đồng bóng chuyền Việt Nam.

Dòng trạng thái đầy ẩn ý của Sasipapron, gây tranh cãi trong cộng đồng bóng chuyền Việt Nam
Nhiều người cho rằng dòng trạng thái của Sasipapron là phản ứng ám chỉ một bộ phận CĐV bóng chuyền Việt Nam chê bai cô xuống phong độ, đánh kém. Xung quanh dòng trạng thái đầy ẩn ý của tay đập số 1 của bóng chuyền nữ Thái Lan hiện tại, có nhiều ý kiến trái chiều.
Có người cho rằng là VĐV chuyên nghiệp thì Sasipapron phải thích nghi với môi trường thi đấu, phải làm quen với lối chơi của đội bóng, chứ không phải đội bóng phải tìm cách phục vụ cho cá nhân cô.



Nhiều ý kiến khác cho rằng đẳng cấp của Sasipapron là không phải bàn cãi nhưng chuyền hai của Thanh Hóa rõ ràng là quá dở nên không thể phát huy được đẳng cấp của chủ công người Thái Lan. Thế nên, việc cô không thể chơi như kỳ vọng là tất yếu và không thể trách cô được.
Sasipapron được đánh giá là tay đập số 1 của bóng chuyền nữ Thái Lan hiện nay. Cô góp công cực lớn giúp tuyển Thái Lan đánh bại cả hai đội trong top 7 thế giới tại giải vô địch Châu Á 2026 là Trung Quốc (3-2 ở chung kết) và Nhật Bản (3-1 ở bán kết), qua đó giành chức vô địch lần thứ 4 trong lịch sử cùng tấm vé tham dự Olympic Los Angeles 2028. Cô cũng là nhân tố chủ lực giúp tuyển Thái Lan giành HCĐ bóng chuyền nữ ở ASIAD 2026.
Nhưng ở tuyển Thái Lan, Sasipapron được phục vụ bởi chuyền hai hàng đầu thế giới hiện nay là Pornpun. Cô hiếm khi phải xử lý bóng xấu, mà luôn luôn được "don cỗ" để ghi điểm bằng những cú đập sấm sét. Bộ kỹ năng của Sasipapron là rất toàn diện. Nhưng khi thi đấu ở giải VĐQG Việt Nam, Sasipapron không có bóng đẹp để tấn công vì chuyền hai trình độ thấp.
Sasipapron là một trong những bản hợp đồng ngoại binh nhận được nhiều sự quan tâm của XMLS Thanh Hóa. Dù câu lạc bộ chưa công bố chi tiết mức phí chuyển nhượng hay chi phí thuê vận động viên, một số ước tính từ giới thạo tin cho rằng khoản phí lót tay của chủ công người Thái Lan có thể lên tới 50.000 USD mỗi mùa, tương đương khoảng 1,2 tỷ đồng. Con số này chưa bao gồm tiền lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác.
Mức đầu tư đáng kể phần nào cho thấy tham vọng của đội bóng xứ Thanh cũng như kỳ vọng dành cho Sasipapron. Tuy nhiên, trong thể thao đỉnh cao, danh tiếng và năng lực cá nhân không phải lúc nào cũng lập tức chuyển hóa thành hiệu quả thi đấu, đặc biệt khi một ngoại binh phải thích nghi với môi trường mới, hệ thống chiến thuật mới và những đồng đội chưa có nhiều thời gian chơi bóng cùng nhau.
Kết lại, vấn đề thực sự ở đây là Sasipapron cần phải thích nghi với môi trường thi đấu của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa hay ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ xứ Thanh cần biết chắc chắn cô có phải là lựa chọn phù hợp hay không để thi đấu ở giải VĐQG của Việt Nam? Chắc chắn, chúng ta đều có câu trả lời.