Thay đổi để vươn tầm là khát vọng nhưng Thể Công Viettel đang cho thấy cuộc cách mạng của HLV Velizar Popov có nguy cơ đi chệch hướng. Đương kim á quân V-League càng chơi càng bế tắc, thiếu ý tưởng khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Bulgaria chịu sức ép lớn hơn bao giờ hết.
Thay đổi để vươn tầm là khát vọng nhưng Thể Công Viettel đang cho thấy cuộc cách mạng của HLV Velizar Popov có nguy cơ đi chệch hướng. Đương kim á quân V-League càng chơi càng bế tắc, thiếu ý tưởng khiến chiếc ghế của nhà cầm quân người Bulgaria chịu sức ép lớn hơn bao giờ hết.
Sau mùa giải 2025/26 thành công với vị trí á quân V-League, Thể Công Viettel bước vào mùa bóng mới cùng tham vọng cạnh tranh trên nhiều đấu trường.
Tuy nhiên, những thay đổi lớn về nhân sự và lối chơi đang khiến đội bóng đánh mất sự ổn định từng có.

HLV Popov bất lực trong việc thể hiện bộ mặt tích cực của Thể Công Viettel mùa này. Ảnh: Hoàng Linh
Sự ra đi của Lucao sang Ninh Bình là tổn thất đáng kể. Chân sút chủ lực mùa trước chưa được thay thế xứng đáng khi Rimario, Romario, Brandao và các phương án ngoại binh khác chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
Hàng công vì thế thiếu một điểm tựa đủ tin cậy, trong khi cách tổ chức tấn công cũng chưa có nhiều cải thiện.

Tuấn Tài và đồng đội đã thua 3 trong số 4 trận gần nhất. Ảnh: Hoàng Linh
Thể Công Viettel hiện chơi đơn điệu, gần như chỉ biết phất bóng dài, tạt bóng cho ngoại binh tranh chấp và chờ đợi bàn thắng. Khi đối thủ bắt bài, đội bóng lập tức rơi vào cảnh bế tắc. Những pha phối hợp trung lộ thiếu đột biến, khả năng chuyển trạng thái chưa sắc nét, còn các phương án tiếp cận khung thành quá dễ đoán.
Đáng lo hơn, tuyến giữa dù có nhiều nhân sự vẫn thiếu khả năng kiểm soát và điều tiết nhịp độ. Sơ đồ 3-5-2 của Popov chưa tạo được sự kết nối giữa các tuyến, khiến tiền đạo thường xuyên bị cô lập, còn những pha triển khai bóng thiếu mạch lạc. Không ít thời điểm, các cầu thủ chơi bóng nặng nề, thiếu tự tin và sáng tạo, chưa phát huy được năng lực cũng như cảm hứng thi đấu.
Thể Công Viettelchỉ giành 3 điểm sau ba vòng mở màn V-League 2026/27, ghi 3 bàn và thủng lưới 4 lần. Thất bại 1-3 trên sân nhà trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là minh chứng rõ nét cho những vấn đề chưa được giải quyết.
Sau chiến thắng trước Đồng Nai ngày mở màn mùa giải 2026/27, những kết quả thua trước Hà Tĩnh, Công an Hà Nội, hòa Melbourne Victory và thất bại 0-1 trước Persib Bandung tại AFC Champions League Two gần nhất càng khiến người hâm mộ lo lắng.
Công bằng mà nói, HLV Popov đang phải đối mặt với khó khăn lực lượng và bão chấn thương. Chính ông thừa nhận chưa có được đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, những thiếu hụt nhân sự không thể giải thích hoàn toàn cho sự nghèo nàn về ý tưởng và khả năng ứng biến chiến thuật.
Một HLV giỏi cần biết điều chỉnh hệ thống để phát huy những con người sẵn có, thay vì để đội bóng phụ thuộc vào những đường bóng dài đơn giản. Ông Popov không còn nhiều cơ hội để chứng minh năng lực và vực dậy niềm tin khi chạm tới giới hạn kiên nhẫn của lãnh đạo CLB.
Thể Công Viettel đã trao cho HLV người Bulgaria cơ hội xây dựng đội hình mới với tham vọng vươn ra biển lớn. Nhưng đầu tư và thay đổi không đồng nghĩa với thành công nếu các mắt xích chưa ăn ý, lối chơi thiếu bản sắc và kết quả liên tục sa sút.
HLV Popovcần nhanh chóng tìm ra lời giải, đa dạng hóa cách tấn công và khôi phục tinh thần thi đấu cho các học trò. Nếu đội bóng tiếp tục trình diễn thứ bóng đá đơn điệu, bế tắc như hiện tại, câu hỏi về tương lai của ông sẽ ngày càng "nóng".
Thể Công Viettel muốn nâng tầm, nhưng trước hết, họ phải chứng minh mình không đang tự làm khó chính mình bằng một cuộc cách mạng chưa tìm thấy lối ra.