thethaovanhoa.vn

LPBank V-League 2026/27: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu

Trần Tuấn 15/10/2026 13:19 GMT+7

Qua 3 vòng đấu, V-League 2026/27 mang đến những bất ngờ thú vị, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn khó “bắt hình dong” những đội có khả năng đua vô địch và trụ hạng.

Qua 3 vòng đấu, V-League 2026/27 mang đến những bất ngờ thú vị, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn khó "bắt hình dong" những đội có khả năng đua vô địch và trụ hạng.

Giải đấu đang chứng kiến một khởi đầu đầy sôi động, kịch tính và tạo ra những bất ngờ thú vị ở những vòng đấu đầu tiên. Cùng với cuộc cạnh tranh danh hiệu, 2 suất xuống hạng trực tiếp khiến bầu không khí tại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam nóng bỏng hơn bao giờ hết. Khi cục diện BXH vẫn đang trong giai đoạn định hình, đây là thời điểm bản lĩnh của các đội bóng được kiểm chứng. Kẻ bứt phá để đua tranh ngôi đầu, người đang mày mò tìm kiếm những điểm số đầu tiên làm vốn.

Chặng khởi đầu đang gọi tên CAHN tạm thời ở vị trí đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối sau mạch 3 trận toàn thắng. Sự ổn định phong độ cùng chiều sâu đội hình giúp CAHN bứt lên mạnh mẽ. Đó cũng là điều mà thầy trò HLV Polking mong muốn để có thể "phân thân" trên nhiều mặt trận với lịch thi đấu ken dày.

Tuy nhiên, phía sau họ lại là câu chuyện đầy bất ngờ về sự hụt hơi của các ứng cử viên vô địch nặng ký khác. Đương kim á quân Thể Công Viettel và cựu vương Nam Định đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm lại hình bóng quá khứ chưa xa của mình. Đội bóng thành Nam dù sở hữu những con người chất lượng nhưng cũng phải chật vật tích lũy 4 điểm sau 3 trận, trong khi Thể Công Viettel mới chỉ thắng có 1 trận, chưa kể để lộ ra nhiều vấn đề cần khỏa lấp.

Ninh Bình FC cũng chưa thể thăng hoa như kỳ vọng, còn người hâm mộ hẳn phải chờ rất lâu nữa mới thấy Hà Nội FC trở lại hình ảnh hào hùng ngày nào. Phải đến vòng 3, Hà Nội FC mới có được chiến thắng trước tân binh Bắc Ninh FC để giải tỏa áp lực, trong khi Ninh Bình FC dù chơi đầy nỗ lực vẫn cần thêm thời gian để chứng minh bản lĩnh đường dài của một đội bóng hội đủ phẩm chất "quân vương"

LPBank V-League 2026/27: Mọi thứ chỉ mới bắt đầu - Ảnh 1.

Cả Ninh Bình (trái) lẫn Nam Định (phải) đều chưa thể hiện được hình ảnh của một ứng viên thực thụ cho chức vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Trong lúc những ứng viên vô địch chưa ổn định để thật sự vào phom, sân chơi V-League mùa này đang chứng kiến màn trỗi dậy đầy ấn tượng của những đội bóng có tiềm lực vừa phải, nhưng bù lại họ luôn ra sân với khí thế ngút trời kiểu như 'trận nào cũng là trận chung kết".

SLNA đang chơi cực hay với 7 điểm để có mặt ở nhóm đầu. Đội bóng xứ Nghệ thể hiện lối chơi kỷ luật và đầy khó chịu trước mọi đối thủ. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa cũng cho thấy bản lĩnh khi mỗi đội đều đã tích cóp 6 điểm sau 2 chiến thắng. Những đội bóng miền Trung luôn "cắn răng" mà đá và cả chắt chiu từng cơ hội để có được điểm nào tốt điểm đó làm vốn lận lưng. Tài chính không dư dả, con người yếu và đã nhiều năm phải lao đao trụ hạng khiến họ luôn tính chuyện đường xa ngay từ lúc bắt đầu.

Bao giờ cũng vậy, trụ hạng luôn là cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở. Mỗi đội bóng ở nhóm sau hiểu rằng "chậm là chết". Trong số này, tân binh Đồng Nai đang cảm nhận rõ sự khắc nghiệt của sân chơi chuyên nghiệp khi chưa thể có điểm số nào và tạm đứng cuối bảng. Tân binh Bắc Ninh FC và những cái tên quen thuộc như HAGL, SHB Đà Nẵng hay Hải Phòng đều đang quẩn quanh ở nhóm nguy hiểm với chỉ vỏn vẹn 3 điểm trong tay. Khoảng cách giữa các đội ở nhóm này là cực kỳ mong manh, chỉ một kết quả sảy chân cũng có thể đẩy một đội bóng rơi vào vòng xoáy trụ hạng. Áp lực từ 2 vé xuống hạng trực tiếp hứa hẹn sẽ mang đến sự kịch tính, khốc liệt cho hành trình dài của mùa giải năm nay.

V-League 2026/27 mới ở những bước chạy đà, vậy nên, diễn biến của 3 loạt trận đã đá chẳng qua là khúc dạo đầu. Đó là chưa nói, sau khi đi được nửa lộ trình, các CLB có quyền "thay máu" lực lượng, vì thế chẳng ai biết trước được điều gì. Nếu những đội "chiếu dưới" tiếp tục vượt qua những đối thủ khó nhằn thời gian tới, lúc đó mới rõ chuyện "ra ngô ra khoai". Hà Nội FC, Nam Định hay Thể Công Viettel dù ở lưng chừng BXH nhưng khi mọi thứ đã vào guồng, rất có thể, họ mới chính là những người làm chủ cuộc chơi.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN